Hihi....
Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
t Ư
cơn buồn rị mọ . cũng qua
tháng Tư sặc máu xong . là tháng Năm
chết tươi . chẳng chịu mãn phần
hồn ma bóng quế lần khân chưa về
sòng đời tỉnh tỉnh mê mê
tài tài xỉu xỉu chán chê xoay vần
căn thành bại . luận anh hùng
tòi ra một lũ dở khùng dở điên
láp váp ngàn lời huyên thuyên
rỗng toang rỗng tuếch những phiền những ưu
bao phen nhai lại . đã nhừ ?
sầu lên tiếng ợ lừ khừ . chưa xong !
đời nghiêng . trôi chỉ một dòng
vầy vò ký ức đợi sông quành về
tháng Tư ngồi ngó tư bề
vô tư lự . cái não nề rất quen...
tháng Tư sặc máu xong . là tháng Năm
chết tươi . chẳng chịu mãn phần
hồn ma bóng quế lần khân chưa về
sòng đời tỉnh tỉnh mê mê
tài tài xỉu xỉu chán chê xoay vần
căn thành bại . luận anh hùng
tòi ra một lũ dở khùng dở điên
láp váp ngàn lời huyên thuyên
rỗng toang rỗng tuếch những phiền những ưu
bao phen nhai lại . đã nhừ ?
sầu lên tiếng ợ lừ khừ . chưa xong !
đời nghiêng . trôi chỉ một dòng
vầy vò ký ức đợi sông quành về
tháng Tư ngồi ngó tư bề
vô tư lự . cái não nề rất quen...
Ờ
vẫn là một tháng Tư . quen lắm
ngoa ngoắt bên tai . lưỡi cú diều
ấn nút . lệ rơi ngoài mặt nạ
khóc cười . nước đổ với tường xiêu
vẫn là một tháng Tư điên tiết
đỏ quạch không gian máu . phủ dày
cờ đèn kèn trống . rôm . chưa rã
một bầy cà cuống . chết . còn cay
nhạt nhòa nhân loại lời rao bán
rẻ rề nhân bản tự do đê..ê.ê
bãi xương sông máu . dài nhân rộng
diện mạo nhơn nhơn cứ một bề
tem tém tháng Tư vào một xó
ta ngồi . cho lụn xuống thời gian
nhơi nhai ký ức . bồi gia vị
quên vị lai buồn như tiếng than...
ngoa ngoắt bên tai . lưỡi cú diều
ấn nút . lệ rơi ngoài mặt nạ
khóc cười . nước đổ với tường xiêu
vẫn là một tháng Tư điên tiết
đỏ quạch không gian máu . phủ dày
cờ đèn kèn trống . rôm . chưa rã
một bầy cà cuống . chết . còn cay
nhạt nhòa nhân loại lời rao bán
rẻ rề nhân bản tự do đê..ê.ê
bãi xương sông máu . dài nhân rộng
diện mạo nhơn nhơn cứ một bề
tem tém tháng Tư vào một xó
ta ngồi . cho lụn xuống thời gian
nhơi nhai ký ức . bồi gia vị
quên vị lai buồn như tiếng than...
4__k h Ú c__c h O__m Ì n h
đất nhớ trời mút mùa chưa
chớ . trời nhớ đất hùa hùa vậy thôi
nắng loe hoe . mưa bời rời
gió hiu hiu đó đắp bồi được nhiêu !
tôi nhớ em . cũng ít nhiều
loay hoay ngủ mớ ba điều bốn câu
giếng lòng . chưa tính nông sâu
sợi dây nối . có lường đâu ngắn dài !
tôi . đứa con nít thả diều
lỏng tay nên cuộn chỉ liều lĩnh buông
diều băng tận ở đầu truông
buồn thiu cuối bãi chắc...muôn một tìm !
bữa nay . ngồi chỗ..im im
trong thanh vắng có nỗi niềm trồi lên
nhớ chi đó . mà lền khên
những vang những bóng mình ên gặm mòn
chớ . trời nhớ đất hùa hùa vậy thôi
nắng loe hoe . mưa bời rời
gió hiu hiu đó đắp bồi được nhiêu !
tôi nhớ em . cũng ít nhiều
loay hoay ngủ mớ ba điều bốn câu
giếng lòng . chưa tính nông sâu
sợi dây nối . có lường đâu ngắn dài !
tôi . đứa con nít thả diều
lỏng tay nên cuộn chỉ liều lĩnh buông
diều băng tận ở đầu truông
buồn thiu cuối bãi chắc...muôn một tìm !
bữa nay . ngồi chỗ..im im
trong thanh vắng có nỗi niềm trồi lên
nhớ chi đó . mà lền khên
những vang những bóng mình ên gặm mòn
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
cà phê mình ên
nhớ em làm ngọt nỗi buồn tôi
hớp ngụm cà phê nhích nhắc . cười
ghế phố lạnh tanh không dựa nữa
nghiêng người . chao mất một niềm vui
nhớ em ngút mắt bên kia nắng
thấp xuống chòm mây ngắc ngoải vàng
gió thốc lưng chừng trên tán lá
nghe mềm giọt lệ chảy vào trong
nhớ em . nhè nhẹ chun môi thổi
vòng nhỏ tròn xoe nũng nịu bay
còn ai cay mắt đâu mà cũng
lật đật tay khua mảng khói dày
nhớ em như nước trôi về trũng
róc rách . hồn im chăm chú nghe
tiếng buồn chầm chậm loang khuôn nhạc
son đố mi là lẩn thẩn đi
nhớ em làm ngọt nỗi buồn tôi
hớp ngụm cà phê nhích nhắc . cười
ghế phố lạnh tanh không dựa nữa
nghiêng người . chao mất một niềm vui
nhớ em ngút mắt bên kia nắng
thấp xuống chòm mây ngắc ngoải vàng
gió thốc lưng chừng trên tán lá
nghe mềm giọt lệ chảy vào trong
nhớ em . nhè nhẹ chun môi thổi
vòng nhỏ tròn xoe nũng nịu bay
còn ai cay mắt đâu mà cũng
lật đật tay khua mảng khói dày
nhớ em như nước trôi về trũng
róc rách . hồn im chăm chú nghe
tiếng buồn chầm chậm loang khuôn nhạc
son đố mi là lẩn thẩn đi
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Cà phê chưa bỏ đường nha!
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Đã OK. Cám ơn thầy Hiệu trưởng. 