Anh Tt đi học nhảy à :)thangtram wrote: ↑Fri Feb 19, 2021 5:04 c h O_n g ư Ờ i_c h Ư a_ q u E n
.
cứ rời rộng sống em . bung lụa
thắt thỏm làm chi chỉ sớm già
mãn kinh mãn kiếc . trò con trẻ
chờ gió đông hưởng xái nắng hè
câu thơ khúc hát lai rai vậy
tập thở ra rồi tập hít vô
tập ăn tập nói . tà tà tập
khiêu vũ càng vui lối xuống mồ
trung niên thiếu phụ từ từ lão
tuổi hạc chồng lên . khinh khoái nào !
quẳng bớt cái lo buồn tội nợ
cái tình giữ chút chắc...không sao !
thiên hạ xì xào . nghe . cũng tốt
mà không nghe thì...cũng tốt thôi
đời ta ta sống . vui như hội
rải thùm lùm làm phước . em ơi...
Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
l Ẩ u . n g Ẩ u . l Ơ . n g Ơ . s Á n g . n h Ớ . c h i Ề u
sông đày biệt xứ cánh bèo kia
ngày . đã rong rêu màu khói sóng
nhắn với hoàng hôn ai có về
còn đó mùa vàng . đêm riết róng
đếm mốc thời gian . đi . ngợp thở
sụt sùi ký vãng một viền trăng
nhân nhẩn khóe môi người . vị nhớ
bằn bặt chim bay . bằn bặt mây
hoang phế trời . mù sương . hay khói ?
ta . buồn như điên
ờ . đừng hỏi
ngày . đã rong rêu màu khói sóng
nhắn với hoàng hôn ai có về
còn đó mùa vàng . đêm riết róng
đếm mốc thời gian . đi . ngợp thở
sụt sùi ký vãng một viền trăng
nhân nhẩn khóe môi người . vị nhớ
bằn bặt chim bay . bằn bặt mây
hoang phế trời . mù sương . hay khói ?
ta . buồn như điên
ờ . đừng hỏi
g Ầ n__t Ớ i__r Ồ i
lui cui kiếm chỗ ngồi . nghe ngóng
đời sắp đi chưa ? lá rộm vàng
cả cánh rừng tôi chờ gió nổi
là xong . mùa cuối khẽ khàng sang
vẫn nhớ lòng mình . xuân . chửa hết
loáng thoáng đâu đây . lộc . vẫn xanh
trái tim . hẫng nhịp đôi khi . nhểu
giọt máu tinh tươm xuống đất khằn
ban mai mới đó đã chiều tà
mức khởi hành xưa cũng khuất xa
đích đến vươn tay là chạm được
ờ thì . chạm được sẽ cho qua...
đời sắp đi chưa ? lá rộm vàng
cả cánh rừng tôi chờ gió nổi
là xong . mùa cuối khẽ khàng sang
vẫn nhớ lòng mình . xuân . chửa hết
loáng thoáng đâu đây . lộc . vẫn xanh
trái tim . hẫng nhịp đôi khi . nhểu
giọt máu tinh tươm xuống đất khằn
ban mai mới đó đã chiều tà
mức khởi hành xưa cũng khuất xa
đích đến vươn tay là chạm được
ờ thì . chạm được sẽ cho qua...
t h Ô i__r Ồ i
những ngày thư thả . ngồi nghe
tiếng lòng mình đã loe hoe rụng dần
những câu chữ . rất phân vân
buông ra . bắt lại . mấy lần chửa yên
hết ngày . lần lữa qua đêm
vẫn chao dao giọng rưng mềm . cứ như...
những gai góc xưa . mềm nhừ
quặt quà quặt quại tuồng hư hỏng rồi
ôi thôi . là cái sự đời
quẩn quanh chịu trận . cạn lời để than
bờ be không kín . mộng tràn
còn trơ một mảnh ruộng khan . cỗi cằn...
tiếng lòng mình đã loe hoe rụng dần
những câu chữ . rất phân vân
buông ra . bắt lại . mấy lần chửa yên
hết ngày . lần lữa qua đêm
vẫn chao dao giọng rưng mềm . cứ như...
những gai góc xưa . mềm nhừ
quặt quà quặt quại tuồng hư hỏng rồi
ôi thôi . là cái sự đời
quẩn quanh chịu trận . cạn lời để than
bờ be không kín . mộng tràn
còn trơ một mảnh ruộng khan . cỗi cằn...
n g À y__s Ắ p__t Ắ t
ngồi không lục lạo lòng mình
thấy muôn trùng kiếp linh đinh dạt về
thấy hồn . nửa tỉnh nửa mê
chiều hôm chạng vạng ngoài hè . lá rơi
thấy muôn trùng kiếp linh đinh dạt về
thấy hồn . nửa tỉnh nửa mê
chiều hôm chạng vạng ngoài hè . lá rơi
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Em không biết làm thơ nhưng biết "thưởng thức" 
c Ổ__đ Ộ
lòng ta . từng bước hờm biên tái
chưa kịp lơi tay đã Hán-Hồ
cõi Nhạn môn . chiều . rưng ngấn lệ
bằn bặt Chiêu quân khói tỏa mờ
đàn xưa cung lạnh rơi thành tiếng
hun hút ngàn sau gió thổi . khô
chiêm bao lạ lẫm hồn . ai thức
tiễn biệt nhau chơi . một cuộc hờ
chưa kịp lơi tay đã Hán-Hồ
cõi Nhạn môn . chiều . rưng ngấn lệ
bằn bặt Chiêu quân khói tỏa mờ
đàn xưa cung lạnh rơi thành tiếng
hun hút ngàn sau gió thổi . khô
chiêm bao lạ lẫm hồn . ai thức
tiễn biệt nhau chơi . một cuộc hờ