Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
khóc mưa cười nắng qua ngày
hóng nghe thiên cổ tiếng dày tiếng thưa
trái tim quăng quật thõng thừa
một hôm . mất bóng . tìm chưa thấy hình
_______________________________________
m ấ t
hóng nghe thiên cổ tiếng dày tiếng thưa
trái tim quăng quật thõng thừa
một hôm . mất bóng . tìm chưa thấy hình
_______________________________________
m ấ t
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
nắng lên lên xuống
ngày hết rực là uôi
ta buồn buồn ngoảnh lại
lầm lủi một cơn vui
đã trưa trờ trưa trật
lòng tuột qua xế rồi
chờ chiều hôm về lại
giọt vàng rơi . ngưng rơi
_______________________
đ ợ i
ngày hết rực là uôi
ta buồn buồn ngoảnh lại
lầm lủi một cơn vui
đã trưa trờ trưa trật
lòng tuột qua xế rồi
chờ chiều hôm về lại
giọt vàng rơi . ngưng rơi
_______________________
đ ợ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lằng nhằng lải nhải kêu . vô vọng
đất vẫn còn xa . trời mất tăm
đêm nay một tiếng chim . ai oán
nhểu xuống lòng nhau những giọt mềm
ngấu nghiến . gió nhai lên ngói cũ
khô khốc màu rêu chết lặng thầm
hớt hơ sương khói trôi như chạy
vó bạch câu qua cửa sổ buồn
_____________________________________
r ờ i
đất vẫn còn xa . trời mất tăm
đêm nay một tiếng chim . ai oán
nhểu xuống lòng nhau những giọt mềm
ngấu nghiến . gió nhai lên ngói cũ
khô khốc màu rêu chết lặng thầm
hớt hơ sương khói trôi như chạy
vó bạch câu qua cửa sổ buồn
_____________________________________
r ờ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
bạn bè hỏi khó nhau . đại để
lóng rày quất được mấy lon bia ?
chẳng qua lâu quá không gầy độ
hom hem . nhịp thở phải e dè
năm ba han hỏi toàn trên net
với năm ba hàng chữ vắng hoe
hơi hám văn chương nghe lợt lạt
gõ câu thơ toàn kiểu ngang phè
bồ đào mỹ tửu nan tầm độ
đành . mỗi ngày một cữ cà phê
kiếm câu nào dễ hơn mà hỏi
khéo không bạn cũ hóa ra bè...
________________________________
t h ă m h ỏ i
lóng rày quất được mấy lon bia ?
chẳng qua lâu quá không gầy độ
hom hem . nhịp thở phải e dè
năm ba han hỏi toàn trên net
với năm ba hàng chữ vắng hoe
hơi hám văn chương nghe lợt lạt
gõ câu thơ toàn kiểu ngang phè
bồ đào mỹ tửu nan tầm độ
đành . mỗi ngày một cữ cà phê
kiếm câu nào dễ hơn mà hỏi
khéo không bạn cũ hóa ra bè...
________________________________
t h ă m h ỏ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Em không phải là bạn(mà là em gái) nên không phải bè hen!
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ai liều lĩnh đuổi ai đi
ai gằn gừ nói . ai lì lợm im
ai cười khóc hết sáng đêm
ai bung bét mớ bình minh sáng trời
tôi thăm thú cõi miền người
kẽ ngang sổ dọc cả đời . rối tinh !
__________________________________
h ỏ i đ á p
ai gằn gừ nói . ai lì lợm im
ai cười khóc hết sáng đêm
ai bung bét mớ bình minh sáng trời
tôi thăm thú cõi miền người
kẽ ngang sổ dọc cả đời . rối tinh !
__________________________________
h ỏ i đ á p
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
gởi mộng xưa vào lưu lãng thôi
cho tư bề cuộn . gió lên trời
đêm nay hết dịp ban mai tới
huyệt tối sâu nằm . tôi với tôi
chậm chút thời gian ơi . chớ vội
sương gượm rơi . lá gượm lìa cành
trái tim thoi thóp thêm vài nhịp
khắc khắc đời trôi chỗ đoạn đành
đêm nay . ai biết còn đêm nữa !
ướm ướm mây về dan díu trăng
mồ hoang đất lạnh như lòng . nhỉ
hai thước tây nằm đủ duỗi chân ?
hộp sọ hằn thêm nếp não nhăn
cân đong đo đếm (những) nhân gian
thương thù sướng khổ qua . loang loáng
trời đất giàn ra hết . đoạn đành
canh ba trôi giạt tới canh năm
mấy giọt lăm le cuộc khóc thầm
bao cuộc cười xưa còn hỉ hả
nghe trong náo nhiệt chút hồn câm
ngoài kia khuya khoắt . vừa khua động
khùng khục . hình như tiếng cú đêm
tiễn người một chuyến sang sông . lạnh
nhạt phèo cháo lú . vị ai nêm ?
còn không . ai biết có còn không
bần thần rũ rượi rẻo hừng đông
mâp máy đôi vành môi . vĩnh biệt
khóe mắt mòn trông chút sắc hồng...
_____________________________________
đ ê m c ủ a n g ư ờ i tử t ộ i
cho tư bề cuộn . gió lên trời
đêm nay hết dịp ban mai tới
huyệt tối sâu nằm . tôi với tôi
chậm chút thời gian ơi . chớ vội
sương gượm rơi . lá gượm lìa cành
trái tim thoi thóp thêm vài nhịp
khắc khắc đời trôi chỗ đoạn đành
đêm nay . ai biết còn đêm nữa !
ướm ướm mây về dan díu trăng
mồ hoang đất lạnh như lòng . nhỉ
hai thước tây nằm đủ duỗi chân ?
hộp sọ hằn thêm nếp não nhăn
cân đong đo đếm (những) nhân gian
thương thù sướng khổ qua . loang loáng
trời đất giàn ra hết . đoạn đành
canh ba trôi giạt tới canh năm
mấy giọt lăm le cuộc khóc thầm
bao cuộc cười xưa còn hỉ hả
nghe trong náo nhiệt chút hồn câm
ngoài kia khuya khoắt . vừa khua động
khùng khục . hình như tiếng cú đêm
tiễn người một chuyến sang sông . lạnh
nhạt phèo cháo lú . vị ai nêm ?
còn không . ai biết có còn không
bần thần rũ rượi rẻo hừng đông
mâp máy đôi vành môi . vĩnh biệt
khóe mắt mòn trông chút sắc hồng...
_____________________________________
đ ê m c ủ a n g ư ờ i tử t ộ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lòng ta . năm bảy dòng sông . trộn
đợt sóng nào cũng dợm chân đi
hết lớn lại ròng chưa cạn nổi
riu riu gió thổi tới quên về
lòng ta bồi lở bao nhiêu bận
thương bến đò xưa tìm chẳng ra
gốc bần de hóng chiều nằm xuống
chút mặt trời thoi thóp . ra ma
lòng ta nấn níu hoài con nước
giăng võng đòng đưa nhịp hững hờ
trộn trạo môi cười xui mắt khóc
buồn thiu choàng tỉnh giọng hò ơ...
__________________________________
l ò n g
đợt sóng nào cũng dợm chân đi
hết lớn lại ròng chưa cạn nổi
riu riu gió thổi tới quên về
lòng ta bồi lở bao nhiêu bận
thương bến đò xưa tìm chẳng ra
gốc bần de hóng chiều nằm xuống
chút mặt trời thoi thóp . ra ma
lòng ta nấn níu hoài con nước
giăng võng đòng đưa nhịp hững hờ
trộn trạo môi cười xui mắt khóc
buồn thiu choàng tỉnh giọng hò ơ...
__________________________________
l ò n g