Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ngày tở mở ngày
xum xuê bóng nắng
viền hồng chỏm mây
em thơm như trời
bao dung ngàn gió
em hiền như cỏ
ôm vào ngàn hoa
thương gần . nhớ xa
hườm hườm câu chữ
bài thơ dối già
lên men . hương cũ
nhớ người . thương ta
l à t h ơ t h ô i
xum xuê bóng nắng
viền hồng chỏm mây
em thơm như trời
bao dung ngàn gió
em hiền như cỏ
ôm vào ngàn hoa
thương gần . nhớ xa
hườm hườm câu chữ
bài thơ dối già
lên men . hương cũ
nhớ người . thương ta
l à t h ơ t h ô i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ở không . bỗng nhớ một người
chiều leo bờ gió bỏ rơi chút lòng
nắng ai nửa tím nửa hồng
cũng môi với mắt mà bồng bềnh ghê
ta ngồi . chặp tỉnh chặp mê
nửa thao thức mộng . nửa bề bộn mơ
trái tim dại dại khờ khờ
cứ thoi thóp nhịp hớt hơ . nhịp hoài
cuộc tình vơi chợt hóa đầy
nở viền trăng muộn cuối ngày . chào đêm
p h ơ p h ơ v ớ i c h i ề u
chiều leo bờ gió bỏ rơi chút lòng
nắng ai nửa tím nửa hồng
cũng môi với mắt mà bồng bềnh ghê
ta ngồi . chặp tỉnh chặp mê
nửa thao thức mộng . nửa bề bộn mơ
trái tim dại dại khờ khờ
cứ thoi thóp nhịp hớt hơ . nhịp hoài
cuộc tình vơi chợt hóa đầy
nở viền trăng muộn cuối ngày . chào đêm
p h ơ p h ơ v ớ i c h i ề u
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ta nhường tôi tới chiêm bao
chạm ranh giới chút hanh hao . rất mềm
là ngày xuống . là đêm lên
ngõ chiều mở những thênh thênh . lối về
run run nước hẹn non thề
lung linh sơn thủy má kề môi in
một vòng đã giáp tử sinh
nghe ba vạn sáu rập rình ngõ sau
h ẹ n
chạm ranh giới chút hanh hao . rất mềm
là ngày xuống . là đêm lên
ngõ chiều mở những thênh thênh . lối về
run run nước hẹn non thề
lung linh sơn thủy má kề môi in
một vòng đã giáp tử sinh
nghe ba vạn sáu rập rình ngõ sau
h ẹ n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
níu một chút thời gian . lóng tay
ở lại cùng ta giây phút đó
nhìn trong mắt người . nơi khuất gió
có cánh hoa gầy rụng . im nằm
trưa thốt lời tiễn chiều lặng câm
đêm nở ra viền trăng . một nét
ta bỏ đời ta đi . để chết
sát na bùng nổ . hóa thân . cười !
n í u
ở lại cùng ta giây phút đó
nhìn trong mắt người . nơi khuất gió
có cánh hoa gầy rụng . im nằm
trưa thốt lời tiễn chiều lặng câm
đêm nở ra viền trăng . một nét
ta bỏ đời ta đi . để chết
sát na bùng nổ . hóa thân . cười !
n í u
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ngày rơi như sương lụn
trần vai ta sống đời
mỗi mặt trời lên xuống
chường mặt mình ra phơi
câu nối câu . bày chữ
những chút lòng hỡi ơi
nhịp tim khoan rồi nhặt
nghe ra chưa . bồi hồi
những vòng lăn . lăn tới
đời hết đầy . lại vơi
x u ô i d ố c
trần vai ta sống đời
mỗi mặt trời lên xuống
chường mặt mình ra phơi
câu nối câu . bày chữ
những chút lòng hỡi ơi
nhịp tim khoan rồi nhặt
nghe ra chưa . bồi hồi
những vòng lăn . lăn tới
đời hết đầy . lại vơi
x u ô i d ố c
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
nhiều khi . chỉ là vậy thôi
một con đường . mở khép đời . để đi
cỏ khâu một đám xanh rì
mộng kê vàng . kể làm chi khóc-cười
mầm xanh mọc . lá vàng rơi
vẫn lăn vòng nối luân hồi . có không ?
biết sao dài ngắn mà đong
phút giây ngắn ngủn bềnh bồng hóa lâu
trông ra đời . đã phau phau
một con đường . mở khép đời . để đi
cỏ khâu một đám xanh rì
mộng kê vàng . kể làm chi khóc-cười
mầm xanh mọc . lá vàng rơi
vẫn lăn vòng nối luân hồi . có không ?
biết sao dài ngắn mà đong
phút giây ngắn ngủn bềnh bồng hóa lâu
trông ra đời . đã phau phau
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ngớ ngẩn bước qua quành lại . thấy
mình ên ta khập khiễng lên đường
tù mù đích đến nơi nào vậy
và . sau lưng . chắc gì cố hương !
gà nhà ai gáy bâng quơ . vọng
tiếng gầy rơi rụng nửa chừng . buông
gió cày xới bụi bay . mờ mắt
sắm vai hành giả mộng luông tuồng
ta dò dẫm lòng ta . mê lộ
bấm ngón chân vào một hỗn mang
đ i
mình ên ta khập khiễng lên đường
tù mù đích đến nơi nào vậy
và . sau lưng . chắc gì cố hương !
gà nhà ai gáy bâng quơ . vọng
tiếng gầy rơi rụng nửa chừng . buông
gió cày xới bụi bay . mờ mắt
sắm vai hành giả mộng luông tuồng
ta dò dẫm lòng ta . mê lộ
bấm ngón chân vào một hỗn mang
đ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Có em nữa nè. Không phải mình ên!thangtram wrote: ↑Sun Apr 27, 2025 5:48 ngớ ngẩn bước qua quành lại . thấy
mình ên ta khập khiễng lên đường
tù mù đích đến nơi nào vậy
và . sau lưng . chắc gì cố hương !
gà nhà ai gáy bâng quơ . vọng
tiếng gầy rơi rụng nửa chừng . buông
gió cày xới bụi bay . mờ mắt
sắm vai hành giả mộng luông tuồng
ta dò dẫm lòng ta . mê lộ
bấm ngón chân vào một hỗn mang
đ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Có những đoạn đường, buộc chỉ có ta thôi !
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lửng lơ trời nắng rớt mưa
giọt mây xám . giọt nước chưa trưởng thành
ta lìa rồi . cõi xuân xanh
địa đàng đâu đó quẩn quanh hạ hồng
tù mù mấy nẻo thu đông
bốn phương tám hướng quay mòng mòng . chơi
một hôm bỏ đất . về trời
dửng dưng trăm bộ mặt người . lạnh tanh
chào nhau . dở khúc linh đình
giọt mây xám . giọt nước chưa trưởng thành
ta lìa rồi . cõi xuân xanh
địa đàng đâu đó quẩn quanh hạ hồng
tù mù mấy nẻo thu đông
bốn phương tám hướng quay mòng mòng . chơi
một hôm bỏ đất . về trời
dửng dưng trăm bộ mặt người . lạnh tanh
chào nhau . dở khúc linh đình