Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ngồi lên nằm xuống . hết ngày
nói và im . với trong-ngoài . thất thanh
về chơi chỗ của ngọn ngành
hóng ra ngoài cõi thập thành trước-sau
trong cay đắng có ngọt ngào
nhẩn nha đầu lưỡi nháo nhào vị xưa
sao là thiếu . sao lại thừa
nói và im . với trong-ngoài . thất thanh
về chơi chỗ của ngọn ngành
hóng ra ngoài cõi thập thành trước-sau
trong cay đắng có ngọt ngào
nhẩn nha đầu lưỡi nháo nhào vị xưa
sao là thiếu . sao lại thừa
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lớt phớt chiều mưa làm vì
hoàng hôn sót giọt lầm lì nắng . rơi
tôi nhớ người . tôi nhắc tôi
tuầy huầy vân cẩu giữa trời nhe răng
đôi ba hột cát sông hằng
trôi đi đâu . cũng tằng tằng bể dâu
ngóng xa . khóe mắt đỏ ngầu
lửng lơ ngấn lệ gợi màu tang thương
c u ố i l ò n g r ộ n n h ữ n g n h i ễ u n h ư ơ n g
hoàng hôn sót giọt lầm lì nắng . rơi
tôi nhớ người . tôi nhắc tôi
tuầy huầy vân cẩu giữa trời nhe răng
đôi ba hột cát sông hằng
trôi đi đâu . cũng tằng tằng bể dâu
ngóng xa . khóe mắt đỏ ngầu
lửng lơ ngấn lệ gợi màu tang thương
c u ố i l ò n g r ộ n n h ữ n g n h i ễ u n h ư ơ n g
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
đi sáu về tám đã quen
câu ca dao ám màu lên cả đời
bữa nào nắng hừng . đem phơi
héo thành tươi . chẳng mấy hồi . xanh um
cái buồn . đem xí bùm bum
trái tim ta . kệ tùm lum kẻ cầm
hường nhan đổi sắc . chằm vằm
còn đôi thanh nhãn đăm đăm miệt ngoài
chút mùi thương hận lai rai
trộn đầy thương nhớ miệt mài . cũng vui
bên ni bên nớ bùi ngùi
chỗ tề ngoay ngoắt tiến lùi chỗ tê
lạy trời câu sáu ủ ê
mở ra câu tám tư bề hân hoan
t a c ò n t a v ớ i n g ổ n n g a n g
câu ca dao ám màu lên cả đời
bữa nào nắng hừng . đem phơi
héo thành tươi . chẳng mấy hồi . xanh um
cái buồn . đem xí bùm bum
trái tim ta . kệ tùm lum kẻ cầm
hường nhan đổi sắc . chằm vằm
còn đôi thanh nhãn đăm đăm miệt ngoài
chút mùi thương hận lai rai
trộn đầy thương nhớ miệt mài . cũng vui
bên ni bên nớ bùi ngùi
chỗ tề ngoay ngoắt tiến lùi chỗ tê
lạy trời câu sáu ủ ê
mở ra câu tám tư bề hân hoan
t a c ò n t a v ớ i n g ổ n n g a n g
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
hồi hôm mưa nhỏ rụng lai rai
ướt chút trong mà ướt hết ngoài
độc ẩm bằng không . chào tịch mịch
cử bôi cho có . hú trần ai
lê thê gió thổi đường bay mỏi
ngắn ngủi đời xui giọt lệ dài
nhấp nhứ cuộc chơi còn lở dở
thôi đành trần trụi phút thừa khai
b i ế t h ế t
ướt chút trong mà ướt hết ngoài
độc ẩm bằng không . chào tịch mịch
cử bôi cho có . hú trần ai
lê thê gió thổi đường bay mỏi
ngắn ngủi đời xui giọt lệ dài
nhấp nhứ cuộc chơi còn lở dở
thôi đành trần trụi phút thừa khai
b i ế t h ế t
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
thôi kệ ổng đi . vui mà
thảnh thơi . bớt rần bớt rộ
từ đông lào qua tây lào
đường thênh đường thang . cử bộ
cái nồi cơm điện xong phim
thì trở về ôm bình bát
khỏe re cái tướng cái hình
hỗm rày trời cho gió . mát
tấm y phấn tảo mấy màu
rách rồi . ngồi khâu cái khác
đỏ hay đen . xanh hay vàng
hết thắm tươi thì lợt lạt
con đường thiên lý ổng đi
biết đâu . xa gần rộng hẹp
tầm nhìn chân lý ổng soi
tuệ không . minh không . ai biết
chắc ổng nhiều lần . thôi kệ
chúng sanh bu đỏ bu đen
chúng sanh làm ơn thôi kệ
kể là chút phước chút duyên
thôi kệ ổng đi . vui mà
đi xa cũng là gần lại
chúc Thầy ung dung tự tại
bềnh bồng mây trắng như lai
______________________________________
c ó t h ơ c h o t h ầ y r ồ i
thảnh thơi . bớt rần bớt rộ
từ đông lào qua tây lào
đường thênh đường thang . cử bộ
cái nồi cơm điện xong phim
thì trở về ôm bình bát
khỏe re cái tướng cái hình
hỗm rày trời cho gió . mát
tấm y phấn tảo mấy màu
rách rồi . ngồi khâu cái khác
đỏ hay đen . xanh hay vàng
hết thắm tươi thì lợt lạt
con đường thiên lý ổng đi
biết đâu . xa gần rộng hẹp
tầm nhìn chân lý ổng soi
tuệ không . minh không . ai biết
chắc ổng nhiều lần . thôi kệ
chúng sanh bu đỏ bu đen
chúng sanh làm ơn thôi kệ
kể là chút phước chút duyên
thôi kệ ổng đi . vui mà
đi xa cũng là gần lại
chúc Thầy ung dung tự tại
bềnh bồng mây trắng như lai
______________________________________
c ó t h ơ c h o t h ầ y r ồ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ta phớt đời hay đời phớt ta
hòn chì hòn đất ném không qua
mộng . mơ còn nuối . người kêu thức
lời . thốt chưa xong . tuổi kịp già
cõi tạm . ở bừa quên đặt cọc
đường dài . đâu dám hỏi gần xa
đời ghim ta quá đòi xua đuổi
đảo mắt canh chừng cái lối ra
t ạ m t r ú
hòn chì hòn đất ném không qua
mộng . mơ còn nuối . người kêu thức
lời . thốt chưa xong . tuổi kịp già
cõi tạm . ở bừa quên đặt cọc
đường dài . đâu dám hỏi gần xa
đời ghim ta quá đòi xua đuổi
đảo mắt canh chừng cái lối ra
t ạ m t r ú
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
hết sáng sang trưa lại xế chiều
trời ghim mắt lại . gió hiu hiu
giấc mơ lở dở bao chìm nổi
nhịp võng đòng đưa cũng ít nhiều
đã rụng . đường chim bay mỏi cánh !
còn lăn . sao đá vội xanh rêu ?
loay hoay bảy nổi ba chìm quá
lạc lối khôn về chân núi tiêu
l ụ n
trời ghim mắt lại . gió hiu hiu
giấc mơ lở dở bao chìm nổi
nhịp võng đòng đưa cũng ít nhiều
đã rụng . đường chim bay mỏi cánh !
còn lăn . sao đá vội xanh rêu ?
loay hoay bảy nổi ba chìm quá
lạc lối khôn về chân núi tiêu
l ụ n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
nghi cho lắm cũng nghi lầm
nghi lam nham tới nghi lâm . là dừng
trên cao . Chúa Phật hô đừng
dưới sâu . ta . cả cánh rừng hồ nghi
đâm toàn ngọc diệp kim chi
tâm viên ý mã tì tì ruổi dong
không ngộ được . có ngộ không ?
buồn hay vui . cứ lòng vòng . ra chưa ?
kệ ai lắc . kệ ai ừa
nghi lam nham tới nghi lâm . là dừng
trên cao . Chúa Phật hô đừng
dưới sâu . ta . cả cánh rừng hồ nghi
đâm toàn ngọc diệp kim chi
tâm viên ý mã tì tì ruổi dong
không ngộ được . có ngộ không ?
buồn hay vui . cứ lòng vòng . ra chưa ?
kệ ai lắc . kệ ai ừa
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
mớ lòng phạm thái mấy trăm năm
một khoảnh tiêu sơn cộm . xóc dằm
chiến tụng mây in màu . rịn rịn
u tình gió thổi rét . căm căm
chén quỳnh nếm đủ viền môi nẻ
chí lớn đầy chưa khóe lá răm
gõ kiếm tụng kinh thành bán phật
niết bàn loạn lộ bước . phăm phăm
p h ạ m
một khoảnh tiêu sơn cộm . xóc dằm
chiến tụng mây in màu . rịn rịn
u tình gió thổi rét . căm căm
chén quỳnh nếm đủ viền môi nẻ
chí lớn đầy chưa khóe lá răm
gõ kiếm tụng kinh thành bán phật
niết bàn loạn lộ bước . phăm phăm
p h ạ m
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
cuối năm tự hỏi cuối đời chưa
huyết áp vừa lên đã xuống bừa
sụt sịt . xoang nghi toang lỗ chỗ
ho hen . phổi chắc lủng từa lưa
mặt mày lắm lúc trông ngơ ngẩn
thân xác nhiều nơi hóa thõng thừa
chịu khó dọn nhà cho rộng rãi
đỡ phiền khoảnh khắc động quan . đưa...
s ắ p s ẵ n
huyết áp vừa lên đã xuống bừa
sụt sịt . xoang nghi toang lỗ chỗ
ho hen . phổi chắc lủng từa lưa
mặt mày lắm lúc trông ngơ ngẩn
thân xác nhiều nơi hóa thõng thừa
chịu khó dọn nhà cho rộng rãi
đỡ phiền khoảnh khắc động quan . đưa...
s ắ p s ẵ n