Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Cỏ may »

Người Rừng wrote: Fri Oct 04, 2024 10:26

Có dân chơi thì tất nhiên có… gái
Ráng kiếm vay mấy con nợ* bất tài
Lời hứa thề hơn trăm giấc chiêm bao
Trời hững sáng… chỉ nhớ tô hủ tíu…

Tình yêu đủ để vừa trong tấm… chiếu
Cuộn thể nào cũng chẳng phải đáng cười
Từ làm thơ cho tới việc làm người
Cứ Kiếm… ráng, là thế chi cũng… bại.


Rừg
U là mèn! Thơ sắc hơn dao a nhỏ.
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Cỏ may wrote: Mon Oct 07, 2024 4:04
Người Rừng wrote: Fri Oct 04, 2024 10:26

Có dân chơi thì tất nhiên có… gái
Ráng kiếm vay mấy con nợ* bất tài
Lời hứa thề hơn trăm giấc chiêm bao
Trời hững sáng… chỉ nhớ tô hủ tíu…

Tình yêu đủ để vừa trong tấm… chiếu
Cuộn thể nào cũng chẳng phải đáng cười
Từ làm thơ cho tới việc làm người
Cứ Kiếm… ráng, là thế chi cũng… bại.


Rừg
U là mèn! Thơ sắc hơn dao a nhỏ.
He he
Chị, nếu là dao thì nó cắt Rừng ra làm mấy mảnh gòi…
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Giận

Em mà giận thì tôi cười khoác lác
Rằng nhân gian mấy ai đẹp như nàng
Thế là xem như hết thảy trái ngang
Đều tắp lự xếp hàng đi xuống núi…

Trời nổi giận là gió giông hành tội
Những tung hô vạn tuế hoá tầm thường
Sấm sét cười cả thế giới khiếp kinh
Văng một miểng là dựng đầu tóc mượn…

Thời với thế ai giận cũng xấc xược
Cong cái môi nhai cả dãy thiên hà
Cho nên đừng có oán hay điêu ngoa
Thà cứ để định mệnh cầm chắc bút.

Rừg
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Tự nhiên
….Cứ


Gió cứ vươn nanh xoáy tròn giao hưởng
Tiếng rít vực tầng âm điệu buồn xuôi
Giọt lệ nhân gian tan tác rã rời
Bấu víu vào từng mảng giông tách ngọn

Hươ tay ngược về phía trước chập choạng
Dò từng bước lạ nhà của chính mình
Đâu rồi góc bàn tối qua nước dâng
Bóng tối dày hơn hôm nằm ác mộng

Mọi thứ dường như vừa cười trách móc
Mưa cười, gió cười… cười sặc vòm sân
Luật quả bù trừ nhân thế thất thần
Khóc nhẹ giọng thôi sợ hơi đứt mất….

Đã trôi về đâu hỡi các thứ vật
Công vất vã gầy dựng mấy mưới năm
Sạch tay trắng trơn một đêm không nằm
Co ro đợi mai sáng trời… Lại khóc.

Fl, 10/10/24
6 & R
Image
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Cỏ may »

Người Rừng wrote: Wed Oct 09, 2024 7:45
Cỏ may wrote: Mon Oct 07, 2024 4:04
U là mèn! Thơ sắc hơn dao a nhỏ.


He he
Chị, nếu là dao thì nó cắt Rừng ra làm mấy mảnh gòi…
Hihi...biết đâu nó không cắt lợi nhỏ :kaka
Lại ghẹo nhỏ nữa. :kaka :kaka :kaka
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Cỏ may wrote: Thu Oct 10, 2024 11:19
Người Rừng wrote: Wed Oct 09, 2024 7:45
Cỏ may wrote: Mon Oct 07, 2024 4:04
U là mèn! Thơ sắc hơn dao a nhỏ.


He he
Chị, nếu là dao thì nó cắt Rừng ra làm mấy mảnh gòi…
Hihi...biết đâu nó không cắt lợi nhỏ :kaka
Lại ghẹo nhỏ nữa. :kaka :kaka :kaka
Chị vui thì cứ ghẹo nha, R hong có nghĩ chi mô.
He he
Dao mà cắt hong đc R thì R phải thành cái gì ta.!.!?
Chắc là nước thì dao mới cắt hỏng lợi. Hihi.
Image
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Cỏ may »

Hihi...
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

:then :then
Cỏ may wrote: Fri Oct 11, 2024 8:14Hihi...
Cười cho đời vấy lên hồng
Bớt đen, bớt tím… bằng không bớt buồn.
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Tháng Mười lười.
..
Mỗi năm cứ đến tháng Mười
Là đời tự động đổ <lươi huyền> bài…

Từng đứa, từng đứa lai rai
Nhớ ngày vừa đủ hình hài sinh ra

Khổ chi bằng làm người ta
Hỷ_Nộ_Ái_Ố…
…………………Chánh_Tà…. Búa xua
Giang hồ hiểm ác ganh đua
Sóng sa sóng sánh trái mùa vàng trăng
Cùng đời nặng trĩu phong trần
Buôn dưa, bán mít… vẽ vân đóm đề
Cõi nào là cõi u mê
Chốn nào là chốn tràn trề tỉnh rân
.!?
Tháng Mười lười chớ đừng sân
Nuốt giận, quên hết chuyện cần phải quên

Tháng Mười <bù nhóc> mùng mền
Chớ có đen đỏ sạch tiền, nghe hong

Tháng Mười lễ Ma… cà rồng
Kẹo bày khắp xóm phập phồng hên_xui

Tháng Mười Trời đổ lạnh rồi
Mặc thêm tuổi mới vào đời, Em đi…..
…..

Rừg.
Image
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Cỏ may »

:tulip Tặng Tháng Mười.
Post Reply