Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Cỏ may wrote: Wed Feb 21, 2024 7:13 Bắt được nhỏ rùi nè. Hihi...
Nhớ câu " Đố anh bắt được em" ...hong biết có dính xíu nào trong trốn tìm của nhỏ hong.Hihi
Hihi
Câu đó ở trên sân khấu với trong film thôi nha chị. Không có ở trong mỏ của hai ẩu đâu.
Hihi
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Dzùa….

Sống như nước lượn chìm rồi nổi
Thương hận như đồi núi nhấp nhô
Mai kia hết trẻ tha hồ .. chết
Khi đó suối sông lách dưới mồ

Sống như mây vởn tan rồi hợp
Yêu ghét như canh bạc cào dùa
Mai đây tới số ba tây… hiện
Hốt sòng vàng mã mặc sức mua

Sống như miệng thế gian ton hót
Viện hết lý do tại, bị, mà…
Gặp vận hốt sòng trăng gió… đủ
Hết thời buông đại vỡ bình… hoa.

Rừg
Last edited by Người Rừng on Thu Feb 29, 2024 4:58, edited 1 time in total.
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Rằm

Trăng treo trên đỉnh mắt
Ánh sáng nhẹ thoáng cười
Cọng cỏ rạp dưới đất
Cũng thấy đời dạo chơi

Hết tròn vầng sẽ khuyết
Mất tin tự dưng phiền
Dõi nhau tầm hạ thế
Chỉ thấy toàn vô duyên

Đã chọn ngưu, chọn mã
Dần lân tập rêu rao
Âu cũng là nghiệp nạn
Vượt qua để thanh tao….

Trăng hôm nay vàng võ
Thất thụ lườm tầm ma
Thế gian gào mấy bữa…
Rồi cũng mất như….ta.

Tháng giêng trăng là cuội
Tháng chạp cuội là trăng
Xô đẩy nhau trầy trật
Quay lưng là bóng Hằng….

Rừg.
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Vắng

Em đi đâu về đâu
Chiếc lược buồn gãy răng
Lõm
Chổm
Anh gào than vều ngón chữ

Bẩn
Mất nhịp câu cũng lặt lìa
Lìa

Em đi đâu tận đâu
Vắng âm thanh guốc mộc
Cọc
Càu
Anh bám víu từng thanh trượt
Vội
Vằn
Hụt chân móng xướt toé toè
Loe

Môi em đâu, má em đâu
Những phụng phịu dỗi nguyên
Thế
Gian
Anh rớt mấy hột mồ hôi
Hột
Độp
Rơi vào mồm mặn chát lè


Ba hồn em, chín vía em
Lơ lững kẹt góc khuất bụi bừa
Bộn
Rộn
Anh khom lưng già cứng còng
Gỡ
Ghép
Thể nào rồi ta cũng chạm bể
Đầu
Nhau.


🥷🏼
Luật mới.
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Trở chứng…

Từ thẳng uy nghiêm như tre, trúc
Dưng không cong võng tợ liễu, tầm…
Từ vẽ diện tròn đầy lực nghĩa
Trở thành lổ mảng xú lang băm…

Đã đứng thẳng lưng như <Từ> chết
Sách vở lưu danh dẫu… chê khen
Nay còn hô hoán nằm xu nịnh
Bừa bãi phát ngôn vối rã bèng….

Chắc là <ma nhập> hay <cắn thuốc>
Treo tên, treo tuổi tận cung trăng
Ngữa mắt nhìn mình <cao sang> quá
Nên rồi trở chứng… hằm bà lằng….

Tội nghiệp cây đinh nằm trong cột
Nhìn riết đâm ra lỏng le rồi
Treo, máng lên đây còn đủ với
Âm thầm cột nghĩ: Tội thì thôi…..

Hihi
Rừg
(Xu cà na Áng Ma Ra….)
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Mê….
……… thề.


Thề với chiếc chíp lòng mông quạnh
Mê si ngàn núi với trăm sông
Cất vào ký ức khi chưa giặt
Mãn tính bệnh hoang rượn trong lòng

Sáu mươi năm cứ trôi mỗi lúc
Ngúc ngoắc tận tây tới đông sàng
Lên_xuống chân mòn cong phế thải
Đổ thừa con tất bật hào quang

Thề với mắt đen bù lệch nặng
Nghĩa trú trong đôi mạch ô dề
Xoay qua xoay lại thần thánh biến
Chỉ còn đất nặn vệt màu MÊ.

Thề…
…….. Mê
Image
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Cỏ may »

Ta thì đã đếm sắp xong sáu mươi.
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Cỏ may wrote: Tue Mar 05, 2024 9:35 Ta thì đã đếm sắp xong sáu mươi.

Sáu mươi thì đếm nhanh cái thoắt
Qua những manh nha quán xá lề
Theo chóp lưỡi tê giòn cay đắng
Và… cuộc chơi tàn thoát u mê…

Hihi, chị.!
Nhỏ đếm cũng gần 60 rồi. Nên cũng bớt ngổ ngáo lại vì hết sức, bớt ngu si lại vì hết lực để ngu….
Hihi
Tính ra tới 60 là cũng đỡ dzữ lắm.
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Khuyết.

Ngồi đây nghe phả hơi mặt đất
Đã bắt đầu Xuân, cỏ cây mừng
Một chút Đông còn vương ngọn gió
Khều da nổi gợn khối thịnh hưng

Dõi mắt trông xa hơn cố quận
Nhung nhớ từ đâu ngẩn ngơ cười
Một nụ tầm bơ ngang môi mỏng
Suyệt nhếch vui buồn giễu trêu ngươi...

Ngồi ngay một chổ không hoán đổi
Ngắm bốn mùa trôi vẽ lưng tròng
Mây vùi trong tóc quên cơn ngủ
Mắt quầng cằn tuổi thúc đi rong

Ngóng nghe nốt bổng reo ngọn lá
Mấy tổ chim xây mới nửa chừng
Xuyên qua cọng cỏ khô đợi nắng
Là một gia đình khuyết danh xưng

(2021)


Năm nay….
Cũng… khuyết


Năm nay cũng thấy mùa khuyết dạng
Vừa mới Đông thôi đã sang Hè
Xuân đâu chẳng thấy hình bóng rõ
Xoay đầu khuyết một nỗi lòng, nghe…

Nghe tuổi đi qua không trở lại
Vừa mới ba mươi tóc xanh rờn
Nay chạm đồi mồi trên khoé mắt
Thâm quầng nhìn thế giới nhẹ hơn

Hơn bản thân rồi tâm quỡn lại
Không thích khoe khoang má môi hồng
Đã biết tuổi này nên lùi lại
Ngồi vào chiếc ghế góc đằng trong

Trông con đi đứng đời có lợi
Trông cháu ê a nói với cười
Thể nào ta khuyết nhưng… tròn trịa
Cũng là một cách khuyết…. Mà vui.

2024
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Chương mấy.!?


Chan chát giữa trưa tiếng nện
Lò rèn dùi sắt, nấu đồng
Hôm qua trưa còn mặn nồng
Tối nay cắt đôi nhúng nước

Nước mắt, nước bọt… mướt rượt
Ngoảnh đầu kẹp điếu cháy tàn
Rít vài kênh kiệu dở dang
Mài bén mắt mày bệnh hoạn

Nghĩa gì từ hồi chập choạng
Tình gì như thoại tấn tuồng
Leo lên giường nằm ểnh ương
Nhổ mấy cọng râu tơ tưởng

Trăng nhóng cổ cong thậm thượt
Thành chiếc câu liêm mồng ba
Tay Cả xỉ mặt lấy đà:
Dạy cách quay lưng trong mộng

Kẻ ngỡ mình thông lược Khổng
Mưu cao kế hiểm cũng tàn
Ti vi chiếu ngàn lớp lang…
Binh pháp… thứ nhiêu thì CHẨU….
!?
Image
Post Reply