Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
...
chiều mồng một còn chưa trôi hết
ta nằm nghiêng trút tết . cho xong
thìn ơi . chớ múa điệu rồng
ngó như con rắn cố gồng . phùng mang
chỉ hai lon . xỉn ngang . trời đất !
xe đang bon đã lật . già rồi
thôi thì có thế . thì thôi
cao máu . cao mỡ . cuộc chơi vội tàn
ta nằm nghiêng trút tết . cho xong
thìn ơi . chớ múa điệu rồng
ngó như con rắn cố gồng . phùng mang
chỉ hai lon . xỉn ngang . trời đất !
xe đang bon đã lật . già rồi
thôi thì có thế . thì thôi
cao máu . cao mỡ . cuộc chơi vội tàn
l ễ h ạ n ê u
còn một cây nêu ngã rạp rồi
bon chen hạ nữa mất công thôi
ngồi nhàn đón gió hiu hiu thổi
thảng thốt nghe nêu bật dậy . đòi...
bon chen hạ nữa mất công thôi
ngồi nhàn đón gió hiu hiu thổi
thảng thốt nghe nêu bật dậy . đòi...
r á c
tết cũng xong rồi . xuân cuốn gói
mai đào hóa rác chất đầy xe
lá dong lá chuối cùng chung chạ
về chỗ hư không . nặng . lặc lè
ta cũng nhẹ tưng mò túi . rỗng
năm ba câu chữ thả trôi . mời
ông đi qua lẫn bà đi lại
chẳng có ai dòm . chẳng có ai...
thì đành như rác . dọn giùm nha
phí vệ sinh cao mấy cũng là
cho đi nhận lại âu sòng phẳng
dòng chảy trần gian lại nhẩn nha
mai đào hóa rác chất đầy xe
lá dong lá chuối cùng chung chạ
về chỗ hư không . nặng . lặc lè
ta cũng nhẹ tưng mò túi . rỗng
năm ba câu chữ thả trôi . mời
ông đi qua lẫn bà đi lại
chẳng có ai dòm . chẳng có ai...
thì đành như rác . dọn giùm nha
phí vệ sinh cao mấy cũng là
cho đi nhận lại âu sòng phẳng
dòng chảy trần gian lại nhẩn nha
x a n h
qua rằm chưa . nhà thơ hỏi vống
chiếc lá rơi một tiếng trả lời
tháng giêng trăng thức . canh trời
màu nguyên tiêu nhuộm xanh . vời vợi xanh
chiếc lá rơi một tiếng trả lời
tháng giêng trăng thức . canh trời
màu nguyên tiêu nhuộm xanh . vời vợi xanh
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Giờ thì chưa được rồi C. Khi nào tiện thì anh hú...
c h á n h ê
mấy thước lòng thôi thắt ngặt hoài
trăng tà trăng xế . khó nguôi ngoai
thương thương nhớ nhớ đâm ngơ ngẩn
đợi đợi trông trông luống miệt mài
lóp ngóp mồng tơi phơi rách nát
tần ngần khoai củ cuộc trần ai
qua ngày đoạn tháng . thơ văn hão
tâm sự đôi hàng để gió bay
trăng tà trăng xế . khó nguôi ngoai
thương thương nhớ nhớ đâm ngơ ngẩn
đợi đợi trông trông luống miệt mài
lóp ngóp mồng tơi phơi rách nát
tần ngần khoai củ cuộc trần ai
qua ngày đoạn tháng . thơ văn hão
tâm sự đôi hàng để gió bay
r a b i ể n g ặ p l ò n g
ra biển thấy núi còn non
xuân còn sắc . những vuông tròn mẩy lên
mời em vào cuộc bập bênh
trong may thấy rủi . chông chênh lắm rồi
ngựa điên cỡi gió . lưng đồi
thèm nghe hí lộng nẻ trời mây ra
nẻ ra mấy cõi ta bà
lòng . trôi dạt tự ngoài xa . lại về
xuân còn sắc . những vuông tròn mẩy lên
mời em vào cuộc bập bênh
trong may thấy rủi . chông chênh lắm rồi
ngựa điên cỡi gió . lưng đồi
thèm nghe hí lộng nẻ trời mây ra
nẻ ra mấy cõi ta bà
lòng . trôi dạt tự ngoài xa . lại về
m ụ d ô n g r ồ i
ngày ta bỏ lại lòng ta . biết
những đất trời kia cũng bỏ nhau
đường không chỗ dứt . đi biền biệt
trên mặt sông buồn . sóng hết xao
núi trọc oằn lưng phơi nắng dữ
một cánh chim ưng ngóng cổ . gào
ngày đi bỏ lại đêm . lùn lụn
bơ vơ . trăng xót ngọn dầu hao
lòng bung bét lắm . còn ran gió
tung tóe ngàn phương giọt máu đào
những đất trời kia cũng bỏ nhau
đường không chỗ dứt . đi biền biệt
trên mặt sông buồn . sóng hết xao
núi trọc oằn lưng phơi nắng dữ
một cánh chim ưng ngóng cổ . gào
ngày đi bỏ lại đêm . lùn lụn
bơ vơ . trăng xót ngọn dầu hao
lòng bung bét lắm . còn ran gió
tung tóe ngàn phương giọt máu đào
i m c h ư a
núi có im không ?
có nói mà !
giữa lòng khe đá . nở bông hoa
trên đầu ngọn cỏ mơn man gió
và suối . reo hoài khúc nhẩn nha
ta có im không ?
ngu gì im !
chữ chữ câu câu . nổi . lại chìm
màu mè văn vở lai rai cứ
thanh cũng ưng mà trọc . cũng ưng
xin bung thùa với ngàn sương . rụng
trôi với ngàn mây dạo hết trời
thảo thơm hương vị trần gian ở
trong mắt trong môi . mỗi khóe . mời
sẽ im . ngàn gió . mai hay mốt
ai biết . hay kia kỉa kịa kìa
ngoài xa khơi sóng vô thanh . vỗ
hun hút đường đi mở lối về
có nói mà !
giữa lòng khe đá . nở bông hoa
trên đầu ngọn cỏ mơn man gió
và suối . reo hoài khúc nhẩn nha
ta có im không ?
ngu gì im !
chữ chữ câu câu . nổi . lại chìm
màu mè văn vở lai rai cứ
thanh cũng ưng mà trọc . cũng ưng
xin bung thùa với ngàn sương . rụng
trôi với ngàn mây dạo hết trời
thảo thơm hương vị trần gian ở
trong mắt trong môi . mỗi khóe . mời
sẽ im . ngàn gió . mai hay mốt
ai biết . hay kia kỉa kịa kìa
ngoài xa khơi sóng vô thanh . vỗ
hun hút đường đi mở lối về