Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Kỳ thiệt….


Dừng cuộc rong chơi cùng chân dung
Để yên cho tường thành xanh phủ
Những múa may ra điều lý thú
Của kê này, điêu nghiệt kẻ kia…

Dừng những lần nhắc tên râu ria
Cong lưỡi, cong môi quên vần ráp đại
Ngón tay ngoan cố tình bẻ lái
Vừa cong đã tắp lự thẳng hàng

Dừng hãy dừng lẽo đẽo quân hoang
Bợ đếch, bợ khu khen mầm trái khoáy
Trăm đứa cạy chữ quăng mặt đếch thấy
Bọ ngựa nhổng mông hai chữ cũng… khều

Dừng mấy dở hơi con nít, con nghêu
Xôi chõ xanh lè mũi thòng trở ngược
Bao nhiêu năm tháng tư cá cược
Vi Ci thằng NÀY sao giống thằng… KIA

Rừg
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Tự ên chôn…

Trăng ở trên trời ngun ngút gió
Sông dưới đất buồn lẳng lặng mây

Ta cầm chiếc bóng trên tay
Kéo lê qua tháng ngày dài… đợi quên
Từng nỗi muộn phiền không tên
Rủ nhau kết chuỗi treo triền hư vô
Thì ra ta tự đào mồ
Chôn rồi lấp lại trơ trơ đất bằng

Trên trời hun hút gió trăng
Đất lê thê kéo thơ ngùn ngoằn bay

Bay đi đâu, bay tới ai
Mà nghe trơn trắng một vài… sương sương…

Rừg
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Tết…

Tết năm nay rồng giáp thè lưỡi
Ngoác mồm ngậm ngọc đỏ lấy le
<Đỉnh của chóp>… kiểu tè he
Nắn nắn, gọt gọt bè bè trí thức

Một chữ rặn ra âm vần nô nức
Bày mai, chưng đào lót dĩa cành lan
Kéo lên bàn thờ chậu cúc tươi ngoan
Lôi xuống bàn khách mấy cây me thái…

Con rắn lết lết về hang tê tái
Thiên hạ hân hoan khoét lổ đùn đùn
Rồng ưỡn xương sống bay lượn tung tung
Nhả nắng, nhả mưa cho nhân thế cộc

Tiền trong kho đốt nhiều nó ngập
Xe hơi, nhà lầu một đống nằm im…
Đi tới đâu lãnh nhà, lãnh tiền.!?
Rồng khúc khắc cười phơi răng đếu

Tết là hết tuổi cũ mỏi mệt
Tết là cầm tuổi mới… đi hoang
Tết là mua là sắm bạc ngàn…
Tết là dựng cây niêu trong… bụng.

Rừg
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Trống lân…

Tùng xèng ba bước một câu
<Dị nhân ở tạm trên bầu Gò Đen>
Cắc tùng bốn cẳng hai hàng
<Ác nhơn chui tót vô làng Cầy Tơ>
Beng beng chập chả dật dờ
Dùi cong, trống nẻ… thẳng đơ đội hình
Tay cầm bảng tên <Lưu Linh>
Tay cầm cây cọ vẽ hình… <ông Lân>
Tròn quay lục dục bụng sân
Loạng choạng xếp quạt lìa trần <Địa ban>.

Rừg.
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Hết hồn


Tối hết hồn tôi mùa chéo gọi
Đông chẳng ra Đông… nóng bỏ xừ

Thì ra đâu phải quân tử miệng
Nói đã cái nư… lừa con Tư


Tôi khép cửa ra chờ vô lại
Mấy đứa râu ria tưởng yên hùng
Sát phạt dăm thời đen vởi đỏ
Phủi nền ngồi đất cũng run… run…

Rừg.

Hết hồn là thứ dần hồi… hết
Lần nữa lần lăm lẫn mấy hồi
Quen rồi là hết hồn cửa miệng

Thật tình hồn vẫn… còn y thôi….
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Lướt nhẹ như Xuân…

Xuân về như mọi năm
Đến, đi rất âm thầm
Chỉ thế gian ở lại
Cười cùng với <nhân tâm>*

Tết tây hay tết ta
Cũng tặng bánh, dâng hoa
Chúc nhau lời chân ái
Ước nguyện sống an hoà

Hoa nở rồi kết trái
Mây trôi Đông về Tây
Chúng ta nay xum họp
Phải một ngày chia tay

Nâng lên rồi hạ xuống
Trường đời vốn lẽ thường
Toan tính chi cho mệt
Khôn hay dại đều buông

Năm Giáp Thìn lượn xuống
Thả từng đồng xu may
Những bàn tay nhân thế
Xoè ra hứng thịnh tài…

Hãy nắm cho thật chặt
Những may mắn năm nay
Giữ cho ngàn năm nữa….
Thành gia sản… Của Ai.!?



Bài thơ của: *Mồng Hai còn tết*
Qua một ngày gọi là Mồng Một, đón một số giao tiếp ân cần…
Mới thấy rằng đời rất thanh tân…
Không hề có điều gì thay đổi.
Chỉ tự thân khuyên lòng NHẪN đợi…
Đợi người đừng <khôn lõi> với ta
Mắt trắng đen nhìn hết ta bà…. Đón Năm Mới vui, mà… cũng bịnh.
😊😊😊😊
Hihihehe.
Image
User avatar
Mãi Yêu Thương
Khối trưởng
Posts: 1740
Joined: Sun May 03, 2020 11:14

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Mãi Yêu Thương »

Kính chúc chị và gia đình có một năm mới vạn sự như ý và dồi dào sức khỏe chị ơi.

:tulip :tim :omcai
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Mãi Yêu Thương wrote: Tue Feb 13, 2024 9:44 Kính chúc chị và gia đình có một năm mới vạn sự như ý và dồi dào sức khỏe chị ơi.

:tulip :tim :omcai
Thanks nhỏ.!
Vẫn còn năm mới… Còn ăn lạt
Tháng Giêng chưa hết nửa bữa rằm
Chúc nhau vài hạt dưa đo đỏ
Cắn mềm môi đợi bói quẻ xăm

Vẫn còn năm mới… Mồng còn số
Rạng sáng ngày mai mới Mồng Mười
Ông Thần Tài xúi mua vàng mỏng
Mang về bỏ ống đợi… Ngày khui

Vẫn còn năm mới… Chưa là cũ
Nên sẽ hiển linh những câu truyền:
Phúc, Tài, Lộc… thịnh ngày thêm thịnh
Giáp Thìn ta chúc: Tết Đoàn Viên.
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Chơi trò…

Năm, mười…. đứa úp mặt
Đứa chạy đi ẩn mình
Bảy, tám đứa hé mắt
Đợi <tùng> ráng mần thinh

Sau kẹt cửa muỗi chích
Không dám nhột, dám rên
Sau dãy cây gốc rộng
Kiến thui tê cả tình…

Vắng có vài chân bước
Đã như nhớ như nhung
Ca cẩm: pây đâu hết
Mình tao đợi người hùng

Ước gì ma bắt giấu
Hết đám chơi trốn tìm
Cho thế gian bớt rộn
Tùng, tùng… lại rớt tim

Rừg
Khình.
Image
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Cỏ may »

Bắt được nhỏ rùi nè. Hihi...
Nhớ câu " Đố anh bắt được em" ...hong biết có dính xíu nào trong trốn tìm của nhỏ hong.Hihi
Post Reply