Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
t ạ o t r ừ
lổn nhổn thơ ca giỡn hớt thôi
rêu rao cho có . một hai lời
trắc bằng . thoi thóp lên rồi xuống
biền ngẫu . chông chênh lở lẫn bồi
láp váp dài dòng chờ hóa kiếp
huênh hoang cố sát cũng xong đời
gật gù cao đạo tuồng khoe mẽ
phét lác . e hèm mớ đãi bôi
rêu rao cho có . một hai lời
trắc bằng . thoi thóp lên rồi xuống
biền ngẫu . chông chênh lở lẫn bồi
láp váp dài dòng chờ hóa kiếp
huênh hoang cố sát cũng xong đời
gật gù cao đạo tuồng khoe mẽ
phét lác . e hèm mớ đãi bôi
v à m c ỏ ú a
đầu gối bờ này . chân gác bờ kia
ta như con sông ngủ khắp tư bề
sóng riu riu bủa thành mộng mị
em có về ngang . xin nhẹ bước nghe
nhớ Vàm Cỏ tây . thương Vàm Cỏ đông
Long chưa An . lộn mấy khúc rồng
trầy vi tróc vảy năm mười bận
sắc chưa về đã mất không không
ròng xuống thèm ghê con nước lớn
mấy gốc bần de chút nỗi niềm
xứ quê mộng rớt trên đường phố
nghèo rách mồng tơi mấy xóm đêm
ta còn đông mà em đã tây
sần sùi lên trời lởm khởm vun mây
mây rồng mây rắn đùn mây chó
vân cẩu trần xì huơ . mỏi tay
ta như con sông ngủ khắp tư bề
sóng riu riu bủa thành mộng mị
em có về ngang . xin nhẹ bước nghe
nhớ Vàm Cỏ tây . thương Vàm Cỏ đông
Long chưa An . lộn mấy khúc rồng
trầy vi tróc vảy năm mười bận
sắc chưa về đã mất không không
ròng xuống thèm ghê con nước lớn
mấy gốc bần de chút nỗi niềm
xứ quê mộng rớt trên đường phố
nghèo rách mồng tơi mấy xóm đêm
ta còn đông mà em đã tây
sần sùi lên trời lởm khởm vun mây
mây rồng mây rắn đùn mây chó
vân cẩu trần xì huơ . mỏi tay
ờ t t h i t ế t
tết cứ tết . hết tiền cứ hết
xuân xanh...lè hành ta bắt mệt
cái già sồng sộc đuổi sát đít
chạy không nổi cũng rán bò lết
mặt nàng xuân bừng . mặt ta nghệt
sức nàng xuân khỏe . ta thì bết
xuân mở bài ta không dám kết
sợ hạ một câu . trời bắt chết
tết ơi tết à bao lâu hết
rồng chả thấy đâu . toàn rắn rết
ta đón nàng xuân cười méo sệch
khoe răng ni cô tin . vàng ệch
xuân xanh...lè hành ta bắt mệt
cái già sồng sộc đuổi sát đít
chạy không nổi cũng rán bò lết
mặt nàng xuân bừng . mặt ta nghệt
sức nàng xuân khỏe . ta thì bết
xuân mở bài ta không dám kết
sợ hạ một câu . trời bắt chết
tết ơi tết à bao lâu hết
rồng chả thấy đâu . toàn rắn rết
ta đón nàng xuân cười méo sệch
khoe răng ni cô tin . vàng ệch
t ế t m à
ngày đi như gió . thổi vèo
chiếc xe thằng tết đang đèo nàng xuân
rú ga nẹt pô rần rần
nhà thương nghĩa địa cũng gần . bớt lo
tết mà . chớ có ki bo
vung tay quá trán tiền kho sợ gì
tết mà . bỏ vụ cu ki
quàng vai bá cổ nhau đi cho...tình
tết mà . hội tụ lưu linh
kệ công an cứ rình rình đo đo
tết mà . mắc xi mum loa
ca ra hú hét trăm nhà...ô kê
tết mà . xập xám các tê
lấn qua xì tố rồi về tay không !
đường mây . cá cũng hóa rồng
lộn lên nhào xuống blông jông . cắm đầu !
chiếc xe thằng tết đang đèo nàng xuân
rú ga nẹt pô rần rần
nhà thương nghĩa địa cũng gần . bớt lo
tết mà . chớ có ki bo
vung tay quá trán tiền kho sợ gì
tết mà . bỏ vụ cu ki
quàng vai bá cổ nhau đi cho...tình
tết mà . hội tụ lưu linh
kệ công an cứ rình rình đo đo
tết mà . mắc xi mum loa
ca ra hú hét trăm nhà...ô kê
tết mà . xập xám các tê
lấn qua xì tố rồi về tay không !
đường mây . cá cũng hóa rồng
lộn lên nhào xuống blông jông . cắm đầu !
k ẹ t đ ư ờ n g
lần khân ở mãi cũng buồn
đủng đa đủng đỉnh . con đường xa ghê
chào nhau một tiếng . rồi về
thơm thơm gió thổi tư bề . nhẩn nha
xuân xanh mấy chốc đã già
long lanh tròng kiếng những tà dương soi
giở trang đời cũ mà coi
lăng quăng chữ . hệt xác trôi giữa dòng
những ranh giới đã cạn cùng
bên này bên nọ bùng nhùng . rối tinh
đủng đa đủng đỉnh . con đường xa ghê
chào nhau một tiếng . rồi về
thơm thơm gió thổi tư bề . nhẩn nha
xuân xanh mấy chốc đã già
long lanh tròng kiếng những tà dương soi
giở trang đời cũ mà coi
lăng quăng chữ . hệt xác trôi giữa dòng
những ranh giới đã cạn cùng
bên này bên nọ bùng nhùng . rối tinh
t h ọ
bức tranh vân cẩu chưa tròn nét
chớp mắt . tanh banh chó lẫn người
tang thương ngẫu lục ghi chưa hết
dâu bể xoay tua mấy lượt rồi
phong ba lỡ dấy ngoài muôn dặm
lặn hụp cơ hồ đã hụt hơi
trái tim thoi thóp . lơn tơn nhịp
gióng giã chuông chiều mấy tiếng . rơi
năm ba mùa nữa ăn cho hết
rộng họng kêu hoài . tết . tết ơi
vần vè điệu bộ . câu thơ nát
mấp máy đòi phen . tạnh ngắt lời
mình ta tôi tớ bung thùa . nhắn
những trối trăng đầy . khắc lại vơi
phim dài dai dở dằng dưa mãi
mớ tử thi phơi dợm bốc mùi
qua nay mai mốt a trông z
xếp hàng sau trước nối vào đuôi
nhân gian rồng rắn đi đâu thế
một lỗ sâu sâu đón . ngậm ngùi...
chớp mắt . tanh banh chó lẫn người
tang thương ngẫu lục ghi chưa hết
dâu bể xoay tua mấy lượt rồi
phong ba lỡ dấy ngoài muôn dặm
lặn hụp cơ hồ đã hụt hơi
trái tim thoi thóp . lơn tơn nhịp
gióng giã chuông chiều mấy tiếng . rơi
năm ba mùa nữa ăn cho hết
rộng họng kêu hoài . tết . tết ơi
vần vè điệu bộ . câu thơ nát
mấp máy đòi phen . tạnh ngắt lời
mình ta tôi tớ bung thùa . nhắn
những trối trăng đầy . khắc lại vơi
phim dài dai dở dằng dưa mãi
mớ tử thi phơi dợm bốc mùi
qua nay mai mốt a trông z
xếp hàng sau trước nối vào đuôi
nhân gian rồng rắn đi đâu thế
một lỗ sâu sâu đón . ngậm ngùi...
ă n c h ự c g i a o t h ừ a
thui thủi lề đường đêm ba mươi
bàn thiên nhang thắp . khói lên trời
bâng quơ tiếng chó nhà ai sủa
ngỡ ai kêu và ai mới ơi
gió lạnh vừa thôi . chưa cắt da
rúm ró làm chi mớ tuổi già
trần thân thất thế ra lơ láo
đón giao thừa như một bóng ma
bàn thiên nhang thắp . khói lên trời
bâng quơ tiếng chó nhà ai sủa
ngỡ ai kêu và ai mới ơi
gió lạnh vừa thôi . chưa cắt da
rúm ró làm chi mớ tuổi già
trần thân thất thế ra lơ láo
đón giao thừa như một bóng ma
c h é m v è
ta rã bèng rồi . em rã chưa
ngàn sau chi nữa . chỉ thêm thừa
đìu hiu mưa nắng màu quen-lạ
nhòe nhọet mù sương mớ ghét-ưa
xếp giáp . trận đời thây kẻ thắng
buông tay . canh bạc kệ ai vùa
quyền mòn cước mỏi âu đành phận
xuống tấn lên gân luống thẹn thùa
ngàn sau chi nữa . chỉ thêm thừa
đìu hiu mưa nắng màu quen-lạ
nhòe nhọet mù sương mớ ghét-ưa
xếp giáp . trận đời thây kẻ thắng
buông tay . canh bạc kệ ai vùa
quyền mòn cước mỏi âu đành phận
xuống tấn lên gân luống thẹn thùa
l ư n g l ử n g đ ê m r ồ i
hết hơi . chìm xuống lòng mình vậy
biết sông dài . thêm thấu sông sâu
ờ . ghê ghê lạnh mùi hoang phế
kìa nhánh rong xanh . thoắt . đổi màu
lòng ta . năm bảy mùa nhàu nhỉ
gãy nát rồi em . những nếp xưa
chiêm bao mộng mị rơi từng mảng
lưu lạc muôn phương tự bấy giờ
ta buồn nát phổi . hoang vu ngực
lãng đãng con tim lạc hướng rồi
bụng dạ trống trơn như xác ướp
ích chi . ai nhận một thi hài
túm tóc ta lôi mình trở lại
đường bơi lận đận . rán . cho xong
xôn xao miền sóng đăm chiêu . vỗ
bến giác bờ mê . khốn dẫn cùng
thiu thiu ngủ nửa cơn . choàng tỉnh
buồn con sáo sậu hót bâng quơ
ngoài sân chút gió về . như vỗ
trực trực hư hư . trúc sững sờ
l
biết sông dài . thêm thấu sông sâu
ờ . ghê ghê lạnh mùi hoang phế
kìa nhánh rong xanh . thoắt . đổi màu
lòng ta . năm bảy mùa nhàu nhỉ
gãy nát rồi em . những nếp xưa
chiêm bao mộng mị rơi từng mảng
lưu lạc muôn phương tự bấy giờ
ta buồn nát phổi . hoang vu ngực
lãng đãng con tim lạc hướng rồi
bụng dạ trống trơn như xác ướp
ích chi . ai nhận một thi hài
túm tóc ta lôi mình trở lại
đường bơi lận đận . rán . cho xong
xôn xao miền sóng đăm chiêu . vỗ
bến giác bờ mê . khốn dẫn cùng
thiu thiu ngủ nửa cơn . choàng tỉnh
buồn con sáo sậu hót bâng quơ
ngoài sân chút gió về . như vỗ
trực trực hư hư . trúc sững sờ
l
c h i ề u b a m ư ơ i
chiều ba mươi . chiều không ai
nằm nghe một tiếng thở dài rất ta
câu thơ gần . giọng thơ xa
ngỡ . tù mù tháng năm qua . vọng về
đường đô thị nhớ sông quê
nước ròng xuống . những ngựa xe thưa dần
đăm chiêu mây xếp mấy tầng
xây ngôi tháp nắng để lần lần phai
chiều nay da diết chiều mai
một năm nữa . lụn trên tay . lụn mòn
dở dang cái mất cái còn
trái tim hoi hóp xin giòn giã . rung
nằm nghe một tiếng thở dài rất ta
câu thơ gần . giọng thơ xa
ngỡ . tù mù tháng năm qua . vọng về
đường đô thị nhớ sông quê
nước ròng xuống . những ngựa xe thưa dần
đăm chiêu mây xếp mấy tầng
xây ngôi tháp nắng để lần lần phai
chiều nay da diết chiều mai
một năm nữa . lụn trên tay . lụn mòn
dở dang cái mất cái còn
trái tim hoi hóp xin giòn giã . rung