Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
n ử a k h u y a
níu lấy chút lòng trong gió kia
nằm ngoan . khoan vội phút chia lìa
xôn xao khóm trúc ca lời lá
mộng mị vầng trăng chong mắt khuya
cửa rộng vẫn chờ hơi hám cũ
ngõ sâu còn hóng bước chân về
không gian nín thở đang yên ắng
tiếng gáy gà ai...tỉnh cả mê !
nằm ngoan . khoan vội phút chia lìa
xôn xao khóm trúc ca lời lá
mộng mị vầng trăng chong mắt khuya
cửa rộng vẫn chờ hơi hám cũ
ngõ sâu còn hóng bước chân về
không gian nín thở đang yên ắng
tiếng gáy gà ai...tỉnh cả mê !
v ô t h ư ờ n g
cúi xuống nhìn vô lòng mình
thấy em ngồi với cơn linh đinh sầu
ngày qua mau . đêm qua mau
giọt thời gian rụng nháo nhào lên ta
nỗi gần dan díu nỗi xa
con chim biệt xứ liệng nhòa bóng sương
một đời mấy cuộc tang thương
nay dâu mai bể nhiễu nhương xoay vần
thấy em ngồi với cơn linh đinh sầu
ngày qua mau . đêm qua mau
giọt thời gian rụng nháo nhào lên ta
nỗi gần dan díu nỗi xa
con chim biệt xứ liệng nhòa bóng sương
một đời mấy cuộc tang thương
nay dâu mai bể nhiễu nhương xoay vần
g i á á o t ú i c ơ m
xơ xác rồi em . cái túi cơm
tay kia lưỡi hái đã hờm hờm
tử thần chồm chỗm canh me gác
sát khí đằng đằng quắc mắt lom
hết hạn . đường đi chưa chạm đích
trăm năm . guồng máy đã vào phom
gẫm thân giá áo treo gì nổi
một phút chao dao ngã đánh tòm !
tay kia lưỡi hái đã hờm hờm
tử thần chồm chỗm canh me gác
sát khí đằng đằng quắc mắt lom
hết hạn . đường đi chưa chạm đích
trăm năm . guồng máy đã vào phom
gẫm thân giá áo treo gì nổi
một phút chao dao ngã đánh tòm !
c ư ờ i r ồ
cửu kiếm buồn thiu cõi độc cô
hoang sơn dã lãnh cũng xô bồ
cầm tiêu đã nín âm nàng Nhậm
nhựt nguyệt còn trơ bóng Lệnh Hồ
hút mắt đầu truông sương lãng đãng
bạc đầu con sóng vẫn lô nhô
giang hồ tẻ ngắt khua tay biết
tiếu ngạo lơ ngơ một giọng rồ
hoang sơn dã lãnh cũng xô bồ
cầm tiêu đã nín âm nàng Nhậm
nhựt nguyệt còn trơ bóng Lệnh Hồ
hút mắt đầu truông sương lãng đãng
bạc đầu con sóng vẫn lô nhô
giang hồ tẻ ngắt khua tay biết
tiếu ngạo lơ ngơ một giọng rồ
m ơ t ế t
nhóm lửa lòng lên . đón tết
một vài sợi khói xanh bay
chiều ba mươi sẽ còn ai
đợi giao thừa . treo dây pháo
lòng ta . tù mù thơ ấu
tương tư bao đỏ lì xì
tươi như môi cô hàng xóm
cười run rẩy cả hàng mi
thắp lên lòng nhau . với tết
nôn nao năm mới năm me
hẹn với lòng nhau . chơi tết
cổng sau sở thú thị nghè
chìa cho nhau trao ngón út
thơm ghê tiếng hẹn câu thề
một thời . làm sao quên được
giọt thời gian rơi mê . mê
một vài sợi khói xanh bay
chiều ba mươi sẽ còn ai
đợi giao thừa . treo dây pháo
lòng ta . tù mù thơ ấu
tương tư bao đỏ lì xì
tươi như môi cô hàng xóm
cười run rẩy cả hàng mi
thắp lên lòng nhau . với tết
nôn nao năm mới năm me
hẹn với lòng nhau . chơi tết
cổng sau sở thú thị nghè
chìa cho nhau trao ngón út
thơm ghê tiếng hẹn câu thề
một thời . làm sao quên được
giọt thời gian rơi mê . mê
t h ấ t t h a n h
ngó lên trời đếm sao . sao rụng miết
dòm ra biển đếm sao . sao lẫm liệt . nhân đôi
bậu có thương qua bậu chắc nịch một đôi lời
câu ca dao ông bà nhắc . lại truyền đời mai sau
thơ qua giỡn chơi toàn chuyện tào lao
câu cợt nối câu đùa chữ sau bào chữ trước
quất lên nét lên phây quất ào ào . lấy được
thương bậu giàn trời...ép phê ngược . rầu ghê
lẽ đời . hết tỉnh ra mê
lượm duyên lượm nợ bò lê giữa đường
nói thương riết . hóa sự thường
ép tè le chữ thấy đoạn trường thất thanh
dòm ra biển đếm sao . sao lẫm liệt . nhân đôi
bậu có thương qua bậu chắc nịch một đôi lời
câu ca dao ông bà nhắc . lại truyền đời mai sau
thơ qua giỡn chơi toàn chuyện tào lao
câu cợt nối câu đùa chữ sau bào chữ trước
quất lên nét lên phây quất ào ào . lấy được
thương bậu giàn trời...ép phê ngược . rầu ghê
lẽ đời . hết tỉnh ra mê
lượm duyên lượm nợ bò lê giữa đường
nói thương riết . hóa sự thường
ép tè le chữ thấy đoạn trường thất thanh
c h â n g i ả
tù mù chân giả có . mà không
lặn xuống trồi lên cũng rối lòng
sớm sủa đặc trời . mây rã rượi
chiều mò ra ngõ . gió lông bông
nghêu ngao pháp cú trôi đầu gió
thơ thẩn thuyền từ dạt bến sông
hí lộng tồn sanh ngoa (ngoắt) ngữ
nách mang tay xách . khéo đèo bòng !
chân chân giả giả cậy ai bồng !
độc đạo cô hành sậy vượt sông
lặng sóng hóa duyên sa giọt móc
đầu truông cây hạnh trổ vài bông
qua đường vướng gió nghe cay mắt
hốt thấy rơi hoa lại chạnh lòng
phân giả truy chân . đời chộn rộn
vãn tuồng . kịp biết . có như không !
lặn xuống trồi lên cũng rối lòng
sớm sủa đặc trời . mây rã rượi
chiều mò ra ngõ . gió lông bông
nghêu ngao pháp cú trôi đầu gió
thơ thẩn thuyền từ dạt bến sông
hí lộng tồn sanh ngoa (ngoắt) ngữ
nách mang tay xách . khéo đèo bòng !
chân chân giả giả cậy ai bồng !
độc đạo cô hành sậy vượt sông
lặng sóng hóa duyên sa giọt móc
đầu truông cây hạnh trổ vài bông
qua đường vướng gió nghe cay mắt
hốt thấy rơi hoa lại chạnh lòng
phân giả truy chân . đời chộn rộn
vãn tuồng . kịp biết . có như không !
b ế n v ắ n g
gọi đò chẳng thấy tiếng đò ơi
róc rách tình tang chút sóng thôi
bến vẫn loanh quanh màu đậm nhạt
sông còn đâu đó nỗi buồn vui
hường nhan bỡn cợt buông xuôi gót
mặc khách lơ ngơ đến nghẹn lời
chẳng nợ không duyên sao đánh tiếng ?
bây giờ bến vắng một mình chơi...
róc rách tình tang chút sóng thôi
bến vẫn loanh quanh màu đậm nhạt
sông còn đâu đó nỗi buồn vui
hường nhan bỡn cợt buông xuôi gót
mặc khách lơ ngơ đến nghẹn lời
chẳng nợ không duyên sao đánh tiếng ?
bây giờ bến vắng một mình chơi...
d a o n à o c ũ n g l à d a o
là dao ? là đạo ? có làm sao !
đáy giếng cười chơi hội chứng down
xéo xắt mở hàng treo giá chảnh
xuề xòa ế ẩm tiếng thơ rao
đường mê thức giả toi công ngủ
nẻo lú ma vương cắm lộn sào
đục đục trong trong vài lít phỏng
lóng phèn trong đục cũng hao hao...
đáy giếng cười chơi hội chứng down
xéo xắt mở hàng treo giá chảnh
xuề xòa ế ẩm tiếng thơ rao
đường mê thức giả toi công ngủ
nẻo lú ma vương cắm lộn sào
đục đục trong trong vài lít phỏng
lóng phèn trong đục cũng hao hao...