Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Cỏ may wrote: Sat Aug 26, 2023 6:28 " Vạn sự tùy duyên" a nhỏ.
....đang nôn tới thứ ba. :D
Hihi
Con Rừng láp váp chớ có nghĩ chi đâu.
Duyên là dziên tròn tròn lăn cái lơn tơn lọt giếng.
Hihi
Image
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Cỏ may »

:D
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Tự do

Nhợt nhạt mấy mùa chưa đếm xuể
Cây mưa giữa mùa thất thểu rơi
Nửa đoạn đường mây ngưng hướng tới
Dừng lại mà chưa kịp thức thời

Con lộ bên đây nằm sũng nước
Đường ngược chiều kia vẫn nóng bừng
Thân nhiệt tăng thêm lòng nghi kỵ
Tim mừng đông lạnh cuộc dửng dưng…

Tiết trời hoán vị đây và đó
Lòng người xê dịch đặng với đừng
Âu cũng tự nhiên cùng vũ trụ
Tựu rồi lại vận vô hình… trung

Phớt ngang một chút xanh xanh đỏ
Va chạm vài phen xám xám hồng
Cũng rồi lộ sắc vay trần thế
Bước qua, dừng lại tợ hư khôngggggggg….

Rừng.
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Dấu chấm son.

Đến một ngày tôi phải ra đi
Di chúc sẽ là tờ giấy trắng
Chỉ chấm một dấu son duy nhất
Ngay cuối trang như cảm ơn đời...

Lời cảm ơn đỏ rực, ngậm ngùi
Thiêu cháy cả quảng đời đã sống
Lời cảm ơn chỉ là dấu chấm
Đủ mắt người ở lại nhìn thôi...

Và một ngày nếu tôi đi rồi
Xin quăng hộ tôi tờ di chúc...
Hehe
Rừng.
Image
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by thangtram »

Hay.
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

thangtram wrote: Fri Sep 08, 2023 6:14Hay.
Hèn chi R bị ho.
🙃
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Nòi…

Con nhà nòi ăn gì ể đó

Cha làm thầy sẳn sách ráp diều
Bay trên cao chẳng mấy lăm hơi
Tiếng nhẩy cẩng cắc tùng dzách dzách…

Cha múa chữ con ngồi lượm dấu

Xếp tròn vo như thịt lợn lòi
Bày một gian ba rọi, nách, đùi…
Bầy trò cũ nhổng đuôi rạp ngửi

Cha mài mực con liếm đen lưỡi

Vạn ngày sau dấu tích để đời
Lè thâm kim thiên hạ vẫy đuôi
Dấu tích của <NÒI>… đen cũng rịch.

R
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Đi… phải đến

Lá bắt đầu ngã buồn rũ rượi
Gió cũng về theo rặng mây lang
Lòng em cũng hoá võ vàng
Cõi trăm năm đã bẽ bàng từ đây

Sóng sánh tràn nỗi đau mưng đỏ
Thoa hư vô nay bổng chuyển màu
Trở thành vết thặng xanh rêu
Mủ hoà dịch hỏng ít nhiều xót xa

Tháng Chín bước chậm cũng qua
Tháng Mười thấm đẫm sự già nua thêm.

Rừng
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Rẽ…


Khi quyết định chọn viên đá nghỉ chân
Có mảng rêu xanh nhung êm mướt mịn
Để chiếc lưng trần vết thương chằng chịt
Được áp vào thêm một chút nhẹ nhàng

Có bàn tay nào xé được tâm cang
Mọi thứ vẫn là kẻ đi kẻ ở
Xung quanh luôn ngày tháng trôi miết mãi
Buồn vui thoáng qua rồi cũng lịm tàn

Và con đường tình đã vẽ trái ngang
Nhớ thương có khi hoá ra thù hận
Mặt trời vẫn cúi… nghiêng đầu chấp chới
Soi sáng nhân gian, soi sáng chánh tà

Quyết định ra sao cũng sẽ trầm kha
Mỗi con đường qua cỏ hoa vờn lượn
Mỗi con đường đi dẫu nhiều mặc cả
Vẫn đủ niềm tin trả giá nhãn tiền

Chẳng ai có thể đứng lại thâm niên
Dù cho mỗi năm chẳng màng sinh nhật
Nên thôi cứ để đôi bàn chân đất
Nguệch ngoạc dấn trần đến tận miền quên.

không phải thơ.
Rừg
Attachments
Đốt hết….
Đốt hết….
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Tất nhiên là khác. Thương chỉ dành cho người sanh ra ta và ta sanh ra người… Còn lại cao lắm là yêu chơy thoai. Chớ thích thì đầyyyyyyyy… Nên sẽ quên cái crẹt.

Tay đưa lên chọn quả bần
Thì sao ăn được những phần: dưa lê

Ghé tai vào chốn ô dề
Hãy quên đi chổ đề huề nha cưng.!

🤭
Attachments
Đọc chơi…
Đọc chơi…
Image
Post Reply