Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
n g h e r ờ i
mặt trời buồn lên vui cũng lên
thì cũng như ta lên với xuống
đêm với ngày chả thiết nguồn cơn
chả thiết lòng ròng hay sắp lớn
câu thơ lạnh ngắt quăng ra rồi
kệ trời buồn vui gió im gió
lắt nhắt mây chòm trôi như chơi
về đâu ai biết đây hay đó
lẻo bẻo lu bu đời lại qua
hớt hãi rụng đôi ba sợi bạc
vui rụng buồn rụng cùng ha ha
mặc xác tiếng cười pha tiếng khóc
chấp chới cánh diều băng ngẩn ngơ
cầm cuộn chỉ về thừa thãi quá
chiều ngân ngấn nước lưng chừng mưa
thú vui nỗi buồn buông chốn lạ
thì cũng như ta lên với xuống
đêm với ngày chả thiết nguồn cơn
chả thiết lòng ròng hay sắp lớn
câu thơ lạnh ngắt quăng ra rồi
kệ trời buồn vui gió im gió
lắt nhắt mây chòm trôi như chơi
về đâu ai biết đây hay đó
lẻo bẻo lu bu đời lại qua
hớt hãi rụng đôi ba sợi bạc
vui rụng buồn rụng cùng ha ha
mặc xác tiếng cười pha tiếng khóc
chấp chới cánh diều băng ngẩn ngơ
cầm cuộn chỉ về thừa thãi quá
chiều ngân ngấn nước lưng chừng mưa
thú vui nỗi buồn buông chốn lạ
l ờ i c ủ a s á n g n a y
buồn như buổi sáng không thèm nắng
mây sụt sùi trôi chẳng đặng đừng
râm ran hoa cỏ xanh xao dậy
ngày mới vươn vai ngó ngập ngừng
lan man lổ mổ câu thơ gõ
ly cà phê nguội ngậm mà nghe
chào bốn chung quanh điều chửa thấu
tương lai xào xáo gió đi về
mây sụt sùi trôi chẳng đặng đừng
râm ran hoa cỏ xanh xao dậy
ngày mới vươn vai ngó ngập ngừng
lan man lổ mổ câu thơ gõ
ly cà phê nguội ngậm mà nghe
chào bốn chung quanh điều chửa thấu
tương lai xào xáo gió đi về
c ũ c h ư a
em lặng lẽ đi vào
tôi lặng lẽ đi ra
một chút trăng xanh ngắt
lặng thinh
chào
tiếng buồn như tiếng dế
lời trối trăng mùa hạ
thằng nhỏ
ngẩn ngơ
cười vội
mộng vừa tan
đêm rất khuya
bòn từng hơi thở vụn
trèo lên
chưa chắc ban mai nào sẽ tới
mời nhau hai cặp môi vùi
nụ hôn trần trụi
khóc
tôi lặng lẽ đi ra
một chút trăng xanh ngắt
lặng thinh
chào
tiếng buồn như tiếng dế
lời trối trăng mùa hạ
thằng nhỏ
ngẩn ngơ
cười vội
mộng vừa tan
đêm rất khuya
bòn từng hơi thở vụn
trèo lên
chưa chắc ban mai nào sẽ tới
mời nhau hai cặp môi vùi
nụ hôn trần trụi
khóc
c â u c h u y ệ n n ổ i c h ì m
chỗ buông chỗ bắt trật chìa
từ muôn một cứ đầm đìa lạ chưa
nửa câu ngắc ngứ ậm ờ
nửa câu còn lại nằm chờ rồi thôi
một câu lắng một câu trồi
tiếng thơ rớt xuống chỗ ngồi rồi im
ba phần nổi bảy phần chìm
lòng sông lộn lạo đi tìm mặt sông
từ muôn một cứ đầm đìa lạ chưa
nửa câu ngắc ngứ ậm ờ
nửa câu còn lại nằm chờ rồi thôi
một câu lắng một câu trồi
tiếng thơ rớt xuống chỗ ngồi rồi im
ba phần nổi bảy phần chìm
lòng sông lộn lạo đi tìm mặt sông
t u ầ n t ự n h i t i ế n
chuyện trăm năm nói riết . cũng thừa
càm ràm câu ghét lộn lời ưa
một hai ba bốn năm . hơi thở
phổi rách như bươm . thế mới vừa !
vừa mới ban mai chớp nhoáng . trưa
chiều đi ba bước thấy đêm ùa
tối thui . đui mắt . mò quanh . gặp
thân tình . thần chết nói: bông rua !
càm ràm câu ghét lộn lời ưa
một hai ba bốn năm . hơi thở
phổi rách như bươm . thế mới vừa !
vừa mới ban mai chớp nhoáng . trưa
chiều đi ba bước thấy đêm ùa
tối thui . đui mắt . mò quanh . gặp
thân tình . thần chết nói: bông rua !
k h ô n g c h ừ n g
ta loay hoay với ta về
đêm khuya chân lại cứ lìa chân qua
đèn khuya tối gần sáng xa
dòm quanh quất lắm hồn ma hồn người
lâng lâng một chút say cười
trăng đâu đó sáng bời rời lạnh tanh
ngàn sau ngàn trước đã đành
xin muôn một cái ân cần cũng không !
buồn tình quậy đục chỗ trong
nhánh cây già trổ mấy bông giựt mình...
đêm khuya chân lại cứ lìa chân qua
đèn khuya tối gần sáng xa
dòm quanh quất lắm hồn ma hồn người
lâng lâng một chút say cười
trăng đâu đó sáng bời rời lạnh tanh
ngàn sau ngàn trước đã đành
xin muôn một cái ân cần cũng không !
buồn tình quậy đục chỗ trong
nhánh cây già trổ mấy bông giựt mình...
v à m s ô n g l ạ lẫ m
lên cơn tháng bảy tìm người
những cô hồn lạc giữa trời . gọi ai
đãi nhau đêm ngắn tình dài
buồn . thon thót dạ cổ hoài lang . ngân
tình đã xa . đêm rất gần
choàng bao nhiêu mộng cũng ngần này mơ
rải gạo muối vào câu thơ
nghe con nước lớn lên bờ . mất tăm
những cô hồn lạc giữa trời . gọi ai
đãi nhau đêm ngắn tình dài
buồn . thon thót dạ cổ hoài lang . ngân
tình đã xa . đêm rất gần
choàng bao nhiêu mộng cũng ngần này mơ
rải gạo muối vào câu thơ
nghe con nước lớn lên bờ . mất tăm
t a n t á c
lật thơ lên . đào chữ
bãi tha ma lòng mình
những lạc loài . xương trắng
lợt lạt màu u minh
hú nhau miền cổ độ
nghe . động đất ran trời
lũ côn trùng thấp thỏm
tan tác vào muôn nơi
những câu thơ lổn nhổn
lời dấu yêu . muộn mằn
tim nghẽn đường máu chảy
lòng im . màu đất hoang
sáng nay . ra đầu gió
buông tay vào vô hư
bướm hồng bay phất phới
xé từng trang thiên thư...
bãi tha ma lòng mình
những lạc loài . xương trắng
lợt lạt màu u minh
hú nhau miền cổ độ
nghe . động đất ran trời
lũ côn trùng thấp thỏm
tan tác vào muôn nơi
những câu thơ lổn nhổn
lời dấu yêu . muộn mằn
tim nghẽn đường máu chảy
lòng im . màu đất hoang
sáng nay . ra đầu gió
buông tay vào vô hư
bướm hồng bay phất phới
xé từng trang thiên thư...
đ i ệ u x ư a
ngọt như môi người đêm thức trắng
nghe thơm ngọn gió thổi . tràn hiên
tay choàng kín mít trùng dương . tóc
chìm nghỉm phong ba . giấc ngủ mềm
nghe thơm ngọn gió thổi . tràn hiên
tay choàng kín mít trùng dương . tóc
chìm nghỉm phong ba . giấc ngủ mềm