Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
k h ấ n
em lạc em mà tôi mất tôi
trong màu nắng cũ mưa chưa tạnh
trôi giạt vào đâu . tiếng thở dài
đêm . im ỉm mộng . giọng mơ khan
róc rách . chiêm bao xô lệch quá
khua tay sóng sánh mật . tươm vàng
lòng khuya rộng cửa . người chưa tới
lãng đãng thơ buồn như khói xanh
quanh quẩn giùm nhau chút gió lành
trong màu nắng cũ mưa chưa tạnh
trôi giạt vào đâu . tiếng thở dài
đêm . im ỉm mộng . giọng mơ khan
róc rách . chiêm bao xô lệch quá
khua tay sóng sánh mật . tươm vàng
lòng khuya rộng cửa . người chưa tới
lãng đãng thơ buồn như khói xanh
quanh quẩn giùm nhau chút gió lành
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
mở ngày . chiêu một ngụm cà phê
thở chữ O tròn còn méo chút
trận mưa dứt dạt hồi hôm . mát
phơi mặt trời lên . lại nóng rồi
tôi mời tôi nốt . câu thơ sót
đủ chữ hay chưa đâu dám chắc
lổn nhổn lời rườm ôm tứ nhạt
mở ra ngày mới trở thiu rồi
ơ hơ mưa nắng trở bàn tay
đời nhuốm đòi cơn thành sốt rét
đau ốm cầm canh cho phải phép
bộ quỷ ma sao mạnh giỏi hoài
mưa đầu mùa chưa . ai biết được
sài gòn lặn hụp nắng nôi . nghe
thèm ngồi quán cóc cùng ai đó
vương hậu khoanh chân ngự vỉa hè
ngựa xe như nước trôi . trôi miết
ngồi làm cóc cụ triết ba xu
thương thân . thương cả đời . lam lũ
chút nắng mưa đè thêm . ngất ngư
thở chữ O tròn còn méo chút
trận mưa dứt dạt hồi hôm . mát
phơi mặt trời lên . lại nóng rồi
tôi mời tôi nốt . câu thơ sót
đủ chữ hay chưa đâu dám chắc
lổn nhổn lời rườm ôm tứ nhạt
mở ra ngày mới trở thiu rồi
ơ hơ mưa nắng trở bàn tay
đời nhuốm đòi cơn thành sốt rét
đau ốm cầm canh cho phải phép
bộ quỷ ma sao mạnh giỏi hoài
mưa đầu mùa chưa . ai biết được
sài gòn lặn hụp nắng nôi . nghe
thèm ngồi quán cóc cùng ai đó
vương hậu khoanh chân ngự vỉa hè
ngựa xe như nước trôi . trôi miết
ngồi làm cóc cụ triết ba xu
thương thân . thương cả đời . lam lũ
chút nắng mưa đè thêm . ngất ngư
l ã n g
ta có nghe . em về . bước một
phượng buông rưng rưng bông đỏ sót
hạ xa xưa lắm . mịt mù trôi
một dòng thời gian đâu đó . ngọt
ghe xuôi xuôi trôi . sóng lên trời
khói lay bay . chiều qua khơi khơi
lòng ta còn em không . buổi nọ
cuối quãng tình im rơ . đứng gió
lập vập bước gò đường vạn lý
nghiêng hết hoàng hôn rót cạn ngày
chao chác tiếng chim kêu . lạc hướng
ta . khách lỡ đường còn loay hoay
cột buộc nỗi niềm nằm khoanh . nghe
gióng giã chuông trầm rơi đáy vực
văng vẳng . đã cười hay vẫn khóc
tư bề trời đất bóng người . xa
phượng buông rưng rưng bông đỏ sót
hạ xa xưa lắm . mịt mù trôi
một dòng thời gian đâu đó . ngọt
ghe xuôi xuôi trôi . sóng lên trời
khói lay bay . chiều qua khơi khơi
lòng ta còn em không . buổi nọ
cuối quãng tình im rơ . đứng gió
lập vập bước gò đường vạn lý
nghiêng hết hoàng hôn rót cạn ngày
chao chác tiếng chim kêu . lạc hướng
ta . khách lỡ đường còn loay hoay
cột buộc nỗi niềm nằm khoanh . nghe
gióng giã chuông trầm rơi đáy vực
văng vẳng . đã cười hay vẫn khóc
tư bề trời đất bóng người . xa
h ế t đ ê m
tiếng cười thành tiếng thơ . trôi mất
ở lại . buồn vui cùng tiếng khóc
ta dỗ dành ta . đêm vẫn ngọt
một bầu sóng sánh . sững sờ . trăng
ngày trôi . chiều trôi . sao đêm không ?
lăn lóc trên lưng mồ hôi lạnh
lừng lững chiêm bao trào bất tận
sóng bạc đầu trên mảng tóc . kìa...
ta rù quến gió . đuổi mây đi
trống hoác không gian chẳng thấy gì
lơ thơ mộng mị vừa ngưng thở
teo tóp vừng trăng . ánh mắt . si
những u mê vụn . bong da . lột
thèm trườn như rắn bỏ hang . xong
nghểnh cười nghiêng ngó vào vô tận
bắn thẳng . xuyên đêm . đã mịt mùng !
chẳng Đặng Phạm chi cho rách việc
bèo nhèo hơi nuối kịp mòn thêm
gươm mẻ bầu nghiêng quăng bỏ nhé
hờm hờm tay trắng dựng kình thiên...
.
ở lại . buồn vui cùng tiếng khóc
ta dỗ dành ta . đêm vẫn ngọt
một bầu sóng sánh . sững sờ . trăng
ngày trôi . chiều trôi . sao đêm không ?
lăn lóc trên lưng mồ hôi lạnh
lừng lững chiêm bao trào bất tận
sóng bạc đầu trên mảng tóc . kìa...
ta rù quến gió . đuổi mây đi
trống hoác không gian chẳng thấy gì
lơ thơ mộng mị vừa ngưng thở
teo tóp vừng trăng . ánh mắt . si
những u mê vụn . bong da . lột
thèm trườn như rắn bỏ hang . xong
nghểnh cười nghiêng ngó vào vô tận
bắn thẳng . xuyên đêm . đã mịt mùng !
chẳng Đặng Phạm chi cho rách việc
bèo nhèo hơi nuối kịp mòn thêm
gươm mẻ bầu nghiêng quăng bỏ nhé
hờm hờm tay trắng dựng kình thiên...
.
n h ị p c h ậ m d ầ n...
thủ thà thủ thỉ mình ên
câu thơ nhích nhắc trèo lên . ngó về
lần xần ngày ủ tháng ê
lòng ta cũng nhích nhắc xê ra . dòm
miền trăng gió cũ mỏn mòn
còn im ỉm chút héo hon lụn dần
liu riu sóng xô . cùn mằn
khúc sông vắng ngắt cứ lần lữa trôi
câu thơ nhích nhắc trèo lên . ngó về
lần xần ngày ủ tháng ê
lòng ta cũng nhích nhắc xê ra . dòm
miền trăng gió cũ mỏn mòn
còn im ỉm chút héo hon lụn dần
liu riu sóng xô . cùn mằn
khúc sông vắng ngắt cứ lần lữa trôi
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Đâu có mình ên. Tụi em vẫn lò dỏ đi theo sau lưng mờ!
- Mãi Yêu Thương
- Khối trưởng
- Posts: 1741
- Joined: Sun May 03, 2020 11:14
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Chơi gì chơi rình nha !!!Mãi Yêu Thương wrote: ↑Wed Apr 26, 2023 5:21Dạ. Đúng rồi, để còn rình coi ảnh tán ai hay làm thơ tặng ai nữa chớ, chị ha.
![]()
n g à y t r o n g t u ầ n
thứ nào cũng máu chảy về tim
một tuần rời tay như cát chảy
nhịp nhịp thời gian trôi không nghỉ
thèm đám mây mềm mượt mọng mưa
bỏ lại sau lưng đêm trằn trọc
chan nắng lên ban mai . mùi trưa
giọt mồ hôi lăn qua . ngó lại
ngày ưỡn căng chưa . ngực . thõng thừa...
một tuần rời tay như cát chảy
nhịp nhịp thời gian trôi không nghỉ
thèm đám mây mềm mượt mọng mưa
bỏ lại sau lưng đêm trằn trọc
chan nắng lên ban mai . mùi trưa
giọt mồ hôi lăn qua . ngó lại
ngày ưỡn căng chưa . ngực . thõng thừa...
l ố i r a
tới tới lui lui con chữ nât
bài thơ thỗn thện tới vô duyên
đường cùng . tòi ra cái ngách . hẹp
co vai cụp cổ . cố mà len
bên đó . thiên đàng hay địa ngục
thần chú lu bu . đọc lộn hoài
cười gượng gùng chơi chờ lúc khóc
người đâu rồi . phù thủy cao tay
bài thơ thỗn thện tới vô duyên
đường cùng . tòi ra cái ngách . hẹp
co vai cụp cổ . cố mà len
bên đó . thiên đàng hay địa ngục
thần chú lu bu . đọc lộn hoài
cười gượng gùng chơi chờ lúc khóc
người đâu rồi . phù thủy cao tay