Dạ, bánh nầy của người Chăm làm cho dịp Tết Chăm vừa qua đó anh. Đây là bánh nhà láng giềng của bà xui cũ với em gái Cỏ.
Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
đ ò n g a n g
mùa mưa chưa thấy . đành dang nắng
lững thững . năm ba chiếc lá vàng
một ngụm cà phê chiêu ngụm khói
cơ chừng . buổi sáng bớt hoang mang
ta . riêng rẽ lối . năm ba buóc
đã lạnh chân thuở mới ra ràng
oe oe khóc gọi ngàn sau . vội
trời đất im ru . cõi võ vàng
thì thôi . nắng gắt mưa dầm . cũng
con đò thẳng thớm lối sông . ngang
lững thững . năm ba chiếc lá vàng
một ngụm cà phê chiêu ngụm khói
cơ chừng . buổi sáng bớt hoang mang
ta . riêng rẽ lối . năm ba buóc
đã lạnh chân thuở mới ra ràng
oe oe khóc gọi ngàn sau . vội
trời đất im ru . cõi võ vàng
thì thôi . nắng gắt mưa dầm . cũng
con đò thẳng thớm lối sông . ngang
4
lôi mớ buồn vui cũ rích ra
nhai đi nhơi lại quả nhiên...già
lai rai mồi nhắm khan . chờ xỉn
ký ức còn thơm lúc nhập...ma !
nhai đi nhơi lại quả nhiên...già
lai rai mồi nhắm khan . chờ xỉn
ký ức còn thơm lúc nhập...ma !
c ú n g k i n h
lạnh tanh chiếu nhậu . cười trừ
ta như cóc cụ ngồi thừ với ta
cử bôi tề mi gọi là...
tiền hiền thần thánh quỷ ma cùng về
một mình . cuộc rượu lê thê
tàn nhang tạnh khói bộn bề nỗi xưa
trăm năm còn chút dây dưa
túi cơm giá áo ta thừa thãi ta
đường dài . mải đánh đòng xa
một hai ba bốn...nhẩn nha phận người
ta như cóc cụ ngồi thừ với ta
cử bôi tề mi gọi là...
tiền hiền thần thánh quỷ ma cùng về
một mình . cuộc rượu lê thê
tàn nhang tạnh khói bộn bề nỗi xưa
trăm năm còn chút dây dưa
túi cơm giá áo ta thừa thãi ta
đường dài . mải đánh đòng xa
một hai ba bốn...nhẩn nha phận người
l á p v á p
mòn chỗ nọ . mẻ chỗ này
hồn như một bãi lưu đày . nhởn nhơ
tấm thân cù bất cù bơ
tấm lòng trắng phớ cũng đơ đơ cùng
em ơi . cả mớ bùng nhùng
con đường vô đạo . ai lùng sục ai ?
vần vè chữ nghĩa lai rai
hẹn ngày mai nhớ bữa nay . ngóng về
mớ hoảng trong từng cơn mê
năm ba câu mụ mị . ê ẩm đời
chẳng bao lâu nữa . cạn lời
ỉm im hòn sỏi hết thời . ngủ sâu
hồn như một bãi lưu đày . nhởn nhơ
tấm thân cù bất cù bơ
tấm lòng trắng phớ cũng đơ đơ cùng
em ơi . cả mớ bùng nhùng
con đường vô đạo . ai lùng sục ai ?
vần vè chữ nghĩa lai rai
hẹn ngày mai nhớ bữa nay . ngóng về
mớ hoảng trong từng cơn mê
năm ba câu mụ mị . ê ẩm đời
chẳng bao lâu nữa . cạn lời
ỉm im hòn sỏi hết thời . ngủ sâu
b ố n
đèn chao . trăng lụn . đêm mù mù
cửa không . vách không . nghe gió hát
thèm lên núi đứng cùng sói . tru
mịt mịt .. những hồn xưa . đã nư !
cửa không . vách không . nghe gió hát
thèm lên núi đứng cùng sói . tru
mịt mịt .. những hồn xưa . đã nư !
m i n h đ ị n h
một hồn mưa lũ xa xưa đã
cạn kiệt . tang thương ngẫu lục rồi
dẫn em về đó thăm hoang mạc
cọng cỏ nhành cây cũng tắt hơi
thơ lam nham chữ khoe què quặt
lây lất bò quanh giữa chợ đời
cố nhân cố xứ xa lăng lắc
mây . cuối chân trời . nắng đã phai
tôi biết hồn tôi chưa kịp dọn
bầy hầy nhớp nháp những mùa xưa
bữa nay trăng trối dăm ba chữ
buồn thỉu buồn thiu một chúc thư
chằm vằm thiên cổ dòm như nghiến
như ngấu . em ơi . láp váp lời
thơ tôi tôi đốt bao nhiêu bận
tìm nhúm tro tàn lắt nhắt . chơi
mở ngực banh lòng ra . chỉ thấy
vài trò lởm khởm dấy binh đao
buồn vui trở giáo tương tàn để
phút tận giây tàn nấn níu nhau..
cạn kiệt . tang thương ngẫu lục rồi
dẫn em về đó thăm hoang mạc
cọng cỏ nhành cây cũng tắt hơi
thơ lam nham chữ khoe què quặt
lây lất bò quanh giữa chợ đời
cố nhân cố xứ xa lăng lắc
mây . cuối chân trời . nắng đã phai
tôi biết hồn tôi chưa kịp dọn
bầy hầy nhớp nháp những mùa xưa
bữa nay trăng trối dăm ba chữ
buồn thỉu buồn thiu một chúc thư
chằm vằm thiên cổ dòm như nghiến
như ngấu . em ơi . láp váp lời
thơ tôi tôi đốt bao nhiêu bận
tìm nhúm tro tàn lắt nhắt . chơi
mở ngực banh lòng ra . chỉ thấy
vài trò lởm khởm dấy binh đao
buồn vui trở giáo tương tàn để
phút tận giây tàn nấn níu nhau..
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Mấy hôm nay em đang nghe chuyện đọc "Thời Của Thánh Thần" của TG Hoàng Minh Tường, trong đó có nhân vật nhà thơ Nguyễn Kỳ Vỹ. Em định giới thiệu anh nghe hay xem thử.
h ễ t h á n g t ư v ề...
lắt nhắt mưa chơi vài giọt xuống
nhẹ hều thân thế tháng tư xưa
mà tháng tư đi rồi lại lại
quành tới quanh lui mớ thõng thừa
truy bức lòng nhau vào ký ức
núi xương sông máu dậy mùi chưa
hể hả tiếng lòng cơn ngạo mạn
sao cứ nghe ra giọng chó hùa
tháng tư ngấu nghiến nhau . rau ráu
vinh nhục luông tuồng phân với bua
một bãi chiến trường . manh chiếu rách
hùng hục tương tranh cả bốn mùa
tanh tưởi tiếng lòng . nôn ọe suốt
ta lạy trời mây . lạy cả mưa
lạy tứ phương cùng giông bão . gột
sạch bách chiều nay mớ bộn bừa...
nhẹ hều thân thế tháng tư xưa
mà tháng tư đi rồi lại lại
quành tới quanh lui mớ thõng thừa
truy bức lòng nhau vào ký ức
núi xương sông máu dậy mùi chưa
hể hả tiếng lòng cơn ngạo mạn
sao cứ nghe ra giọng chó hùa
tháng tư ngấu nghiến nhau . rau ráu
vinh nhục luông tuồng phân với bua
một bãi chiến trường . manh chiếu rách
hùng hục tương tranh cả bốn mùa
tanh tưởi tiếng lòng . nôn ọe suốt
ta lạy trời mây . lạy cả mưa
lạy tứ phương cùng giông bão . gột
sạch bách chiều nay mớ bộn bừa...
c à p h ê t h ô i...
nhớ em ngòn ngọt nỗi buồn tôi
hớp ngụm cà phê nhích nhắc . cười
ghế phố lạnh tanh không dựa nữa
nghiêng người . chao mất một niềm vui
nhớ em ngút mắt bên kia nắng
thấp xuống chòm mây ngắc ngoải vàng
gió thốc lưng chừng trên tán lá
nghe mềm giọt lệ chảy vào trong
nhớ em . nhè nhẹ chun môi thổi
vòng nhỏ tròn xoe nũng nịu bay
còn ai cay mắt đâu mà cũng
lật đật tay khua mảng khói dày
nhớ em như nước trôi về trũng
róc rách . hồn im chăm chú nghe
tiếng buồn chầm chậm loang khuôn nhạc
son đố mi là lẩn thẩn đi
hớp ngụm cà phê nhích nhắc . cười
ghế phố lạnh tanh không dựa nữa
nghiêng người . chao mất một niềm vui
nhớ em ngút mắt bên kia nắng
thấp xuống chòm mây ngắc ngoải vàng
gió thốc lưng chừng trên tán lá
nghe mềm giọt lệ chảy vào trong
nhớ em . nhè nhẹ chun môi thổi
vòng nhỏ tròn xoe nũng nịu bay
còn ai cay mắt đâu mà cũng
lật đật tay khua mảng khói dày
nhớ em như nước trôi về trũng
róc rách . hồn im chăm chú nghe
tiếng buồn chầm chậm loang khuôn nhạc
son đố mi là lẩn thẩn đi