Thôi em chịu thua trước tại em hay chớp mắt.
Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
c h Ú c t h Ư x u  n
lắt nhắt buồn vui rồi cũng hết
mai mốt lòng ta chịu lạnh tanh
thắp lên một nén nhang . ta khấn
dẫu đượm đau thương vẫn nhận phần
vạn trạng thiên hình miền cảm xúc
nắm níu vào đâu cũng hả hê
môi cười mắt khóc đều rưng rức
phước lớn . hân hoan lẫn não nề
vậy nhé . thơ ơi . đừng khép cửa
tung luôn cả vách để yêu người
trăng trối . vần vè ba bốn tiếng
còn thương . con cháu chép . coi chơi
chữ chữ xếp hàng hoan hỉ đứng
hộ quan chờ khoảnh khắc bùng lên
rực rỡ bập bùng giờ hỏa táng
rồi thôi . thôi cả chút tro tàn...
mai mốt lòng ta chịu lạnh tanh
thắp lên một nén nhang . ta khấn
dẫu đượm đau thương vẫn nhận phần
vạn trạng thiên hình miền cảm xúc
nắm níu vào đâu cũng hả hê
môi cười mắt khóc đều rưng rức
phước lớn . hân hoan lẫn não nề
vậy nhé . thơ ơi . đừng khép cửa
tung luôn cả vách để yêu người
trăng trối . vần vè ba bốn tiếng
còn thương . con cháu chép . coi chơi
chữ chữ xếp hàng hoan hỉ đứng
hộ quan chờ khoảnh khắc bùng lên
rực rỡ bập bùng giờ hỏa táng
rồi thôi . thôi cả chút tro tàn...
k h Ô n g t Ự a
lưỡi điếc vị . mắt mù màu
những con chữ chắt vào nhau . ngỡ ngàng
chập chùng trùng điệp lối hoang
biết bàn chân bước nghinh ngang thuở giờ
loanh quanh chút sóng vỗ bờ
vào ra cho có bài thơ gọi là...
những con chữ chắt vào nhau . ngỡ ngàng
chập chùng trùng điệp lối hoang
biết bàn chân bước nghinh ngang thuở giờ
loanh quanh chút sóng vỗ bờ
vào ra cho có bài thơ gọi là...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Ừa, cho có cũng được mà anh! Để biết mình còn đâu đó trên đời.
q u Ỵ
buồn vui lẻ tẻ . cùn mằn
đời đi hoi hóp tằng tằng vẫn đi
hai bên cỏ mọc xanh rì
mỏi chân ngồi xuống . ai hì mặc ai
lỡ ngồi . giở chén lai rai
lưỡi dao đột quỵ nó thì vẫn treo
nó treo . thôi . mặc nó treo
ngã huỵch tại chỗ chèo queo mà nằm
ngó quanh . trời đất lạnh tanh
trách mưa trách nắng trách anh trách nàng
mả cha định mệnh phũ phàng
thằng cao huyết áp chàng ràng xáp vô
chiêm bao bừng dậy . thẫn thờ
châm điếu thuốc . thổi khói mờ làm vui
chiều rồi . nắng đã uôi uôi
hoàng hôn ớn lạnh nửa người
thì ra...
đời đi hoi hóp tằng tằng vẫn đi
hai bên cỏ mọc xanh rì
mỏi chân ngồi xuống . ai hì mặc ai
lỡ ngồi . giở chén lai rai
lưỡi dao đột quỵ nó thì vẫn treo
nó treo . thôi . mặc nó treo
ngã huỵch tại chỗ chèo queo mà nằm
ngó quanh . trời đất lạnh tanh
trách mưa trách nắng trách anh trách nàng
mả cha định mệnh phũ phàng
thằng cao huyết áp chàng ràng xáp vô
chiêm bao bừng dậy . thẫn thờ
châm điếu thuốc . thổi khói mờ làm vui
chiều rồi . nắng đã uôi uôi
hoàng hôn ớn lạnh nửa người
thì ra...
v ô d u y ê n
ăn tục nói phét nồi cơm nát
chan muỗng nước mắm vô . mặn chát
đãi người một bữa . rồi hai bữa
tới bữa thứ ba thành...nhạt toẹt
ngẩn ngơ gẫm hoài chưa ra chuyện
bà mụ mát tay hồi móc miếng
duyên dùng khan muối thành ra thiếu
trơ khấc nợ nần đem bỏ biển...
chan muỗng nước mắm vô . mặn chát
đãi người một bữa . rồi hai bữa
tới bữa thứ ba thành...nhạt toẹt
ngẩn ngơ gẫm hoài chưa ra chuyện
bà mụ mát tay hồi móc miếng
duyên dùng khan muối thành ra thiếu
trơ khấc nợ nần đem bỏ biển...
h o à n g t h ị
tục tạc bông phèn thôi
chờ xuôi dằm mát mái
chờ bốn năm sáu bảy
hóa ra chuyện mười mươi
thơ . toàn mớ bãi buôi
đầu voi mời đuôi chuột
những hường nhan sướt mướt
nứt ruộng đồng . nẻ ra
những muồi mẫn hoan ca
dẫn đường mùa sát...thát
dọn mâm đời rữa nát
thành câu thơ thẫn thờ
ả Hoàng thị ngày xưa
lỏng chân đường me dốt
rẻo tài hoa mệnh một
nhe răng cười . dưới kia...
chờ xuôi dằm mát mái
chờ bốn năm sáu bảy
hóa ra chuyện mười mươi
thơ . toàn mớ bãi buôi
đầu voi mời đuôi chuột
những hường nhan sướt mướt
nứt ruộng đồng . nẻ ra
những muồi mẫn hoan ca
dẫn đường mùa sát...thát
dọn mâm đời rữa nát
thành câu thơ thẫn thờ
ả Hoàng thị ngày xưa
lỏng chân đường me dốt
rẻo tài hoa mệnh một
nhe răng cười . dưới kia...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Anh à, anh nhớ chủ nhân của bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị hén. Lần anh NN và chị CL về, anh em mình có đi gặp Tác giả mà dường như không gặp mặt phải không anh?
Em thì đi hai lần, gặp mặt một lần cùng với anh GH và B.
Tác gỉa lúc ấy không bàn chuyện văn thơ, chỉ khoe bằng khen về chuyện gì í của nhà nước thôi. Nản anh à!
Em thì đi hai lần, gặp mặt một lần cùng với anh GH và B.
Tác gỉa lúc ấy không bàn chuyện văn thơ, chỉ khoe bằng khen về chuyện gì í của nhà nước thôi. Nản anh à!
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Anh không có đi lần đó và cũng chưa bao giờ từng có ý định tới thăm ông ấy.