Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Mát là được, xa hay gần, đều được.
-
test_user2
- Lớp trưởng
- Posts: 452
- Joined: Tue May 12, 2020 2:04
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Ta vầy mà đàng lòng nói ba con cá hà!
-
test_user2
- Lớp trưởng
- Posts: 452
- Joined: Tue May 12, 2020 2:04
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Tại… có gì bên dưới hơi giống tấm thớt, nên liên tưởng các thứ trên tấm thớt
T_u Two
g Ầ n x A
thừa ra . tôi gom về cái lẻ
nhường em tròn trịa chẵn . cho vui
trăm năm . một vòng đong . gọn ghẽ
bệnh lão kèm thêm sanh tử . chơi
lui cui gò chữ thành câu . hót
con chim nhiều chuyện vẫn nghiêng đầu
hóng hớt những mùa mưa nắng tới
mớ tóc ngày xưa . bạc . mấy màu ?
chiều mai . chiều mốt . chiều trôi miết
đọng một đêm nào sẽ...hết trôi
tôi lóng cặn tôi còn mấy chút !
trống trơn hồn phách thải xong rồi
vài ký tự mòn tê . phím liệt
bài thơ lủng củng những a ơ
lăng quăng run rẩy buông ra . đợi
cái lẻ loi nằm . chuông vọng . xa...
nhường em tròn trịa chẵn . cho vui
trăm năm . một vòng đong . gọn ghẽ
bệnh lão kèm thêm sanh tử . chơi
lui cui gò chữ thành câu . hót
con chim nhiều chuyện vẫn nghiêng đầu
hóng hớt những mùa mưa nắng tới
mớ tóc ngày xưa . bạc . mấy màu ?
chiều mai . chiều mốt . chiều trôi miết
đọng một đêm nào sẽ...hết trôi
tôi lóng cặn tôi còn mấy chút !
trống trơn hồn phách thải xong rồi
vài ký tự mòn tê . phím liệt
bài thơ lủng củng những a ơ
lăng quăng run rẩy buông ra . đợi
cái lẻ loi nằm . chuông vọng . xa...
b Ố n
cứ dặt dìu sương thồn thễnh gió
chiều đi qua đó bỏ bên này
có ta im ắng đôi vừng khói
khô khốc cười khan . chưa dám bay
chiều đi qua đó bỏ bên này
có ta im ắng đôi vừng khói
khô khốc cười khan . chưa dám bay
s Ạ c h r Ồ i
leo lét cháy chơi năm bảy bữa
sá gì bấc cạn với dầu hao
trăng chửa kịp rằm đêm cứ ám
mặc kệ đèn ta . ngọn . nháo nhào
lửa leo lét gặp trời phải gió
chiều nào cũng tạt ngất ngư thôi
chiếu năm ba phút may ra . thấy
quỷ dọc ma xuôi lộ mặt . cười
ờ . chỉ vậy thôi em . có tụ
cầm bằng Phạm Thái Đặng Dung xưa
mài gươm dốc hũ thành cơm bữa
láp váp thơ văn ý tứ hờ...
kinh luân binh giáp trò hề rởm
tướng cá binh tôm chạy sạch rồi
nhón chút đời ta . tro lạnh ngắt
lửa chó gì đâu . cháy sạch rồi
sá gì bấc cạn với dầu hao
trăng chửa kịp rằm đêm cứ ám
mặc kệ đèn ta . ngọn . nháo nhào
lửa leo lét gặp trời phải gió
chiều nào cũng tạt ngất ngư thôi
chiếu năm ba phút may ra . thấy
quỷ dọc ma xuôi lộ mặt . cười
ờ . chỉ vậy thôi em . có tụ
cầm bằng Phạm Thái Đặng Dung xưa
mài gươm dốc hũ thành cơm bữa
láp váp thơ văn ý tứ hờ...
kinh luân binh giáp trò hề rởm
tướng cá binh tôm chạy sạch rồi
nhón chút đời ta . tro lạnh ngắt
lửa chó gì đâu . cháy sạch rồi
s Ó n g s Á n h
đừng vội . tình tang thêm chút nữa
sáng tối luôm luôm ráng của chiều
ngồi cạnh hồn nhau nghe gió thổi
ấm lạnh hàn huyên . vạt tóc . phiêu...
ngày nắng hay mưa . tiềm tiệm thở
nghe mùi hoa lá dậy lên . thơm
ta có ta cùng trong bóng xế
dằng dặc thời gian chảy . mỏn mòn
đừng vội . ngày nghiêng nghiêng . rót xuống
chỗ trũng . êm êm giọng thánh thần
lặng lẽ ăn năn miền báo mộng
rồi về . chốn lạ sẽ thành quen
rót xống đi em . hồ rượu cũ
nhẩn nha tiêu phí một đời mình
cơn say dìu dịu nồng hơi hám
ai tấu tình tang nhịp tỉnh tinh
đừng vội . tiếng cười hay điệu khóc
lào xào lối sỏi . bước chân qua
cùng trôi để biết lòng sông cũng
có sóng vô thanh chảy . mượt mà
sáng tối luôm luôm ráng của chiều
ngồi cạnh hồn nhau nghe gió thổi
ấm lạnh hàn huyên . vạt tóc . phiêu...
ngày nắng hay mưa . tiềm tiệm thở
nghe mùi hoa lá dậy lên . thơm
ta có ta cùng trong bóng xế
dằng dặc thời gian chảy . mỏn mòn
đừng vội . ngày nghiêng nghiêng . rót xuống
chỗ trũng . êm êm giọng thánh thần
lặng lẽ ăn năn miền báo mộng
rồi về . chốn lạ sẽ thành quen
rót xống đi em . hồ rượu cũ
nhẩn nha tiêu phí một đời mình
cơn say dìu dịu nồng hơi hám
ai tấu tình tang nhịp tỉnh tinh
đừng vội . tiếng cười hay điệu khóc
lào xào lối sỏi . bước chân qua
cùng trôi để biết lòng sông cũng
có sóng vô thanh chảy . mượt mà