Có nhiêu đó hà!
Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
g Ặ p l Ạ i
lắt nhắt nỗi đời . không đếm xuể
ly cà phê nguội vội mời nhau
trong mắt người cười hay khóc vậy
quán cóc buồn thiu vệt khói . nhàu
túng quẫn đường cùng khôn rấn bước
chiều im tắt gió ngỡ ngàng mây
lổn nhổn biện bày loang lổ nắng
vàng hoe vai tóc đã xơ gầy
mời nhau ký ức phơ phơ bạc
lời nhắn nhe từ vạn cổ qua
có thương có tiếc lên đầy khóe
cũng hắt hiu trong nỗi nhớ già
buông tay chiều trôi vào tối . quạnh
đường về . mỗi lối mỗi hàm oan
nhẹ hẫng nhịp tim lơ đãng . gõ
giờ thứ hăm lăm điểm . hạ màn
ly cà phê nguội vội mời nhau
trong mắt người cười hay khóc vậy
quán cóc buồn thiu vệt khói . nhàu
túng quẫn đường cùng khôn rấn bước
chiều im tắt gió ngỡ ngàng mây
lổn nhổn biện bày loang lổ nắng
vàng hoe vai tóc đã xơ gầy
mời nhau ký ức phơ phơ bạc
lời nhắn nhe từ vạn cổ qua
có thương có tiếc lên đầy khóe
cũng hắt hiu trong nỗi nhớ già
buông tay chiều trôi vào tối . quạnh
đường về . mỗi lối mỗi hàm oan
nhẹ hẫng nhịp tim lơ đãng . gõ
giờ thứ hăm lăm điểm . hạ màn
...c h I m b A y v Ề n Ú i..
buồn rất ca dao . buồn bóng núi
lưng trời chim liệng rớt hoàng hôn
ngùi ngùi khói bếp lên . tiu nghỉu
chút nắng ngoài sân hắt . mỏn mòn
lưng trời chim liệng rớt hoàng hôn
ngùi ngùi khói bếp lên . tiu nghỉu
chút nắng ngoài sân hắt . mỏn mòn
c h Ờ t h Ơ
mùa liên miên . ngày liên miên
cầm chừng nắng dữ mưa điên trộn vào
làm chi cũng có làm sao
cân đong đo đếm tào lao . bã người
sáng nay . mây trắng bời rời
ốc trâu cả một nồi trời . chịu thua !
buồn vui ba rọi từa lưa
chọt năm ba chữ cho thơ kịp về
cầm chừng nắng dữ mưa điên trộn vào
làm chi cũng có làm sao
cân đong đo đếm tào lao . bã người
sáng nay . mây trắng bời rời
ốc trâu cả một nồi trời . chịu thua !
buồn vui ba rọi từa lưa
chọt năm ba chữ cho thơ kịp về
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
c h Ắ c c Ò n t I n h k h Ô i
tầm tã thâu đêm rồi
sáng nay trời nắng hửng
lòng ơi đừng lựng khựng
mở cửa ra . thấy trời
tói bữa kia cũng mưa
ban mai màu xám xịt
những nguồn cơn thút thít
ngồi . âm u tới chiều
trời đất . trò hên xui
quăng thò lò sáu mặt
buồn vui thành lắt nhắt
bài thơ đành...à ơi
vùi đầu vô câu chữ
thổ lộ lòng nắng-mưa
đêm nay rồi đêm nữa
đủ rối lòng ta chưa
trăm năm chực hóa rồ
ta cầm lòng dại dột
những ngày mơi ngày mốt
còn sắp hàng . nối đuôi
nắng mưa kêu à ơi
dỏng tai giờ chuông điểm
mời đất trời tẩn liệm
trái tim mình . tinh khôi. .
sáng nay trời nắng hửng
lòng ơi đừng lựng khựng
mở cửa ra . thấy trời
tói bữa kia cũng mưa
ban mai màu xám xịt
những nguồn cơn thút thít
ngồi . âm u tới chiều
trời đất . trò hên xui
quăng thò lò sáu mặt
buồn vui thành lắt nhắt
bài thơ đành...à ơi
vùi đầu vô câu chữ
thổ lộ lòng nắng-mưa
đêm nay rồi đêm nữa
đủ rối lòng ta chưa
trăm năm chực hóa rồ
ta cầm lòng dại dột
những ngày mơi ngày mốt
còn sắp hàng . nối đuôi
nắng mưa kêu à ơi
dỏng tai giờ chuông điểm
mời đất trời tẩn liệm
trái tim mình . tinh khôi. .
h Ẹ n
chật vật nỗi đời quăng trước cửa
sân buồn rụng lá chả cần thu
hoa vàng ẽo ọt đem phơi nắng
chưa kịp trưa sang đã tối mù
mắt ngó chao dao đầy ngõ trúc
buồn vui nặng nhẹ . có . như không
hẻm cụt lòng ta rườm lối thoát
chập trùng mê lộ mớ bòng bong
cười cợt lơ mơ giăng kín tơ
ầu ơ cánh mỏng chắc bơ phờ
rối rắm bẫy sâu nằm bó gối
một hồn tỉnh thức cũng ngu ngơ
ngày bươn chải bước rơi trong thác
cuồn cuộn ra đông ngóng ngược về
mù mịt khói giăng trời cố xứ
tư bề lãng đãng những chân quê
bèo nhèo thân thế cười như khóc
nguyện niệm bài kinh lở dở thôi
chừa năm ba khúc chờ quay lại
ai chắc lai sinh dứt hẳn rồi...
sân buồn rụng lá chả cần thu
hoa vàng ẽo ọt đem phơi nắng
chưa kịp trưa sang đã tối mù
mắt ngó chao dao đầy ngõ trúc
buồn vui nặng nhẹ . có . như không
hẻm cụt lòng ta rườm lối thoát
chập trùng mê lộ mớ bòng bong
cười cợt lơ mơ giăng kín tơ
ầu ơ cánh mỏng chắc bơ phờ
rối rắm bẫy sâu nằm bó gối
một hồn tỉnh thức cũng ngu ngơ
ngày bươn chải bước rơi trong thác
cuồn cuộn ra đông ngóng ngược về
mù mịt khói giăng trời cố xứ
tư bề lãng đãng những chân quê
bèo nhèo thân thế cười như khóc
nguyện niệm bài kinh lở dở thôi
chừa năm ba khúc chờ quay lại
ai chắc lai sinh dứt hẳn rồi...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Nay hết bèo nhèo chưa anh ơi?