Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Moderator: Mãi Yêu Thương
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Tại ông bị ướt chớ sao
Trường là nơi mặc đồ nào thiệt… khô
Ke ke ke
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Nhẹ...
.
Nhè nhẹ thôi cơn gió đến hôm qua
Xoay chiếc lá ngả vàng hơn màu mật
Em cố níu thời gian trôi bần bật
Giữ nắng vàng thêm Hạ được rong chơi...
Nhưng hôm qua hình như Thu đến rồi
Xao xác đón chân nai về giẫm, khẽ
...
Buồn ở đâu mà sao lòng nhiên nhẹ
Chợt vẳng về câu hát: <... Trẻ thơ ơi..
...
Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người...> (GTBM_TCS)
R
.
Nhè nhẹ thôi cơn gió đến hôm qua
Xoay chiếc lá ngả vàng hơn màu mật
Em cố níu thời gian trôi bần bật
Giữ nắng vàng thêm Hạ được rong chơi...
Nhưng hôm qua hình như Thu đến rồi
Xao xác đón chân nai về giẫm, khẽ
...
Buồn ở đâu mà sao lòng nhiên nhẹ
Chợt vẳng về câu hát: <... Trẻ thơ ơi..
...
Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người...> (GTBM_TCS)
R
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Người Rừng wrote: ↑Tue Aug 30, 2022 6:15 Nhẹ...
.
Nhè nhẹ thôi cơn gió đến hôm qua
Xoay chiếc lá ngả vàng hơn màu mật
Em cố níu thời gian trôi bần bật
Giữ nắng vàng thêm Hạ được rong chơi...
Nhưng hôm qua hình như Thu đến rồi
Xao xác đón chân nai về giẫm, khẽ
...
Buồn ở đâu mà sao lòng nhiên nhẹ
Chợt vẳng về câu hát: <... Trẻ thơ ơi..
...
Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người...> (GTBM_TCS)
R
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Đọc bài thơ Xưn 61 of tác giả <Từ Ấy> hả n.!?thangtram wrote: ↑Tue Aug 30, 2022 7:02
Người Rừng wrote: ↑Tue Aug 30, 2022 6:15 Nhẹ...
.
Nhè nhẹ thôi cơn gió đến hôm qua
Xoay chiếc lá ngả vàng hơn màu mật
Em cố níu thời gian trôi bần bật
Giữ nắng vàng thêm Hạ được rong chơi...
Nhưng hôm qua hình như Thu đến rồi
Xao xác đón chân nai về giẫm, khẽ
...
Buồn ở đâu mà sao lòng nhiên nhẹ
Chợt vẳng về câu hát: <... Trẻ thơ ơi..
...
Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người...> (GTBM_TCS)
R![]()
Hì hì
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Tháng Mười đã đến…
………………………………….Em nghe, thấy gì.!



Em đã thấy lá vàng vài chiếc
Theo Tháng 10 khoe sắc như quỳnh
Gió nhẹ nhàng vờn nến lung linh
Nửa phụt tắt, nửa còn muốn sáng
Em cũng thấy tóc cười ánh bạc
Như mây vui hạ giới xuống trần
Để cho em đón cuộc sinh nhân
Là thêm một tuổi đời phàm tục
Em nghe thấy bão về xoạc bút
Vẽ biển khơi đầy ắp sóng ngàn
Vẽ chiếc tàu như dấu chấm than
Vết thương cảm muôn đời rơi lệ
Em chợt thấy thông già hoang phế
Sững giữa trời réo rắc phiền lòng
Dẫu đơm hoa vẫn chẳng lập công
Mỗi đôi mắt sụt sùi oán giận
Em bổng thấy mình chưa an phận
Thổi nến thêm một tuổi vẫn sân
Tay đã run, chân mỏi (cũng) đôi lần
Đầu vẫn tính toan… vài lẻ_chẳn
Em thấy đâu hết điều lận đận
Của Mẹ, Con, Cháu, Chắt… Bạn, Bè…
Góc khuất mình như nắng qua khe
Duy nhất một đường nhoè hữu hiện
Năm nay đón Tháng Mười khập khiểng
Nửa muốn nghe, nửa muốn lặng nhìn
Cứ lần dò đợi sức hồi sinh
May ra đếm thêm mà… không ngại
Một về Không… Hai rồi Sáu: Thấy
Dấu chấm than giữa biển vẫn còn
Trôi lênh đênh buông dần thiệt_hơn
…
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Đón tuổi mới: Nghe không bằng Thấy.
rừng.
(Viết cho ngày 26)
………………………………….Em nghe, thấy gì.!
Em đã thấy lá vàng vài chiếc
Theo Tháng 10 khoe sắc như quỳnh
Gió nhẹ nhàng vờn nến lung linh
Nửa phụt tắt, nửa còn muốn sáng
Em cũng thấy tóc cười ánh bạc
Như mây vui hạ giới xuống trần
Để cho em đón cuộc sinh nhân
Là thêm một tuổi đời phàm tục
Em nghe thấy bão về xoạc bút
Vẽ biển khơi đầy ắp sóng ngàn
Vẽ chiếc tàu như dấu chấm than
Vết thương cảm muôn đời rơi lệ
Em chợt thấy thông già hoang phế
Sững giữa trời réo rắc phiền lòng
Dẫu đơm hoa vẫn chẳng lập công
Mỗi đôi mắt sụt sùi oán giận
Em bổng thấy mình chưa an phận
Thổi nến thêm một tuổi vẫn sân
Tay đã run, chân mỏi (cũng) đôi lần
Đầu vẫn tính toan… vài lẻ_chẳn
Em thấy đâu hết điều lận đận
Của Mẹ, Con, Cháu, Chắt… Bạn, Bè…
Góc khuất mình như nắng qua khe
Duy nhất một đường nhoè hữu hiện
Năm nay đón Tháng Mười khập khiểng
Nửa muốn nghe, nửa muốn lặng nhìn
Cứ lần dò đợi sức hồi sinh
May ra đếm thêm mà… không ngại
Một về Không… Hai rồi Sáu: Thấy
Dấu chấm than giữa biển vẫn còn
Trôi lênh đênh buông dần thiệt_hơn
…
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Đón tuổi mới: Nghe không bằng Thấy.
rừng.
(Viết cho ngày 26)
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Tháng Mười rồi, chuẩn bị Tete thôi. 
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Bên đây trời trở lạnh rồi chị…
Rừng cũng định tete qua bang nào đó chơi nà…
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Tưởng te te bên này
Ai dè te bên đó
Thôi
Nằm lì một xó
Cho xong !
Ai dè te bên đó
Thôi
Nằm lì một xó
Cho xong !