Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
- Mãi Yêu Thương
- Khối trưởng
- Posts: 1733
- Joined: Sun May 03, 2020 11:14
c Á__t h Á n g__t Ư
cá tháng Tư . cười . méo xẹo
những con lừa thong thả bước . nghinh ngang
những vòng hoa tang . những chùm hoa cưới
rộ lên . xanh đỏ tím vàng
tôi ngồi buồn thiu đợi ban mai tới
một thau cocktail trộn đủ buồn vui
múc cho em một ly . nhắm thử . ngậm ngùi
ngày đi qua đời nuốt trộng phút giây
há cái mồm to . quái thú
có những thiên thần diễn vai quỷ dữ
một hôm . lạc lối . khôn về
em ở đâu đó thôi
lòng tôi còn rộng lắm
mỏi chân ngồi xuống . đôi lần
ngày cá tháng Tư giỡn mặt nhau . cười nhé
rồi mai . như một vết hằn !
những con lừa thong thả bước . nghinh ngang
những vòng hoa tang . những chùm hoa cưới
rộ lên . xanh đỏ tím vàng
tôi ngồi buồn thiu đợi ban mai tới
một thau cocktail trộn đủ buồn vui
múc cho em một ly . nhắm thử . ngậm ngùi
ngày đi qua đời nuốt trộng phút giây
há cái mồm to . quái thú
có những thiên thần diễn vai quỷ dữ
một hôm . lạc lối . khôn về
em ở đâu đó thôi
lòng tôi còn rộng lắm
mỏi chân ngồi xuống . đôi lần
ngày cá tháng Tư giỡn mặt nhau . cười nhé
rồi mai . như một vết hằn !
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Cà phê sáng anh ơi.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Bày ly sữa mà rủ cà phê. Kỳ ha !
l Ậ n__đ Ậ n__c h Ú t__đ Ờ i
lấp xấp buồn đi như sóng . vụn
chia tháng năm ra nhõn mấy mùa
ta lạc đường trôi ra bể lớn
xuồng con mục rã tự xa xưa
thì . chìm đắm với nhân gian . biết
hơ hớt buồn vui cũng vậy hà
linh đinh ba mớ cười che khóc
rưng rức . nghe mình trôi huốc . xa
lăm le thương nhớ mông lung vậy
mắm muối nêm thêm chút ngọt bùi
mội nhỏ tòi ra giòng suối . đợi
bữa nào sông cái nhắm trùng khơi
lặn hụp bên trời bươn chải miết
giạt bến bờ đâu đó . có không ?
cũng trời . cũng đất . quen như lạ
lóp ngóp ngồi nghe những mịt mùng
mớ mịt mùng lại mịt mùng thêm
biết chút nào đâu . xin . chớ hỏi...
chia tháng năm ra nhõn mấy mùa
ta lạc đường trôi ra bể lớn
xuồng con mục rã tự xa xưa
thì . chìm đắm với nhân gian . biết
hơ hớt buồn vui cũng vậy hà
linh đinh ba mớ cười che khóc
rưng rức . nghe mình trôi huốc . xa
lăm le thương nhớ mông lung vậy
mắm muối nêm thêm chút ngọt bùi
mội nhỏ tòi ra giòng suối . đợi
bữa nào sông cái nhắm trùng khơi
lặn hụp bên trời bươn chải miết
giạt bến bờ đâu đó . có không ?
cũng trời . cũng đất . quen như lạ
lóp ngóp ngồi nghe những mịt mùng
mớ mịt mùng lại mịt mùng thêm
biết chút nào đâu . xin . chớ hỏi...
t h Ừ a
chiều loay hoay nắng . lơn tơn gió
lá rụng buồn thiu cả phố rồi
tháng Tư nẫu ruột còn rơi lệ ?
ồ . cạn từ khuya ! những khúc nôi
sóng sánh . ngụm cà phê váng bọt
luôm luôm nắng tạt nửa vai người
chong mắt ngó quanh miền ký ức
một đời tịch mịch đến phai phôi
vài câu thơ cũ lên men . thử
chua loét cường toan . cháy . giữa trời
thời đại lên cơn điên điển . gọi
tù mù lịch sử vẫn...à ơi
tôi cuộn tháng Tư bằng giấy quyến
và đốt . xanh xao mảng khói ngùi
vỡ trong buồng phổi . bao nhiêu miểng
chảy máu . ơ hờ tiếng bãi buôi...
lắt nhắt mộng con . gom phế liệu
vỉa hè rao khản giọng . ai mua ?
chiều hôm vắng ngắt . xiên ngang . nắng
thở nuối người ơi . hắt xuống . thừa...
lá rụng buồn thiu cả phố rồi
tháng Tư nẫu ruột còn rơi lệ ?
ồ . cạn từ khuya ! những khúc nôi
sóng sánh . ngụm cà phê váng bọt
luôm luôm nắng tạt nửa vai người
chong mắt ngó quanh miền ký ức
một đời tịch mịch đến phai phôi
vài câu thơ cũ lên men . thử
chua loét cường toan . cháy . giữa trời
thời đại lên cơn điên điển . gọi
tù mù lịch sử vẫn...à ơi
tôi cuộn tháng Tư bằng giấy quyến
và đốt . xanh xao mảng khói ngùi
vỡ trong buồng phổi . bao nhiêu miểng
chảy máu . ơ hờ tiếng bãi buôi...
lắt nhắt mộng con . gom phế liệu
vỉa hè rao khản giọng . ai mua ?
chiều hôm vắng ngắt . xiên ngang . nắng
thở nuối người ơi . hắt xuống . thừa...