Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

thangtram
Khối trưởng
Posts: 1431
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

n g h E__c h i Ề u__r Ấ t__v Ộ i

Post by thangtram »

nghe từ tôi . tiếng thở dài
buổi chiều. có khi ngắn lại
gánh nắng lên mà đi
đổ vào đâu ?
để nhớ...

tiếng chiêm bao rơi
vỡ ?

ngằn ngặt một mùa lá xanh vừa vàng rộp
bước chân người về đâu đó ngoài sân
mủn vàng hắt hiu
tan ra . lắng xuống

chiều ơi . chiều ơi . chiều ơi
ngó lui . đánh mất tháng mười ở đâu ?
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2259
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

:tulip
User avatar
Ngọc Dung
Nhóm trưởng
Posts: 212
Joined: Mon May 11, 2020 4:45

Re: n g h E__c h i Ề u__r Ấ t__v Ộ i

Post by Ngọc Dung »

thangtram wrote: Tue Nov 09, 2021 6:52 nghe từ tôi . tiếng thở dài
buổi chiều. có khi ngắn lại
gánh nắng lên mà đi
đổ vào đâu ?
để nhớ...

tiếng chiêm bao rơi
vỡ ?

ngằn ngặt một mùa lá xanh vừa vàng rộp
bước chân người về đâu đó ngoài sân
mủn vàng hắt hiu
tan ra . lắng xuống

chiều ơi . chiều ơi . chiều ơi
ngó lui . đánh mất tháng mười ở đâu ?
Thật ngại quá, nhưng mà cho em bài này đi anh Thangtram :)
Tháng 10 đã mất, tháng 11 thì đầy nỗi nhớ....
Tháng 12 chỉ còn tiếng thở dài ...
Màu tím cô đơn ở giữa một con đường...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1431
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: n g h E__c h i Ề u__r Ấ t__v Ộ i

Post by thangtram »

Ngọc Dung wrote: Wed Nov 10, 2021 4:07
Thật ngại quá, nhưng mà cho em bài này đi anh Thangtram :)
Tháng 10 đã mất, tháng 11 thì đầy nỗi nhớ....
Tháng 12 chỉ còn tiếng thở dài ...
Ngại gì trời ! Muôn sự (Net) là của chung đó mà !
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1431
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

c Ỗ__n g h È o

Post by thangtram »

cà rỡn với em . thành bạc nhạc
nướng hấp bời rời một mớ chơi
bày ra nhang nhác như mâm cỗ
cung kính nhân gian khắp lượt . mời !
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: n g h E__c h i Ề u__r Ấ t__v Ộ i

Post by Người Rừng »

thangtram wrote: Tue Nov 09, 2021 6:52 nghe từ tôi . tiếng thở dài
buổi chiều. có khi ngắn lại

tiếng chiêm bao rơi
vỡ ?

chiều ơi . chiều ơi . chiều ơi
ngó lui . đánh mất tháng mười ở đâu ?
Tháng Mười hoá mấy cọng râu
Nhổ qua, nhổ lại… cứng đầu mỗi năm
<Nó>* nằm trong mấy hình xăm
Ngoẻo lên, ngoẻo xuống toàn nhầm nọ kia
<Nó> nằm cuối lốc chầu rìa
Đợi ma xin kẹo ráng chia phần, phần
Năm nay tháng Mười mỏi chân
Mười hai tháng nữa <nó> mần hổ… ngươi

😆🤓👻
* tháng mừi
Image
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1431
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

c A__r A o__v Ặ t

Post by thangtram »

tháng Mười chưa cười đã tối
tháng Một càng rối lật đật hoàng hôn
phân vân kẻ dại người khôn
ngày băm bổ xuống lơn tơn . hóa rồ

sông dài nước lớn cho lóc chịu xa rô
bữa nào đồng cạn nước khô lại về
khô rô khô lóc bề bề
phơi ba bốn nắng cũng rề rề quắt queo

không theo về thì cứ nói thẳng tiếng không theo
ỡm ờ đưa đẩy chỉ tội phải ruột teo tim thòng

Má ơi con cũng nhớ tới rầu lòng
hôm kia con sáo sậu đã theo chồng bay xa

con ơi đổ thừa mần chi cái lão trời già
may nhờ rủi chịu là đời sẽ qua . huốc buồn...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1431
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

b Ạ i

Post by thangtram »

lòng ta . có lúc buồn . suồng sã
quá hớp sầu thành dụng tửu binh
máu xương phơi nát sa trường . biết
luyện ngục đành cam chịu khổ hình

bại tướng giương chi cờ đã rách
lầm lủi hai vai sắc ráng chiều
gánh máu mình đi quanh quẩn miết
rơi vãi ngàn năm những hắt hiu
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1431
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

c u Ồ n g__d A o

Post by thangtram »

trong xanh biếc nụ tầm xuân
những gai bưởi nhọn tần ngần đâm ra
trèo lên . trèo lên . hái hoa
chim lồng cá chậu vỡ òa . tiếc nhau
ơi hời . tiếc sợi dây câu
nỗi đau cạn . nỗi buồn sâu . cỡ nào ?
em về tới tận đẩu đâu
chim nam bể bắc lau nhau kiếm tìm
ca dao mở một khe phiền
rơi hun hút ngữ ngôn im . muộn rồi...
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2259
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

Anh ơi, dường như đi chơi đâu?
Thơ vẫn buồn hè!
Post Reply