Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
m Ù a__p h O n g__b Ế
ườn thây . làm con cá ươn
mới ban mai . đã hoàng hôn đẫm đìa
buồn lai rai . sớm tới khuya
thổi xanh um mộng cuộc chia ly đời
trái tim dịch dã im lời
còn co thắt chút bời rời đỏ đen
nay mai hồn có ho hen
bung thùa lá phổi rối ren . cũng là...
mới ban mai . đã hoàng hôn đẫm đìa
buồn lai rai . sớm tới khuya
thổi xanh um mộng cuộc chia ly đời
trái tim dịch dã im lời
còn co thắt chút bời rời đỏ đen
nay mai hồn có ho hen
bung thùa lá phổi rối ren . cũng là...
n g À y__10__r Ê n__c h Ơ i
ổn lờ . ổn lặng . đã quen
mi cứ phong mãi . tau thèm cãi ư
trải qua một cuộc đứ đừ
chủ . hay tớ . cũng ậm ừ . nín khe
dòng đời vẫn vậy . re re
trồi bơi hụp lặn me me đợi thời
con trùn đất . con chim trời
tang thương âu chỉ một hồi . là qua !
mi cứ phong mãi . tau thèm cãi ư
trải qua một cuộc đứ đừ
chủ . hay tớ . cũng ậm ừ . nín khe
dòng đời vẫn vậy . re re
trồi bơi hụp lặn me me đợi thời
con trùn đất . con chim trời
tang thương âu chỉ một hồi . là qua !
- Mãi Yêu Thương
- Khối trưởng
- Posts: 1740
- Joined: Sun May 03, 2020 11:14
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Em cũng là quạt của anh Thăng. Mong anh và gia đình luôn khỏe mạnh bình an, thơ bớt buồn, nha anh. Lâu lắm rồi không gặp anh. Lần trước may mắn có chị Âu về mới được diện kiến ông anh hay bị nhỏ em nhăn nhó mỗi lần châm điếu thuốc lào cai
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Báo cáo còn thở, chưa nín.
- Mãi Yêu Thương
- Khối trưởng
- Posts: 1740
- Joined: Sun May 03, 2020 11:14
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Anh Thăng nhớ vô điểm danh nha anh ơi. Để tụi em út yên tâm là sẽ còn được ăn hiếp anh dài dài
.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Mãi Yêu Thương wrote: ↑Thu Jul 22, 2021 1:21 Anh Thăng nhớ vô điểm danh nha anh ơi. Để tụi em út yên tâm là sẽ còn được ăn hiếp anh dài dài.
t h Ơ__t h Ờ i__Ô n__d Ị c h
chờ hay không chờ . dịch sẽ hết
nồng nặc mùi hai-không-một-một
dịch hết . ta còn không ? còn ai ?
phỉ phui . né thằng nhắc chuyện chết
đông tây thiên hạ mặt buồn thiu
huống chi tận cùng mõm đất việt
kẻ no rơi rụng mộng sang giàu
đám đói loanh quanh cuộc đời nát
bà bé ông to mặt méo xệch
lủi thủi con dân cơm nếp nát
bốn phương trộm cướp nhiều như ri
mấy nhà mô phạm lai rai khóc
mấy tay lãnh đạo rối canh hẹ
hơi đâu lo dân đang đói khát
phong bế lung tung cho đã nư
thông tư chỉ thị ký rẹt rẹt
lương lương thực thực tra nát sách
giáo sư tiến sĩ ngồi cười ruồi
bánh mì lên cơn cuồng lịch sử
ngô bắp a dua méo miệng cười
tiền vô như nước ra như nước
mặt ngựa đầu trâu tở mở phạt
mặt chai mày đá ngông càng nghinh
coi bộ đỡ đần chút ngân sách
nhân viên y tế cày như trâu
lãnh đạo y tế mạ vàng bát
ngồi mát nhịp giò chốn lầu cao
đứa cười cứ cười . ai khóc . khóc
hết vắt thì xin . phận nước nghèo
cơ đồ trăm năm xây cái đách
họp rôm hội rã thiệt ì xèo
phơ phơ lịch sử khoe đầu bạc
cãi lộn rân trời nam với bắc
mặt lìn háng rộng đủ thâm nho
anh hùng thục nữ khoe tài vặt
đúng kiểu dân đậm đà bản sắc !
xoa cái bụng rầu thơ thẩn chơi
vài câu gọi là ưu mẫn chút
sống sót ngần này đã hụt hơi
chắc gì còn hẹn được mai mốt ...
nồng nặc mùi hai-không-một-một
dịch hết . ta còn không ? còn ai ?
phỉ phui . né thằng nhắc chuyện chết
đông tây thiên hạ mặt buồn thiu
huống chi tận cùng mõm đất việt
kẻ no rơi rụng mộng sang giàu
đám đói loanh quanh cuộc đời nát
bà bé ông to mặt méo xệch
lủi thủi con dân cơm nếp nát
bốn phương trộm cướp nhiều như ri
mấy nhà mô phạm lai rai khóc
mấy tay lãnh đạo rối canh hẹ
hơi đâu lo dân đang đói khát
phong bế lung tung cho đã nư
thông tư chỉ thị ký rẹt rẹt
lương lương thực thực tra nát sách
giáo sư tiến sĩ ngồi cười ruồi
bánh mì lên cơn cuồng lịch sử
ngô bắp a dua méo miệng cười
tiền vô như nước ra như nước
mặt ngựa đầu trâu tở mở phạt
mặt chai mày đá ngông càng nghinh
coi bộ đỡ đần chút ngân sách
nhân viên y tế cày như trâu
lãnh đạo y tế mạ vàng bát
ngồi mát nhịp giò chốn lầu cao
đứa cười cứ cười . ai khóc . khóc
hết vắt thì xin . phận nước nghèo
cơ đồ trăm năm xây cái đách
họp rôm hội rã thiệt ì xèo
phơ phơ lịch sử khoe đầu bạc
cãi lộn rân trời nam với bắc
mặt lìn háng rộng đủ thâm nho
anh hùng thục nữ khoe tài vặt
đúng kiểu dân đậm đà bản sắc !
xoa cái bụng rầu thơ thẩn chơi
vài câu gọi là ưu mẫn chút
sống sót ngần này đã hụt hơi
chắc gì còn hẹn được mai mốt ...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Thời của Satan anh à
!