Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

thangtram wrote: Fri Oct 30, 2020 8:46 Bình yên, rồi sẽ tới...
Chưa chắc...

Chưa chắc sau cơn bão
Gió sẽ ngưng vẽ vời
Chưa chắc sau mưa rơi
Là thoáng khô nắng rạng
Chưa chắc sau trôi dạt
Là đứng yên với bờ
Chưa chắc lỡ nằm mơ
Thức giấc mà đã tỉnh

Chưa chắc....
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Hiểu Thiên wrote: Sat Oct 31, 2020 3:34 Chỉ biết lặng lẽ chia sẻ nổi niềm với em. :tim
Dạ, Thanks chị HT.!
Cũng phải biết chấp nhận chị ơi.
Ai rồi cũng mang vào tim nỗi đau này.
Rừng chỉ là mới mẻ quá nên hụt hẫng loạng choạng lúc này.
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Trú...

Cho em trú vào cơn lốc xoáy
Để quay cuồng cùng các cơn nôn
Thiên hạ cười giấu nanh vào mồm
Không nhìn thấy nghĩa là em bại

Cho em trú vào sự thừa thãi
May ra còn giấu đút vài phân
Thế gian ai mang nạ vạch trần !?
Không dám nói nghĩa là em thắng

Cho em trú vào những chân thật
Khản giọng xin chả thấy tăm hơi
Ờ, nhân gian điêu ngoa cả rồi
Thắng hay bại cũng em xin trú.

Rừng.
Attachments
Buông tay... là bay.
Buông tay... là bay.
Image
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1432
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by thangtram »

yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ

buồn . tạ đất trời . mây quện gió
lòng nghiêng vào đá . dấu trăm năm
phân phô ngoài cõi u minh vậy
dấu lặng nào nghe cũng...khổ tâm !
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

thangtram wrote: Tue Nov 03, 2020 5:58 yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ

buồn . tạ đất trời . mây quện gió
lòng nghiêng vào đá . dấu trăm năm
phân phô ngoài cõi u minh vậy
dấu lặng nào nghe cũng...khổ tâm !
Ru...

Đâu cần nhấc bổng đời ta dậy
Mới được lang thang bay với mây
Đâu cần ru vội từng đêm nhỏ
Mới phủ hết mơ cả đêm dài...
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

CÓ cũNg...
hoàN KHÔNG.

Sợi nắng đầu ngày giữa Thu
Chưa đủ ấm ngàn rơi lạc

Tiếng cười reo vần nếm sáng
Chẳng thể đủ đầy cho nhau

Từng chiếc vàng úa xôn xao
Như mộng sẽ lìa giấc trở...

Bước chân từng mùa gàn gỡ
Đi qua không hề chùn tâm

Cũng nên bỏ lại lỗi lầm
Day dứt chi màu quá khứ

Lộ trình thức nhìn sinh_tử
Cũng chỉ mê dày kiếp nay.

Rừng.
Image
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1432
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by thangtram »

Người Rừng wrote: Thu Nov 19, 2020 11:20 CÓ cũNg...
hoàN KHÔNG.

Sợi nắng đầu ngày giữa Thu
Chưa đủ ấm ngàn rơi lạc

Tiếng cười reo vần nếm sáng
Chẳng thể đủ đầy cho nhau

Từng chiếc vàng úa xôn xao
Như mộng sẽ lìa giấc trở...

Bước chân từng mùa gàn gỡ
Đi qua không hề chùn tâm

Cũng nên bỏ lại lỗi lầm
Day dứt chi màu quá khứ

Lộ trình thức nhìn sinh_tử
Cũng chỉ mê dày kiếp nay.

Rừng.
KHÔNG, rồi lại CÓ...chớ sao ! Bộ còng trôn được tụi nó à ?
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2259
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Cỏ may »

HT không biết làm thơ nên chĩ lẽo đẽo sau thơ để đọc.Hihi :tulip :thumb :sao
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

thangtram wrote: Thu Nov 19, 2020 6:52
Người Rừng wrote: Thu Nov 19, 2020 11:20 CÓ cũNg...
hoàN KHÔNG.
Lộ trình thức nhìn sinh_tử
Cũng chỉ mê dày kiếp nay.

Rừng.
KHÔNG, rồi lại CÓ...chớ sao ! Bộ còng trôn được tụi nó à ?
Không rồi đợi có lại cũng khá vã à.
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Hiểu Thiên wrote: Fri Nov 20, 2020 8:22 HT không biết làm thơ nên chĩ lẽo đẽo sau thơ để đọc.Hihi :tulip :thumb :sao
Mấy chữ của Rừng đâu có phải thơ đâu chị HT.
Xếp tào lao chơi thôi hà.
Image
Post Reply