Page 93 of 106

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Fri May 30, 2025 9:36
by thangtram
trái tim mỏi quá lơ mơ đập
lạc nhịp . loay hoay khúc nhạc rời
tiếng lòng văng vẳng tiếng ai ơi

những mảnh đời phơi khô . lại ướt
những mùa mưa nắng nối đuôi qua
thoi thóp . hà hơi chút tuổi già

nơm nớp tháng năm run rẩy gió
ngày đuổi ngày về chỗ lửng lơ
vết nứt thời gian khéo hững hờ

t a m b ộ k h ú c

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Thu Jun 05, 2025 8:29
by thangtram
về chơi với lục bát thon
thả câu thơ nhẹ hẫng lên tới trời

ru em con ngủ à ơi
chiều chia bãi nắng cỏ ngời ngời xanh

ầu ơ mùi mẩn giấc lành
tóc thơm tho rẽ mấy nhành chiêm bao

ngày trôi im tầng mây cao
chia không gian những xôn xao rất thầm

bài thơ sáu tám trầm ngâm
mười câu mười ngón tay cầm khúc yêu

l ụ c b á t

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Fri Jun 06, 2025 4:54
by thangtram
thủ thỉ với mùa thu . chưa tới
ta còn đỏ hạ cháy trên vai
vạch mớ chữ buồn hoi hóp . thấy
chiếc lá vàng kia đã rụng rồi

ngồi xuống nghe ngày đang nhểu giọt
tính toong . thành khúc nhạc gieo sầu
nghiệm một đời già không kịp mỏi
bươn hoài nhịp sóng . vỗ vào đâu

q u á â m

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Mon Jun 09, 2025 3:21
by Cỏ may
Hihi, thấy nhỏ MYT viết bên kia, cỏ vô đây không biết viết gì...nhưng tự nhiên nghĩ: "May mà có anh, đời còn dễ thương" kaka..

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Thu Jun 12, 2025 1:59
by Cỏ may
Rồi! Ghéo cái chạy mất dép rồi!Huhu :khoc

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Sat Jun 14, 2025 10:04
by thangtram
Cỏ may wrote: ↑Mon Jun 09, 2025 3:21 Hihi, thấy nhỏ MYT viết bên kia, cỏ vô đây không biết viết gì...nhưng tự nhiên nghĩ: "May mà có anh, đời còn dễ thương" kaka..
Cám ơn em gái. Vậy cũng mừng...

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Mon Jun 16, 2025 6:23
by thangtram
chưa nắm tay . mà sao chia tay !
ngàn sau ngàn trước đọng vô . đầy
khum khum che gió riu riu thổi
chút rượu thôi mà . sao nhuốm say !

đêm xuống rồi còi tàu u u
sân ga kín đặc những sương mù
nửa ngụm quan hà ai dám cạn
hè qua chưa mà đòi sang thu ?

lòng ta buồn lắng lại . lòng người...
khóe mắt dài theo trận gió xuôi
đâu đó một vừng trăng mọc sớm
tẩm ngẩm lưng trời gọi . í ơi

trong vuông cửa sổ mắt nhìn ra
ta nép mình . lồng lộng sân ga
xình xịch tàu đi . run rẩy lạ
đất trời mềm một nhịp . giao thoa

cứ vậy mà đi . đời cũng qua
ban mai chưa thỏa đã chiều tà
về thôi . đêm mớ bao nhiêu mộng ?
thương một người . ôi chao . rất xa...

đ ư a

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Thu Jun 19, 2025 7:01
by thangtram
trộn tám trăm cảnh đời vô một bài thơ
lổn nhổn chát chua cay đắng
ngôn với từ bám vào nhau . lẳng nhẳng

chiều té cái ạch vào đêm
mẻ miếng trăng mọc sớm . bên trời

thổi phù phù trận gió rình rang
có hai chiếc lá níu vào nhau . sắp rụng

tiếng với từ dan díu mười ngón tay . lủng củng
tiếng dô dô không cần đếm . một . hai . ba

người đàn ông già cầm xấp vé số . giọng điệu qua loa
câu mời bất cần . lạnh tanh . cho có
cùng lắm hết ngày . bụng lép qua đêm

cuộc nhậu lèm bèm . mấy gã đàn ông tóc trắng
đếm đầu lô nhô chẳng mái nào xanh
kể cả người đàn bà nheo mắt nhe nanh
ngặt nghẽo tiếng cười nấc đòi cơn . lận đận

cái lẩu thơ hầm bà lằn . trộn năm ba đời tái chín
mỗi câu mỗi lời thừa mứa mảng lòng . đau

l ộ n x ộ n

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Sun Jun 22, 2025 5:42
by thangtram
ngày trong con mắt buồn vô độ
có một viền trăng . lạnh hết hồn

dõi suốt trăm năm tìm chút gió
hơ hớt mây đùn cả tứ phương

vằng vặc bóng chim in vách núi
chở một hoàng hôn đi . mất tiêu !

loe hoe nắng tạt lên màu nước
sóng bạc đầu khoe mẽ . lắm điều !

vàng ruộm chạm vào đêm . thỏ thẻ
tự sự vài câu . chắt cạn lòng

ta có bóng ta về . nhứt niệm
áo bổn sư choàng cả bốn phương

thâm thâm viễn xứ vô phi nhạn
hàn mặc hồ như . tang hốt thương

h o ạ

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Mon Jun 23, 2025 5:46
by thangtram
chỉ cành liễu rũ . đè lên
lòng ta dẹp lép bày trên bãi lầy

chỉ là một áng mây bay
thiên hôn địa ám tầy huầy tứ phương

chỉ mấy chục năm đoạn trường
cuộc nhân sinh vốn vô thường . chết trân

chỉ chút cơn say . bần thần
tỉnh ra lạng quạng ra đường ngó mông !

c h ỉ v ậ y t h ô i