Page 10 of 69

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Fri Oct 02, 2020 4:54
by Ngọc Dung
Rừng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :tim

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Sat Oct 03, 2020 1:48
by Người Rừng
Ngọc Dung wrote: Fri Oct 02, 2020 4:54 Rừng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :tim
Dạ ơi..!!
Người ngợm khó chịu khi bên đây đổi mùa à chị yêu.!
Rừng lười theo độ lạnh của chớm Thu thôi hà.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Sat Oct 03, 2020 1:50
by Người Rừng
Tập tịnh.

Hôm qua con thiệt* đi thiền định
Cũng muốn buông đi ngổn ngang lòng
Cũng ngồi nhắm mắt thinh lặng thở
Ba lần bốn lượt vẫn như không....

Tối qua con đã đầu tiên hát
(Từ khi mẹ hoá bụi tro rồi)
Uất nghẹn ở đâu ca từ nấc
<Gánh Mẹ> mỗi mùa xót thì thôi....

Có một ngón tay nào đã xỉ
Vào trán của con rất nhẹ nhàng
Bóng đen của thánh thần hay Mẹ.!?
Hoá tiếng chim mơn khúc tình tang...

Hôm qua con có hai ngày tịnh
Cơm, bún, canh, chay mộc mạc tình
Lướt dặm đường trần nghe gió rít
Nhớ nhà, nhớ cơm cúng tâm linh

Tối qua về đến nhà con cảm
Có tiếng cười đâu đó... trên hình
Thôi thì mai mốt không đi nữa
Ở nhà khẩn niệm đợi thanh minh.

Rừng

(*): Thường khi nếu làm chuyện gì lần đầu tiên chúng ta sẽ hay dùng từ <thử>. Nhưng ở đây là đang nhắc đến sự tôn nghiêm của Thiền môn. Đành bắt buộc dùng chữ thiệt để không bị <cự>.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Tue Oct 06, 2020 12:01
by Cỏ may
:tim

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Thu Oct 08, 2020 12:26
by Người Rừng
Em đi...
Tinh mơ em giẫm lên sương mị
Màu đỏ lướt xa bóng nắng tràn
Một chút bâng khuâng chờ ngoảnh lại
Nhưng đành thời cuộc để trôi ngang...

Em đi, em sẽ vui ngày mới
Những ngày sau đó cũng dần thêm
Hôm nào nhung nhớ thì ngoan ngoãn
Rúc đầu thèm cây thước mỗi đêm

Năm nay em vẫn chưa đủ tuổi
Vẫn còn con nít ngứa răng khôn
Em đi thì nhớ làm người lớn
Quanh quẩn gia đình mới vui luôn

Em nhé hôm nay đi vội vã
Mảng tường trên dưới lở loang theo
Đêm nay chắc chị còn nghe gọi
Tiếng cào phênh vách nhẹ thì thào.....

(Thứ Năm, 8 Tháng 10 Năm 2020)
🐶💔

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Thu Oct 08, 2020 7:29
by thangtram
Người Rừng wrote: Thu Oct 08, 2020 12:26 Em đi...
Tinh mơ em giẫm lên sương mị
Màu đỏ lướt xa bóng nắng tràn
Một chút bâng khuâng chờ ngoảnh lại
Nhưng đành thời cuộc để trôi ngang...

Em đi, em sẽ vui ngày mới
Những ngày sau đó cũng dần thêm
Hôm nào nhung nhớ thì ngoan ngoãn
Rúc đầu thèm cây thước mỗi đêm

Năm nay em vẫn chưa đủ tuổi
Vẫn còn con nít ngứa răng khôn
Em đi thì nhớ làm người lớn
Quanh quẩn gia đình mới vui luôn

Em nhé hôm nay đi vội vã
Mảng tường trên dưới lở loang theo
Đêm nay chắc chị còn nghe gọi
Tiếng cào phênh vách nhẹ thì thào.....

(Thứ Năm, 8 Tháng 10 Năm 2020)
🐶💔
Unlucky...

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Sun Oct 25, 2020 2:39
by Mãi Yêu Thương
Thương chị, thương 🐕 quá.
:omcai :omcai

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Mon Oct 26, 2020 12:06
by Người Rừng
Mãi Yêu Thương wrote: Sun Oct 25, 2020 2:39 Thương chị, thương 🐕 quá.
:omcai :omcai
Lucky về nhà chủ mới. Chị cũng đỡ phần ray rứt vì nhìn thấy em vui với chủ nhỏ rồi...

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Mon Oct 26, 2020 2:07
by Cỏ may
Mừng vì em đã có gia đình mới thương em.
Chị thì không may mắn bằng khi mang thằng Baby đi cho. Ngày đầu tiên nó đến nhà mới đã mất tăm mất tích cho tới giờ. :khoc

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Mon Oct 26, 2020 2:10
by Cỏ may
Happy Birthday em.
Chúc em luôn mạnh mẽ, luôn xinh tươi em nhé.