Page 89 of 106
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Tue Feb 18, 2025 5:34
by thangtram
thì . liều liệu với nhau thôi
san qua sớt lại cho đời bớt điên
giữa cơn mơ . mộng triền miên
khi hồi tỉnh . mớ muộn phiền y chang
ổ gà ổ chó ngổn ngang
bung tay lái lụa lên đàng . dám không ?
hờn ghen canh cánh . cành hông
trái tim hoi hóp phập phồng . hết hơi
hú hồn . xả láng cuộc chơi
rủi ro sạch vốn thời thôi . tiếc gì !
h ê n x u i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Wed Feb 19, 2025 6:55
by thangtram
lỏng lẻo buộc ràng dây nhợ giúp
diều băng một phát . thế là toang
lên cao xuống thấp ok hết
vui thú chi ôm mớ rịt ràng
là ta thôi . vì ta thôi
nhúm tiểu vũ trụ dám đòi chi hơn
ta cười ta khóc trong man dại
vô cớ vô căn . kệ mất còn
chiều rồi . ngồi xuống . thân hôi hám
tắm gội trong làn gió thổi . mơn
nghe thịt da cười cùng xương xẩu
xơ xác cùng em nỗi hết hồn
trơ khấc cái thân . đem nhóm lửa
còn chưa chắc chín . giấc hoàng lương !
k ê v à n g
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Mon Feb 24, 2025 6:05
by thangtram
thèm đi thì đi thôi . bất sá
hồ tót ra giang . nhắm biển . trôi
ghẹo gió trêu mưa cho phải phép
nay mai mệnh một cũng...xong rồi !
c h ấ p
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Tue Feb 25, 2025 6:17
by thangtram
toen hoẻn nửa đêm cười . sắc lẻm
ngọt xớt cầm canh tiếng mõ . chuồi
ai báo giùm ai khuya đã huốc
buồn thiu ngày mới . gượng lên ngôi
chập chờn ngày mới trong mơ . biết
rạch một đường gươm chẻ đất trời
lui cui ngồi dậy vươn vai . vói
từng cụm mây bèo bọt . cứ trôi
đêm riêng ta có ta . vành vạnh
xanh mướt lòng nhau . ngựng cả mùa
níu một nguyên tiêu về . giữ chỗ
tiếng người cười cợt chỗ hư vô
là ta ? là người ? ai dám chắc
thiu thỉu ngoài sân . tiếng trúc khua
hé trái tim mình ra . nắn nót
chữ máu tanh lên trận gió lua
kìa chiêm bao vụn năm ba mảnh
giải mộng lơ mơ khéo lạc đường
rách bươm . ai xé ai . đành đoạn
lổn nhổn sao trời mấy vệt băng
hồ điệp lên đường rã cánh chưa
là đà cố níu những hương xưa
ta trong mộng cũ xì . mơ mới
những khúc phim buồn rao nhặt thưa...
m ộ n g
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Wed Feb 26, 2025 5:27
by thangtram
đắm đuối chăn êm nệm ấm . wow !
từ ai . thơm thảo khóe môi đào ?
cỏ hoa lơi lả bao yêu ái !
trăng gió ôm đồm mấy xuyến xao ?
nguyệt lão tơ hồng xe mối thắm ?
vu sơn thần nữ vẫy tay chào !
tiếng gà gáy vỡ toang bờ mộng...
trần trụi ên mình một chữ . đau !
c h o à n g t ỉ n h
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Thu Feb 27, 2025 5:25
by thangtram
khều em ngồi xuống với ta
xích đu ngự trước sân nhà . rất ngoan
yêu trong sáng . yêu đường hoàng
bụi quân tử trúc đứng quan sát kìa
trời mưa bít cả đường về
thôi thì ở lại có hề chi . em
đêm nay mới thật là đêm
ai đem da trắng trải lên bạch bì
t ầ m v ơ
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Thu Feb 27, 2025 6:02
by thangtram
mỗi người có được cái trăm năm
vui . vọc . vùi chơi . mặc sức mần
trau chuốt lắm khi thành sắt vụn
hồ đồ bỏ mặc lại nên chăng ?
k ệ
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Thu Feb 27, 2025 8:16
by thangtram
giỏng tai nghe hết lời nhăng nhít
học mót trần gian muôn một thôi
con sâu cái kiến trơ thân cụ
một chấm . bơ vơ giữa đất trời
tập nhỏ nhen cười chơi . nửa miệng
còn hơn khóc rống chập cheng . gào
câu chữ vụn vằn buông . gởi gió
đời rơi lả tả mảnh tào lao
đường trần thiên thẹo qua đèo dốc
lơ mơ mộng mị sẩy chân . vèo
một ta đủng đỉnh trèo . cho có
chưa kịp ban mai vội xế chiều
lam nham dặm muối lon xen tóc
học đòi vai trưởng bối . tưng tưng
mà hồn nheo nhẻo còn con nít
liếc dọc ngang chờ bóng dáng xuân
trăm năm dài ngắn đo chưa chán
đếm nhịp chân đi vẫn dập dồn
tằng tằng cắc củm thời gian . gõ
bên trời khoái mã vó còn bon
b o n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Fri Feb 28, 2025 6:25
by thangtram
túc tắc lần dò vô hẻm cụt
quày đầu còn thấy ngõ ra không ?
tâm tư tịt mít . đêm khuya quá
tới lui thêm khổ mớ lòng vòng
tả hữu cận thần đang trối chết
bẽ bàng tri kỷ lẫn tri âm
khoanh chân ngồi xuống cười như mếu
đã hổ ngươi chưa mớ lỡ lầm !
sạch vốn lẫn lời canh bạc bịp
sao còn nặng bụng . tổ đau tim
cởi áo xiêm ra trần trụi . sống
năm ba kiếp nữa lại đi tìm
vài cái trăm năm cho phải đạo
bĩ cực xong rồi đợi thới lai
chao dao trăng gió cao xa lắm
chút đất đen đây . cứ sõng soài...
v ô t h ỉ v ô c h u n g
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Thu Mar 06, 2025 5:51
by thangtram
lôm côm lên những chút buồn
trái tim rửng mỡ luông tuồng . ghẹo ta
ngày đi qua . đêm đi qua
chao dao mặt mũi vô ra ngõ cùng
trò vui . mở những bung xung
thanh lò xo thép bùng nhùng . lắc lư
chốn nhân gian khéo ỡm ờ
lưu bình lạc thủy lối vờ vật . trôi
câu thơ ba bốn năm lời
dịu quà dịu quặt nắm rồi lại buông...
trống chèo vỗ nhịp y uông