Page 87 of 106
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Mon Jan 13, 2025 10:57
by thangtram
khi không thèm ghé chùa
chùa không tên không tuổi
năm ba người sư sãi
đi ra và đi vô
trên sân . dòm lơ mơ
cây già không kết trái
năm ba bông cỏ dại
loe hoe cười . rất tươi
năm ba con chim trời
đậu chơi trên bãi cỏ
nghiêng nghiêng rồi ngó ngó
ngẩn ngơ cùng trời xanh
thả chân bước loanh quanh
hương trầm theo gió tới
tượng phật im . không nói
mắt buồn như thế gian
ong ong bầu không gian
gợn lòng ta . sóng nhẹ
thiền môn . ai mới hé
lưng chùng môi niêm hoa
c h u à x a
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Wed Jan 15, 2025 11:01
by thangtram
cứ muốn lơn tơn vầy thôi
nhẩn nha đi tới quành lui với người
ngược xuôi cả khóc lẫn cười
đạp mây cỡi gió đã đời một phen
trăm năm chớp mắt . rã bèng
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Thu Jan 16, 2025 6:53
by thangtram
lắt nhắt ngày ngày . đi bước một
sáng trưa chiều tối lại đêm rồi
nhắm mắt . mở ra . trời đã sáng
có thêm ngày nữa để đâm hơi
t h ở
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Sun Jan 19, 2025 2:18
by thangtram
thèm được một lần về như ông Yên
khóc hu hu . giọt lệ lăn miền ngược
rưới chén rượu hồng giải oan . tàn cuộc
tha thứ đời rồi . ta tha thứ cho ta
tết buồn thiu . mấy chục cái xuân già
không cố quận . cố hương cùng cố quốc
chẳng có em nào để dụ về mang đôi guốc mộc
cặm cụi lời . vong bản tận gân xương
hồn đã mịt mù . biệt xứ . tha phương
mây lơ đãng bay về đâu . cũng đặng
lòng ta đó . lòng ta kia . một cỗ lòng bắng nhắng
bày ra mâm chiêu đãi . chẳng người thèm !
thử lên trời xuống biển . cuộc lăng nhăng
theo bén gót chút bụi đường vô vị
gốc mai cành đào bung thùa màu cũ kỹ
đêm ba mươi nằm ôm tết . một mình ên
lố mức hưởng dương rồi . mòn răng khoản thưởng thêm
nhơi nhai mãi chút đời tàn hẻm cụt
xin độc ẩm dưới hàng hiên . mốc thếch
nào . dấy men lên như dấy cuộc phong trần
nhắn nhe với người tri kỷ . mấy hường nhan
mớ mặt nạ lạnh tanh mùi da thịt
mỗi lớp bóc ra mỗi lần chết ngộp
những giọt tình như máu nhỏ . ton ton
mai mốt ta về . lớ ngớ buổi trăng non
sơ nguyệt thượng tuần còn xanh . chưa kịp thắm
đau đáu trăm năm một sợi buồn . bất tận
ta ngồi xe mấy kiếp . vẫn luân hồi
thì đắm . thì chìm . thì rụng . thì rơi
địa ngục với lỗ đen . ai mời ta nhập tiệc
vũ trụ lạ hay quen . ta xin thề . nỏ biết
kể như về chỗ cuối . đích hư vô
v ề t h ô i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Tue Jan 21, 2025 7:49
by thangtram
ngày tàn lụn dưới gót chân
dở dang một cuộc phong trần . chưa xong
đi chưa giáp hết một vòng
thành con chó ngáp giữa đồng . thở ra
thiệt buồn . cái kiếp người ta
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Thu Jan 23, 2025 6:13
by thangtram
nằm ên nghe tết đi qua ngõ
chị bảy nê cặp cúc về nhà
cô tư ngồi xích lô sáu chậu
mâm xôi vạn thọ cả mồng gà
anh năm rủ bạn nôn xuân sớm
tưng bừng gầy độ chỗ hàng ba
cây nhà lá vườn xôm tụ lắm
bốn người mà tới hai ghi ta
bập bùng vỗ miết liên hồi trận
(hên hồi này chưa có ka ra...)
ai lỡ bực sương sương cũng chịu
tặc lưỡi rầu ên kiểu...tết mà !
lẹt đẹt giựt mình ba tiếng pháo
cũng từ bầy nít quỷ mà ra
tiếng cọ rửa nồi xoong rôm rả
tết này bánh tét chắc nhiều nha !
xóm mình có một cây mai gộc
chưa ba mươi mà đã rợp hoa
cát xét nhà ai văng vẳng lại
nụ tầm xuân nở giữa vườn cà
ly rượu mừng xuân và tuổi trẻ
mở bài gì nghe cũng thiết tha
hình như có tiếng ai kêu cửa
coi bộ nàng xuân mới ghé nhà...
______________________________________
h ồ i đ ó x a r ồ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Sat Jan 25, 2025 7:15
by thangtram
mỗi ngày niệm phật một hai câu
nhiều quá . thương ông phải nhức đầu
ba xá . gởi hương thơm về đó
chắp tay . nào dám nguyện gì đâu
niết bàn rối rắm bao mê lộ
cực lạc bơ phờ mớ tóc râu
phật pháp đã đành . tăng . có chắc ?
tu hành lởm khởm . kiểu...xà mâu !
n ơ m n ớ p
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Tue Jan 28, 2025 4:38
by thangtram
chậm lại xuân ơi . xót cái già
đường gần mỏi gối thấy đường xa
răng khôn mọc hết còn khờ dại
tóc muối vừa thêm chút mặn mà
huyết áp nháo nhào đầu chợt váng
bần thần xây xẩm mắt đơm hoa
hỏi xuân trùng ngộ bao lần nữa
chiêm nghiệm chiều hôm chút bóng tà
h ẹ n x u â n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Tue Jan 28, 2025 8:18
by thangtram
lòng ta hạnh ngộ với lòng ta
thơm thảo dâng đời một chút hoa
gió mồng một thổi hiu hiu . mát
phía chân trời mọc áng mây xa
ta biết ta từ đêm chớm bước
giao thừa mộng mị trổ mơ hoa
sương im ỉm rụng mùa cam lộ
tươi mát lòng ta thuở móc mưa
nghe minh tuệ bước chân hành giả
lồng lộng mười phương tiếng vó khua
xuân nay xuân nữa xuân còn đó
chiêm nghiệm bao mùa xuân thực hư
x u â n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Thu Jan 30, 2025 7:56
by thangtram
Cặp đối rất lành, kính tặng mọi người dưng, người quen, người thân, của tui.
Xuân mới cũ rồi, xuân mới tới,
Đạo bồi lở miết, đạo bồi thêm.