Page 8 of 9
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Mon Aug 10, 2020 7:14
by Hoàng Hạc
Ngọc Dung wrote: ↑Sat Aug 08, 2020 3:50
niềm riêng trong nỗi buồn xa cách
Lá vàng khô rơi ngập cả nơi này
Tháng bảy ngâu ta dài thêm một tuổi
Mắt môi này nuôi nấng những chiêm bao
Mỗi ngày ôm nỗi nhớ nặng trên tay
Đi thật nhẹ, con đường đầy kỷ niệm
Nuốt nghẹn ngào nghe bờ môi mặn đắng
Đợi ngày mai qua hết những " cách ly" ...
Cách ly biền biệt phương trời
Đường xa bóng đổ thương người lẻ loi
Duyên đã cạn thôi đừng chờ chi nữa
Tháng Bảy đành thao thức nửa vần thơ
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Wed Aug 12, 2020 4:17
by Ngọc Dung
Hoàng Hạc wrote: ↑Mon Aug 10, 2020 7:14
Ngọc Dung wrote: ↑Sat Aug 08, 2020 3:50
niềm riêng trong nỗi buồn xa cách
Lá vàng khô rơi ngập cả nơi này
Tháng bảy ngâu ta dài thêm một tuổi
Mắt môi này nuôi nấng những chiêm bao
Mỗi ngày ôm nỗi nhớ nặng trên tay
Đi thật nhẹ, con đường đầy kỷ niệm
Nuốt nghẹn ngào nghe bờ môi mặn đắng
Đợi ngày mai qua hết những " cách ly" ...
Cách ly biền biệt phương trời
Đường xa bóng đổ thương người lẻ loi
Duyên đã cạn thôi đừng chờ chi nữa
Tháng Bảy đành thao thức nửa vần thơ
vần thơ mang ngọn gió hẹn hò
Thổi bụi mờ tìm sợi nắng mới lên
Thơ chẳng viết trong những ngày cách biệt
Bao giờ người về tìm lại những hôm qua
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Wed Aug 12, 2020 9:33
by Hoàng Hạc
Ngọc Dung wrote: ↑Wed Aug 12, 2020 4:17
vần thơ mang ngọn gió hẹn hò
Thổi bụi mờ tìm sợi nắng mới lên
Thơ chẳng viết trong những ngày cách biệt
Bao giờ người về tìm lại những hôm qua
Hôm qua hứa hẹn trăm đường
Hôm nay bỗng hóa người dưng mất rồi
Ngày mai cứ thản nhiên trôi
Như mây, như nước tan vào đời nhau
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Mon Nov 23, 2020 3:17
by Ngọc Dung
Hoàng Hạc wrote: ↑Wed Aug 12, 2020 9:33
Ngọc Dung wrote: ↑Wed Aug 12, 2020 4:17
vần thơ mang ngọn gió hẹn hò
Thổi bụi mờ tìm sợi nắng mới lên
Thơ chẳng viết trong những ngày cách biệt
Bao giờ người về tìm lại những hôm qua
Hôm qua hứa hẹn trăm đường
Hôm nay bỗng hóa người dưng mất rồi
Ngày mai cứ thản nhiên trôi
Như mây, như nước tan vào đời nhau
đời nhau
là hai nỗi cô đơn mất ngủ
Có những cơn mưa về từ trăm ngả
Có những con phố vắng mênh mông
Và,
Những nỗi buồn gạ gẫm trỗi nhịp
Phương này
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Mon May 24, 2021 12:47
by Hoàng Hạc
Ngọc Dung wrote: ↑Mon Nov 23, 2020 3:17
đời nhau
là hai nỗi cô đơn mất ngủ
Có những cơn mưa về từ trăm ngả
Có những con phố vắng mênh mông
Và,
Những nỗi buồn gạ gẫm trỗi nhịp
Phương này
Phương này lạnh buốt giọt sương rơi.
Gợi nỗi nhớ của một thời xa vắng.
Ngỡ quá khứ đã ngủ say dĩ vãng
Bỗng gợi về như cơn gió tan hoang.
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Fri Jun 25, 2021 11:22
by Ngọc Dung
Hoàng Hạc wrote: ↑Mon May 24, 2021 12:47
Ngọc Dung wrote: ↑Mon Nov 23, 2020 3:17
đời nhau
là hai nỗi cô đơn mất ngủ
Có những cơn mưa về từ trăm ngả
Có những con phố vắng mênh mông
Và,
Những nỗi buồn gạ gẫm trỗi nhịp
Phương này
Phương này lạnh buốt giọt sương rơi.
Gợi nỗi nhớ của một thời xa vắng.
Ngỡ quá khứ đã ngủ say dĩ vãng
Bỗng gợi về như cơn gió tan hoang.
tan hoang Sài gòn tan hoang
Phức tạp Sài gòn phức tạp
Diễn biến Sài gòn căng quá nhỉ
Sài gòn không còn của ngày xưa

Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Sat Jun 26, 2021 12:14
by Cỏ may
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Sun Jun 27, 2021 5:29
by Người Rừng
Ngọc Dung wrote: ↑Fri Jun 25, 2021 11:22
Hoàng Hạc wrote: ↑Mon May 24, 2021 12:47
Ngọc Dung wrote: ↑Mon Nov 23, 2020 3:17
đời nhau
là hai nỗi cô đơn mất ngủ
Có những cơn mưa về từ trăm ngả
Có những con phố vắng mênh mông
Và,
Những nỗi buồn gạ gẫm trỗi nhịp
Phương này
Phương này lạnh buốt giọt sương rơi.
Gợi nỗi nhớ của một thời xa vắng.
Ngỡ quá khứ đã ngủ say dĩ vãng
Bỗng gợi về như cơn gió tan hoang.
tan hoang Sài gòn tan hoang
Phức tạp Sài gòn phức tạp
Diễn biến Sài gòn căng quá nhỉ
Sài gòn không còn của ngày xưa
Ngày xưa mê muội áo hoa
Ngày nay tỉnh táo tóc đà trổ bông
Cũng còn là kiếp má hồng
Chỉ có mấy chục năm ròng đã HƯ.
Hihi
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Fri Jul 02, 2021 2:45
by thangtram
Bài kế tiếp bắt đầu bằng "hư" hay "hihi" ? Théc méc chút chét.
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Fri Jul 02, 2021 3:02
by Cỏ may