Page 69 of 106
Re: c h ỉ n h (r ồ i) đ ố n
Posted: Mon Dec 11, 2023 4:37
by thangtram
test_user2 wrote: ↑Mon Dec 11, 2023 1:43
'Khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ai
Khăn vắt lên vai"
Chờ kêu xe ôm công nghệ, csgt đang rình.
s ó i
Posted: Mon Dec 11, 2023 5:31
by thangtram
ta . xẩu mình độc ẩm ngoài sân
chiều đã hết . nắng vàng đã tối
hoa lơ ngơ nở giữa miền lá rối
ai hú hồn ta . năm tận tháng cùng
chung rượu lẻ loi . nên hớp rượu ngượng ngùng
men ngấm xuống vùng thê lương . đáy vực
còn sót lại gì không . tiếng ai cười . ran ngực
đằng hắng mình ên vài miểng vỡ . long lanh
tháng mười hai đi qua . mấy bước đoạn đành
gió thổi miết . bấc về se sẽ lạnh
câu thơ cùn mằn bởi hồn thơ túng bấn
chiều tiễn ngày về váng vất . buông tay
chỉ còn ta trong bộ dạng gã say
con sói độc lìa đàn . tru . thống thiết
núi cứ cao . vực cứ sâu . chông chênh bờ mép
hút heo màu trăng giãi thuở rằm xưa
Re: c h ỉ n h (r ồ i) đ ố n
Posted: Fri Dec 15, 2023 12:49
by Cỏ may
thangtram wrote: ↑Mon Dec 11, 2023 4:37
test_user2 wrote: ↑Mon Dec 11, 2023 1:43
'Khăn rơi xuống đất
Khăn thương nhớ ai
Khăn vắt lên vai"
Chờ kêu xe ôm công nghệ, csgt đang rình.

g i e o t h ơ l ạ c q u ẻ
Posted: Sat Dec 16, 2023 5:12
by thangtram
vặn vẹo môi cười thành méo xẹo
một nụ hôn xa mới tượng hình
chiều . đi ba bước nghinh ngang . ngã
gió thổi lùa mây . trời rộng rinh
cứ ngã lưng mình vào cõi ngủ
nữ chúa chiêm bao tới tỏ tình
khóc riu riu lửa còn khê khét
nồi cháo kê vàng . bỏ lạnh tanh
thắt ngặt eo người tay đo đếm
mấy ngón buồn thiu những nỗi niềm
ta đã buồn thiu năm bảy mệnh
gieo quẻ lên trời lặng . thất thanh
long đàm hổ huyệt như cơm bữa
cả cười rôm rả giọng tinh tinh
chiều nay . chiều nay đơm chiều nữa
zích zắc combô . rối một mình
bày biện tiệc tùng đêm nguyệt rạng
nhạc lòng ra rả tấu vô minh
tình cứ nghe mùi chanh cốm dậy
trái tim lang sói . hiện nguyên hình
tươm tất lòng ta khua trống lệnh
một bày áo xống thuở nguyên trinh
thơ buông bắt chữ . dồn câu . nát
đã rách bươm rồi áo xống . em
chiều nay . chút rối ren . mùa cũ
tàn y lạnh ngắt xếp . y nguyên
g i e o t h ơ l ạ c q u ẻ
Posted: Sat Dec 16, 2023 5:13
by thangtram
vặn vẹo môi cười thành méo xẹo
một nụ hôn xa mới tượng hình
chiều . đi ba bước nghinh ngang . ngã
gió thổi lùa mây . trời rộng rinh
cứ ngã lưng mình vào cõi ngủ
nữ chúa chiêm bao tới tỏ tình
khóc riu riu lửa còn khê khét
nồi cháo kê vàng . bỏ lạnh tanh
thắt ngặt eo người tay đo đếm
mấy ngón buồn thiu những nỗi niềm
ta đã buồn thiu năm bảy mệnh
gieo quẻ lên trời lặng . thất thanh
long đàm hổ huyệt như cơm bữa
cả cười rôm rả giọng tinh tinh
chiều nay . chiều nay đơm chiều nữa
zích zắc combô . rối một mình
bày biện tiệc tùng đêm nguyệt rạng
nhạc lòng ra rả tấu vô minh
tình cứ nghe mùi chanh cốm dậy
trái tim lang sói . hiện nguyên hình
tươm tất lòng ta khua trống lệnh
một bày áo xống thuở nguyên trinh
thơ buông bắt chữ . dồn câu . nát
đã rách bươm rồi áo xống . em
chiều nay . chút rối ren . mùa cũ
tàn y lạnh ngắt xếp . y nguyên
t ự t ì n h đ ê m
Posted: Mon Dec 18, 2023 5:24
by thangtram
buồn cơn lẻo lự ngoài kia
thì về độc ẩm . mùi bia rất lành !
Phật lù đù . Chúa lạnh tanh
còn trơ chiếc lá lìa cành mới rơi
câu thơ lổn nhổn chữ rời
trộn vô . mớ cocktail bời bời men
làm quen con chó leng keng
phùng Phật sát Phật điệu kèn tang . tru
lên cơn nhắm mắt giả mù
nói thơ khắp cõi . gật gù mình ên
cuối năm . chờ Chúa giáng sinh
nửa khuya đêm thánh thình lình . rõ may
niêm hoa vi tiếu cầm tay
cười riêng tư quá . dở hay khôn lường
dĩ ngôn đảo hải bạt sơn
bất tri chung sự hóa cuồng . thiện tai
N g u H ạ n g
Posted: Mon Dec 18, 2023 6:45
by thangtram
Hạng buồn . buồn rũ
leo heo cờ tàn
ngựa xe sĩ tượng
bó tay . qui hàng
tướng quân ngơ ngác
sững sờ Ô giang
giáo cùn gươm gãy
chí rời mộng tan
một trời tịch mịch
Ngu ơi . vẫn nàng
sóng ngầu đục . vỗ
tình trường miên man
mỹ nhân . mỹ nhân
khóe cười . lâng lâng...
l ạ n h c u ố i n ă m
Posted: Wed Dec 20, 2023 5:12
by thangtram
nhiều khi lạnh quá . cóng tê người
bắp thịt làn da muốn rã rời
mớ ngủ giọng người ru thủ thỉ
tỉnh ra tiếng quạt thổi rân trời
chăn mền kín dưới thì trên hụt
huyết áp vừa lui lại sắp trồi
gió bấc lọt khe cào xé miết
ngồi lên châm thuốc . kéo vài hơi...
v ề m o
Posted: Fri Dec 22, 2023 5:47
by thangtram
đi như trời đi . bằng chân gió
nhặt khoan . rời rộng mấy phương rồi
chiếc lá . cọng rơm . còn lận đận
ta là ai . là ai . là ai
lạnh như miệng cười mùa tang chế
buốt chiếc răng đau . cắn ngập hồn
thơm môi son . và nụ hôn mòn
đau đáu tử thần chờ . mọc cánh
cuối năm dọn dẹp lòng . bận rộn
có một miền riêng vắng bóng người
tiếng chổi khua vào hoan hỉ . trống
hột bụi nào còn chưa đánh rơi
trôi như sông trôi . xa bờ rồi
lơ láo nhánh rong mềm sũng nước
ngập ngụa lòng ta . không kẻ gặp
một mình sanh diệt với hư vô
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Sun Dec 24, 2023 3:44
by thangtram
...THẤY CÓ ĐỨA ĐUÔI DÀI ĐẦU SỪNG
CHÚA CŨNG XÓT THƯƠNG NGƯỜI LẦM THAN
thơ Nguỹen Tất Nhiên