Page 66 of 106

q u a đ i q u a đ i

Posted: Tue Oct 24, 2023 12:54
by thangtram
còn trái tim trong ngực
bơm . máu đi . máu về
đều đều không động tĩnh
những mơ hồ . thức . mê

ngày vừa qua ngày nữa
một miếng đời đã rơi
một gánh đời đã bớt
câu tiễn đưa . bùi ngùi

ngụm cà phê kịp nguội
cụm khói xanh kịp tan
những nắng mưa lặn lội
rủ nhau về hỗn mang

mùa theo mùa . lũ lượt
những toa tàu nối đuôi
"nhứt khứ bất phục phản"
"one way ticket" . mời

ta nói . mình ta nghe
thở . riêng mình ta biết
mội nước nào sắp kiệt
ta cạn mình ta thôi

đêm rồi đêm . ngút ngàn
đen càng đen . thăm thẳm
nghiêng tai nghe vòng vọng
gióng giã chuông . âm trào...

c ơ c ầ u

Posted: Wed Oct 25, 2023 5:34
by thangtram
cầu cơ . kéo vong chữ về
một trăm con chữ . tư bề . lặng thinh

mưa giông . cơn bão rập rình
nhở nhơ bầy lũ âm binh cười ruồi

ngọ ngoạy bàn chân góp vui
nghe đâu mặt đất bốc mùi tử thi

chữ về mấy nỗi chữ đi
nửa đêm thấy mớ đen sì . đầy tim

c h ỗ ê n

Posted: Fri Oct 27, 2023 6:09
by thangtram
cố dốc sức leo lên chỗ cao ngắm trời cho hết mắt
đủ cao chưa ?

chìu chuộng từng con chữ . nắn nót câu thơ . vun vun vén vén
đủ khéo chưa ?

lòng mủn ra . mơ cạn xuống . thịt xương hóa nhũn
hết đời chưa ?

bể cũng xanh mà dâu cũng xanh
đêm đã lạnh mở ra ngày . cũng lạnh
tang thương nẻo đó . khôn dò

hồ trường sao rộng quá
tứ bề thọ địch . thành cơn hốt hoảng . gãy vỡ cơn say
dỏng tai nghe nhau . ra một cuộc ù lì

vụn vặt đời mình gom gom thiu rác
huơ chổi dọc ngang . cười rất nhạt
âm u mà khóc kiểu vô thường
bất định thiền . càng giận . thấy càng thương

xuyên được mấy tầng mây
trườn qua bao cõi gió
yêu người . cuộc tình khốn khó
về thôi . yêu mình khoanh khoanh ổ chó
ngủ thôi . đắp điếm tấm mền giẻ rách
ủ hơi . nhiền nhiệt lòng ên

c h u y ệ n đ ờ x ư a

Posted: Sun Oct 29, 2023 6:41
by thangtram
em đi . mướt rượt hai hàng lá
nắng đã ngoan mà mưa . cũng ngoan

bàng hoàng áo trắng bay . bung lụa
run rẩy con tim phía cuối đường

những thiên thần nhỏ lùa trăm gió
bầy lũ dê non đứng . ngậm tăm

cặp táp mùi da thoang thoảng lại
trộn với mùi da...thịt . hết hồn

trưa nay . trưa nữa . chôn chân mãi
gã học trò om "tuổi biết buồn"

tứ giác Gia Long còn ngập ngụa ?
rừng sầu biển nhớ dậy dư âm

tường vôi vàng ệch trêu ngươi . đứng
nhọn lểu hàng song sắt . dọa nhau

một gã già nua trôi . nín thở
lặn hụp trên dòng ký ức . đau...

c h ờ s á n g

Posted: Fri Nov 03, 2023 5:37
by thangtram
bão rớt làm mưa rơi . lõng bõng
toàn là giọt ngắn . giọt dài đâu ?
tháng mười một khóc như con nít
chọc ghẹo ta chi mấy mớ sầu !

đêm dài vặn vẹo trông trời sáng
đồng hồ chầm chậm . kiểu trêu ngươi
lòng ta . hột cát trôi . hờ hững
đâu đó . Hằng sa vẫn lở bồi

gom gom tình cũ . bao nhiêu lá ?
một góc sân đùn đẩy bấy lâu
hẹn mai dặn mốt cho mồi lửa
thành khói bâng khuâng . chỉ một màu...

qua hết lòng ta là...vực thẳm !
có thấy ai không dưới đáy . chờ
năm ba tình nữ kêu rêu . hú
khép mở màu môi son . đẫm mơ

bung cửa dòm ra . ngày chửa tới
đông còn mù mịt những hơi sương
ta ồn ã lắm bài thơ lụi
đánh thức cơn đau vốn đoạn trường...

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Sat Nov 04, 2023 4:23
by Cỏ may
:tulip

t ả n

Posted: Sat Nov 04, 2023 8:18
by thangtram
tản tản lòng ra chút nữa . em
đừng ghim vô nắng . nắng không bền
đừng ghim vô gió bay . nhanh lắm
ghim hết vào mưa sợ ướt nhem

tản tản lòng ra cho nhẹ bớt
gánh nặng trăm năm chất lại chồng
đường quanh ngõ tắt vô tư . bước
cây cỏ hồn nhiên nở . mấy bông ?

tản tản hàm ơn và kết oán
cân cân lượng lượng cũng mơ hồ
thêm thêm bớt bớt duyên thành nợ
rốt cuộc . trần gian mớ ất ơ

tản tản lâu ngày ắt cũng tan
trăm năm . thành quách cũng điêu tàn
và ta . cát bụi bay lơ lửng
trôi dạt về đâu . chút bẽ bàng...

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Mon Nov 06, 2023 7:58
by thangtram
cắn đắng câu từ chút chút chơi
bởi chưng mật ngọt chẳng ai mời
khổ qua đợi miết từng ngày mỏn
cam lộ chờ hoài mấy giọt rơi
thơ thẩn lanh chanh bày . ná thở
vần vè ép uổng được . còn xơi
luật đường dặm muối thành ba phải
thớ lợ tình tang chán mớ đời !

q u à m ọ n

Posted: Wed Nov 08, 2023 5:39
by thangtram
gần cũng xa mà xa . cũng xa
thế gian . ai biết mấy ta bà
bèo trôi muôn dặm về đâu mất
gió thổi ngàn phương tới trước nhà
óng ả sắc màu tia nắng rụng
bàng hoàng thân thế giọt mưa sa
cười cười khóc khóc mùi tan hợp
này nợ kia duyên . nhận lấy quà

b ỏ

Posted: Wed Nov 08, 2023 7:29
by thangtram
bia bọt lai rai đã phát rầu
mới vài lon muốn lặn cho sâu
bần thần đứng dậy nghe xây xẩm
rã rượi ngồi không cũng nhức đầu
huyết áp lên lên rồi xuống xuống
nhịp tim chậm chậm lại mau mau
thôi xin bỏ nhậu chờ mơi mốt
khỏe lại ba phần sẽ...tính sau !