Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
n g ư ợ c m ộ n g
ghé suối . khều mây . chơi với nắng
chào mời . nàng gió thổi riu riu
đuôi con cá quẫy lum xum bọt
tóe những vầng dương nhỏ xíu xiu
núi còn nghiêm nghị đứng . đăm chiêu
rừng cũng im im dọa . ít nhiều
lối cỏ khe rêu mời bẫy rập
thôi . ngả lưng tìm một chút chill
róc rách . nước ru lời dụ dỗ
từ từ khoan chín nhé nồi kê
mộng trong mộng vẫn tinh tươm mộng
con bướm bay xa tắp . lại về
tôi cũng nhủ tôi . câu thỏ thẻ
tình ơi nhờ gọi giúp người ơi
về nghe trưa mỏng . lòng như giấy
mới viết đôi câu đã nín lời
lững thững mơ mòng sương khói nhé
dịu dàng vơ vẩn bốn chung quanh
sao da diết quá vào xương máu
ám cả mười phương tới đoạn đành
run rẩy bước người đâu đó . vọng
khẽ khàng cánh bướm vụt bay xa
rừng rối ren chờ trông núi lở
suối cạn dòng rồi . ai chảy qua ?
chào mời . nàng gió thổi riu riu
đuôi con cá quẫy lum xum bọt
tóe những vầng dương nhỏ xíu xiu
núi còn nghiêm nghị đứng . đăm chiêu
rừng cũng im im dọa . ít nhiều
lối cỏ khe rêu mời bẫy rập
thôi . ngả lưng tìm một chút chill
róc rách . nước ru lời dụ dỗ
từ từ khoan chín nhé nồi kê
mộng trong mộng vẫn tinh tươm mộng
con bướm bay xa tắp . lại về
tôi cũng nhủ tôi . câu thỏ thẻ
tình ơi nhờ gọi giúp người ơi
về nghe trưa mỏng . lòng như giấy
mới viết đôi câu đã nín lời
lững thững mơ mòng sương khói nhé
dịu dàng vơ vẩn bốn chung quanh
sao da diết quá vào xương máu
ám cả mười phương tới đoạn đành
run rẩy bước người đâu đó . vọng
khẽ khàng cánh bướm vụt bay xa
rừng rối ren chờ trông núi lở
suối cạn dòng rồi . ai chảy qua ?
b ă n g c h u y ề n
đêm cứ đêm . ngày lại ngày thôi
nó đi . ai đuổi với ai đòi
miễn vụ dòm ngang cùng liếc dọc
đường hoàng chỉ biết tiến . không lui
chỉ có ta . đôi khi . nấn níu
ù lì . tiếc vẩn với thương vơ
làm nư giằn dỗi như con nít
nó trôi một kiểu tỉnh bơ . lờ
chiều mai chiều mốt chiều kia lại
một chiều chốt hạ hết chiều luôn
hết ban mai . hết trưa . hết tối
đâu đó . ngoài kia . đã vãn tuồng...
nó đi . ai đuổi với ai đòi
miễn vụ dòm ngang cùng liếc dọc
đường hoàng chỉ biết tiến . không lui
chỉ có ta . đôi khi . nấn níu
ù lì . tiếc vẩn với thương vơ
làm nư giằn dỗi như con nít
nó trôi một kiểu tỉnh bơ . lờ
chiều mai chiều mốt chiều kia lại
một chiều chốt hạ hết chiều luôn
hết ban mai . hết trưa . hết tối
đâu đó . ngoài kia . đã vãn tuồng...
h ứ n g s ả n g
bữa kia tới ngõ xưa . dòm
thấy người lạ hoắc phom phom ra vào
trở lui . gặp trận mưa rào
ướt mem đầu cổ . nghẹn ngào gì đâu !
thấy người lạ hoắc phom phom ra vào
trở lui . gặp trận mưa rào
ướt mem đầu cổ . nghẹn ngào gì đâu !
c ạ n đ ê m
đêm . mơ cười lên trời
lả tả mây trôi lòng tứ xứ
trăng . mùi con gái thơm đầu ngõ
rằm bữa kia còn đọng sương đêm nay
run rẩy tới dại khờ mười đầu ngón tay
tôi bôi màu em tím ngát một miền trời
gió im bặt rồi . câu thơ vẫn thở
phập phồng . ngực mở vũng hoa . tươi
ngậm sợi thời gian xanh mướt
chợt thấy môi ai quẹt vệt son hồng
nghe trong đêm đen bước người . xiêm áo động
vai tóc bùi ngùi tan tác . cuồng lưu
men trời ủ xuống vàng hoe lá
uống cạn đêm rồi . câu hẹn chưa nguôi
lả tả mây trôi lòng tứ xứ
trăng . mùi con gái thơm đầu ngõ
rằm bữa kia còn đọng sương đêm nay
run rẩy tới dại khờ mười đầu ngón tay
tôi bôi màu em tím ngát một miền trời
gió im bặt rồi . câu thơ vẫn thở
phập phồng . ngực mở vũng hoa . tươi
ngậm sợi thời gian xanh mướt
chợt thấy môi ai quẹt vệt son hồng
nghe trong đêm đen bước người . xiêm áo động
vai tóc bùi ngùi tan tác . cuồng lưu
men trời ủ xuống vàng hoe lá
uống cạn đêm rồi . câu hẹn chưa nguôi
n ó i v à ó i t h ơ t a
thiên hạ chọc cười . sao muốn khóc
gió vào mê trận thổi lênh đênh
người bỏ quên người đầu sóng . vỗ
ngó bèo bọt trắng cũng say men
dợm dợm về chơi miền lạc quẻ
mình ên . cùng nậm rượu hoàng hoa
mô phỏng cổ nhân cười . khí khái
kệ . tam sao thất bổn thôi mà
kiếm thanh kiếm gỗ mài . xanh mặt
phố phường cao ốc chẹt trăng . ôi
lòng thiu thối nhớ sao cam đặng
dung mạo ta đành...mặt nạ rơi
núi cũng tiêu đời tay họ Phạm
vó buồn ngựa quẩn chạy loanh quanh
xàm xàm xí xí trò sơn thủy
mực lạnh ngàn năm giữa đáy nghiên
họ Đỗ ngàn xưa thơ phũ thế
lèm bèm chút lệ cũng làm cao
thơ ta giá tới đâu . đòi hạ
mọp xuống thành trùn dế . chả ao !
ruộng tiên Kiều đáp xuống . lấm lem
lúa con gái nõn quá đâm thèm
vân du ngàn cõi còn chưa thấy
sắt cầm cầm sắt . rối càng ren
ngụp lặn hồn ta sâu đáy vực
mình ên . con cáo kịp quay đầu
núi cao . cao quá . sao về nổi
níu cánh em bay tới . chỗ nào ?
ngàn sau ngàn trước . không ai cả
thôi . ngồi chồm hổm khóc . chơi chơi
tăng tăng kể lể năm ba chuyện
gã nói thơ nào chẳng dở hơi
gió vào mê trận thổi lênh đênh
người bỏ quên người đầu sóng . vỗ
ngó bèo bọt trắng cũng say men
dợm dợm về chơi miền lạc quẻ
mình ên . cùng nậm rượu hoàng hoa
mô phỏng cổ nhân cười . khí khái
kệ . tam sao thất bổn thôi mà
kiếm thanh kiếm gỗ mài . xanh mặt
phố phường cao ốc chẹt trăng . ôi
lòng thiu thối nhớ sao cam đặng
dung mạo ta đành...mặt nạ rơi
núi cũng tiêu đời tay họ Phạm
vó buồn ngựa quẩn chạy loanh quanh
xàm xàm xí xí trò sơn thủy
mực lạnh ngàn năm giữa đáy nghiên
họ Đỗ ngàn xưa thơ phũ thế
lèm bèm chút lệ cũng làm cao
thơ ta giá tới đâu . đòi hạ
mọp xuống thành trùn dế . chả ao !
ruộng tiên Kiều đáp xuống . lấm lem
lúa con gái nõn quá đâm thèm
vân du ngàn cõi còn chưa thấy
sắt cầm cầm sắt . rối càng ren
ngụp lặn hồn ta sâu đáy vực
mình ên . con cáo kịp quay đầu
núi cao . cao quá . sao về nổi
níu cánh em bay tới . chỗ nào ?
ngàn sau ngàn trước . không ai cả
thôi . ngồi chồm hổm khóc . chơi chơi
tăng tăng kể lể năm ba chuyện
gã nói thơ nào chẳng dở hơi
b i n h i ê u t h ì b i
cười đi rồi mếu sau . ổn cả
nước lớn ngoài kia chút nữa ròng
bèo xuôi bèo ngược . lòng quanh quẩn
còn chút phù sa đậu bến sông
lời cây lá hát câu tình tự
gió thổi riu riu dịu bóng hè
mốt mai trời đất lên giông tố
tang khúc ồn ào cũng rán nghe
lè chữ bón câu màu nghĩa lý
thế thái nhân tình đến thế thôi
kiếp ba sinh mỏng hay dày . cứ
ngang dọc cho mòn giọng lý lơi
còn cười còn khóc như con nít
mộng mị tào lao đạp với chòi
hóa nhi cắc cớ hoài . quen thói
nhấp nhổm câu à đợi tiếng ơi
nước lớn ngoài kia chút nữa ròng
bèo xuôi bèo ngược . lòng quanh quẩn
còn chút phù sa đậu bến sông
lời cây lá hát câu tình tự
gió thổi riu riu dịu bóng hè
mốt mai trời đất lên giông tố
tang khúc ồn ào cũng rán nghe
lè chữ bón câu màu nghĩa lý
thế thái nhân tình đến thế thôi
kiếp ba sinh mỏng hay dày . cứ
ngang dọc cho mòn giọng lý lơi
còn cười còn khóc như con nít
mộng mị tào lao đạp với chòi
hóa nhi cắc cớ hoài . quen thói
nhấp nhổm câu à đợi tiếng ơi
l ặ n g t r a n g
còn có hôm nay ngồi . thèm
hôm qua hôm hỗm em tìm tới ta
giở miền ký ức sâu-xa
giọt sương sợi khói là đà lênh đênh
khi không bóng bỏ lại hình
lật trang hữu ý vô tình ngậm nghe
buồn thiu phố xá ngựa xe
ngó quanh quất thấy tư bề lặng trang
chiêm bao . một trận hỗn mang
ta soi mình . dọc hay ngang . vẫn là...
hôm qua hôm hỗm em tìm tới ta
giở miền ký ức sâu-xa
giọt sương sợi khói là đà lênh đênh
khi không bóng bỏ lại hình
lật trang hữu ý vô tình ngậm nghe
buồn thiu phố xá ngựa xe
ngó quanh quất thấy tư bề lặng trang
chiêm bao . một trận hỗn mang
ta soi mình . dọc hay ngang . vẫn là...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Ta soi mình dọc hay ngang vẫn là.. TA.
m ấ t m ộ t c â u r ồ i
cởi thơ ra . mặc thơ vào
cả nghiêm cẩn và . tào lao
thắp nén nhang lòng
không một câu khấn vái
đi qua ngày tới đêm . bàn chân tỉnh rụi
cởi thơ ra thôi
niêm phong lời nói
đông bình tây quả . có mà không !
trộn lòng ta vô chữ
chút đường chút muối
miếng tiêu miếng hành
người ơi . cứ riềng cứ tỏi
vạn sự thành không
thả lòng ta vô gió
ai tuyết sơn . ai cổ mộ
ai cầu bại . ai độc cô
bí kíp truyền đời còn sâu đáy vực
gió . ghé chơi ngoài cửa
hàng ba chiếc lá khô nằm
kệ . mùa mưa mùa nắng . cứ loanh quanh
mê miên mọc mầm . nụ nhú
thơ ta buồn . lên cơn . thành vui
róc rách tiếng lòng con suối hát
người về ngang qua rồi . người đi mất
cơn đau ốm chiều nay duỗi ra . nằm rạp
có một câu thơ khắc khoải
cũng im rồi
cả nghiêm cẩn và . tào lao
thắp nén nhang lòng
không một câu khấn vái
đi qua ngày tới đêm . bàn chân tỉnh rụi
cởi thơ ra thôi
niêm phong lời nói
đông bình tây quả . có mà không !
trộn lòng ta vô chữ
chút đường chút muối
miếng tiêu miếng hành
người ơi . cứ riềng cứ tỏi
vạn sự thành không
thả lòng ta vô gió
ai tuyết sơn . ai cổ mộ
ai cầu bại . ai độc cô
bí kíp truyền đời còn sâu đáy vực
gió . ghé chơi ngoài cửa
hàng ba chiếc lá khô nằm
kệ . mùa mưa mùa nắng . cứ loanh quanh
mê miên mọc mầm . nụ nhú
thơ ta buồn . lên cơn . thành vui
róc rách tiếng lòng con suối hát
người về ngang qua rồi . người đi mất
cơn đau ốm chiều nay duỗi ra . nằm rạp
có một câu thơ khắc khoải
cũng im rồi
đ i ể n
buồn trôi chỗ đó ra vui
mới khe suối đã bồi hồi biển xanh
hồn còn lành lặn hay không
để . giương buồm thoát khỏi vòng ẩm ương
tân thanh hóa cựu . đoạn trường
chẻ câu thơ thấy trăm đường dửng dưng
buồn trôi trôi miết . chưa ngừng
hóa rong rêu . mộng lừng khừng . nằm yên
lòng . khi không nhú mầm điên
bài thơ sóng xoãi ngoài thềm . chết tươi
mới khe suối đã bồi hồi biển xanh
hồn còn lành lặn hay không
để . giương buồm thoát khỏi vòng ẩm ương
tân thanh hóa cựu . đoạn trường
chẻ câu thơ thấy trăm đường dửng dưng
buồn trôi trôi miết . chưa ngừng
hóa rong rêu . mộng lừng khừng . nằm yên
lòng . khi không nhú mầm điên
bài thơ sóng xoãi ngoài thềm . chết tươi