Page 61 of 69
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Tue Sep 10, 2024 4:44
by Người Rừng
Mong được bông đùa.
Ta vần vũ với ta thôi
Đếm sao xuể giọt mưa rơi canh tàn
Lo là lo những trái ngang
Khập khà khập khiểng hẹn đàng nào vui
Mưa mà ruột nóng bời bời
Mong cho tan tấy lời mời đẩy đưa
Giấu tay lành lặn giả thua
Thẳng băng mắc cá bông đùa: Cõng Nhau
Vậy là mong được… chớ sao
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Wed Sep 11, 2024 7:29
by Người Rừng
Ngần ấy thôi,
Xuân chỉ ngần ấy thôi
Đủ để hoa vươn sắc
Nắng Hạ nghiền hương mật
Duyên mỏng hoá hư vô…
Dưng không mưa hồ đồ
Trút yêu thương sai cách
Cánh mỏng đau bức bách
Nghiêng nỗi sầu mà đi…
Đoản mệnh cánh lưu ly
Thoáng chốc tàn hương sắc
Đành rũ đời về đất
Mệnh được ngần ấy thôiiiiiiii
…
Trách được gì Người ôi.!
Rừg
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Thu Sep 12, 2024 5:37
by Người Rừng
Lũ tình….
Nước tràn bờ bãi vin lênh láng
Tình trải nhiều phen hoá điên rồ
Đáy lũ là vạn nấm mồ
Đoạn tình là chuỗi hư vô… xá gì
Vặn xương từ tận man di
Duy còn lại hộp sọ lỳ chửa tan
Tình như cơn nước phủ phàng. Cuốn rồi lại sẽ phục hoàn khai sinh
…
Là sinh ra cái loại tình… Bất nhân, bất nghĩa hành trình lũ qua…
…
Lũ tình man rợ nở hoa
Bám phù sa đỡ mấy toà nghiệt nhân
Vờ mang chiếc nạ thiệt thân
Xin lòng thương vạn hồng trần xót nhau
Cọng rong bám lại gốc đào
Hoá xanh thước tấc đổi màu thâm niên
..
Nước tràn phố xá đảo điên
Hạ màn kết thúc ghe thuyền vỡ đôi.
Rừg
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Tue Sep 17, 2024 1:24
by Người Rừng
Thử…
Ví dầu tôi thấy đời từ trẻ
Sẽ chẳng gầy thêm mớ duyên thừa
Bảy , ba… hai mốt ngày đứt đoạn
Chỉ vì thói vặt níu tích xưa…
..
Lụn thuốc cháy loang màn dra cũ
Rịt ghì ảo ảnh đá bay duyên
Lồm cồm ngu ngốc đi tìm lại
Vỡ đầu máu búng tỉnh ngộ liền
Cầm bằng giữ lại đôi phường tín
Cũng khích dăm ba đứa hiếu kỳ
Nết cũ mất rồi còn lụm lại
Nhà chửa cháy mà đã… lòi ti (

)
Thử ngồi nhìn xuyên màn mưa mỏng
Cái thứ đằng xa cứ lập loà
Thì ra thất đức là có thiệt
Thử rồi làm thiệt, đời nào tha….
Rừg
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Fri Sep 20, 2024 9:10
by Cỏ may
Nhỏ Rừng khi nào đi trở về bên í?
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Wed Sep 25, 2024 2:58
by Người Rừng
Cỏ may wrote: ↑Fri Sep 20, 2024 9:10
Nhỏ Rừng khi nào đi trở về bên í?
Việc chưa xong chị ơi
Mưa gió liên miên việc bị đùn lại.
R cũng chưa có ngày chắc cú.
Nhưng việc thì rối và phong phú. Hihihi
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Wed Sep 25, 2024 6:25
by Người Rừng
… Vuột…
Trang thư đã mất nét rồi
Mực nhoè nên chẳng hợp đôi ý từ
Đem gấp thành chiếc vô ưu
Thả trôi theo đợt hồ như… vô tình
Mặc cho sóng lượn bất bình
Cũng vì gió dựng cõi sinh đầm đề
Đầm đề chán ghét, u mê
Đầm đề thương hận… đầm đề nhớ quên
Quay cho ngược ánh nhẹ tênh
Mĩm trong lòng cuộc giữ mình, buông nhau
Là buông người. Chớ thể nào.!?
… Ai đâu nắm chặt thanh tao đến giờ.!?
Trang thư đã chẳng còn thơ
…
Rừg
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Fri Sep 27, 2024 8:45
by Người Rừng
Tập….tịnh.
Thôi không <hà rứa> lo thiên hạ
Kệ hết nhân gian cợt thể nào
Giữ thân lề thói cho hậu vận
Con cháu nương nhờ những thanh tao
Nắng chưa kịp gắt mưa đã trút
Thóc chẳng kịp lua đã nên mầm
Bão về nước trút bùn cũng nổi
Còn gì cơm gạo để dung thân…
Xếp đôi chân cứng vào thế toạ
Mặc ngón tê hay giãn dây chằn
Ngồi im hít__thở nghe thân lụn
Tựa vào thiên mệnh… tập tu thân
.
Rừg.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Fri Oct 04, 2024 10:26
by Người Rừng
Kiếm… ráng.
Cũng ráng kiếm một mỹ từ có khoé
Để lâm râm vừa thích lại vừa đau
Dằm ở răng có khi rộng pháp mầu
Dư sức mượn cái lưỡi cong khều tiếp…
Cũng cố vay vài lý do lẫm liệt
Để chung đường dẫu chân trước, chân sau
Thốn gót chân thì nhón một quãng chào
Thừa sức chịu vài cái lần vọp bẽ…
Cuộc đời vốn ngứa… gãi… là có ghẻ
Thuê hay vay cũng phải trả luân hồi
Chữ thành thơ thì mặc kệ thơm, hôi
Chả ngửi được nên thành ra cứ… đại
Có dân chơi thì tất nhiên có… gái
Ráng kiếm vay mấy con nợ* bất tài
Lời hứa thề hơn trăm giấc chiêm bao
Trời hững sáng… chỉ nhớ tô hủ tíu…
Tình yêu đủ để vừa trong tấm… chiếu
Cuộn thể nào cũng chẳng phải đáng cười
Từ làm thơ cho tới việc làm người
Cứ Kiếm… ráng, là thế chi cũng… bại.
Rừg
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Mon Oct 07, 2024 12:24
by Người Rừng
Rộn…
Mỏ
Chộn rộn câu cười san chấn khoé
Chữ đời, chữ chợ… của riêng <qua>
Sách dày thiên hạ đua nhau đọc
Ra ngữ am tri tuệ cốt… pà
Mặc kệ đứa nào IQ thượng
Lè tè xếp chữ đọc suông chơi
<Qua> thách thịt xương nào không rã
Bày đặt bày điều tốt với tồi…
Răng cỏ ba hôm không chà cọ
Tự ênh cảm nhận thể thân mình
Chút đỉnh hơn thua mà nghểnh cổ
Vấp giò cày mũi mới thất kinh
<Qua> đã ngồi im không bén mãng
Là sợ gặp <tiên> sẽ thêm phiền
Cớ gì <phép> cứ luồng <tắc> rán*
Có ngày chộn rộn khoé cười nghiêng….
Hihi
(Ẩu)