Vần thơ .... con cóc

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

test_user2
Lớp trưởng
Posts: 452
Joined: Tue May 12, 2020 2:04

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by test_user2 »

Người Rừng wrote: Thu May 28, 2020 11:22
test_user2 wrote: Thu May 28, 2020 10:36
“Thiên An Môn” Hạc

Dư sức 5 dĩa. 👍 :chuoi
Rừng ước lượng chắc 6 à Tê dziu
Một em/ 2 dĩa
😛😜😛😜
Tính sao dzậy trời! Hạc lâu năm thì héo còn 1 nửa thôi chớ. 🙄
T_u Two
:lol:                :?                 :roll:
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Người Rừng »

test_user2 wrote: Thu May 28, 2020 12:27
Người Rừng wrote: Thu May 28, 2020 11:22
test_user2 wrote: Thu May 28, 2020 10:36
“Thiên An Môn” Hạc

Dư sức 5 dĩa. 👍 :chuoi
Rừng ước lượng chắc 6 à Tê dziu
Một em/ 2 dĩa
😛😜😛😜
Tính sao dzậy trời! Hạc lâu năm thì héo còn 1 nửa thôi chớ. 🙄
Ờ, thôi qua chịu y như bậu quở đi he.!
Cái chổ mần thơ mà bậu với qua phá bét bèn bẹt rồi kìa.
Nửa thì nửa...
:chao
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Người Rừng »

Hồng Hạc wrote: Wed May 27, 2020 4:08
Bạch Hạc wrote: Tue May 26, 2020 5:50
Mãi Yêu Thương wrote: Mon May 25, 2020 8:12
Vầng trăng chia nửa đôi đường
Em về đơn chiếc bóng gầy như sương
Biết lòng anh vẫn còn thương
Nhưng bàn tay lỡ bàn tay thật rồi
Thật rồi ta đã mất nhau
Môi quên mùi tóc, tim đau ngậm sầu
Tình xưa sao vẫn đậm sâu
Nhớ ai khóc suốt đêm thâu buốt lòng
Buốt lòng ưu phiền gấp bội
Lang thang ngổn ngang chữ nghĩa
Góc sân trường nhỏ đã họp
Ồn ào bày bán chiêm bao

Chiêm bao đêm nay dài quá
Lặn lội suốt dãy núi non
Buông rơi hạt chuỗi sinh tồn
Tỉnh giấc cóng tê tứ phía...
Image
User avatar
Ngọc Dung
Nhóm trưởng
Posts: 212
Joined: Mon May 11, 2020 4:45

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Ngọc Dung »

Người Rừng wrote: Thu May 28, 2020 1:51
Hồng Hạc wrote: Wed May 27, 2020 4:08
Bạch Hạc wrote: Tue May 26, 2020 5:50

Thật rồi ta đã mất nhau
Môi quên mùi tóc, tim đau ngậm sầu
Tình xưa sao vẫn đậm sâu
Nhớ ai khóc suốt đêm thâu buốt lòng
Buốt lòng ưu phiền gấp bội
Lang thang ngổn ngang chữ nghĩa
Góc sân trường nhỏ đã họp
Ồn ào bày bán chiêm bao

Chiêm bao đêm nay dài quá
Lặn lội suốt dãy núi non
Buông rơi hạt chuỗi sinh tồn
Tỉnh giấc cóng tê tứ phía...
Tứ phía chuông nguyện chiều mất bóng
Nhớ trận rượu cười nghiêng xiêm áo
Ngọn đèn trên hoàng hôn thẫm bóng
Thời gian vẽ một đường cong không mờ
Màu tím cô đơn ở giữa một con đường...
User avatar
Mãi Yêu Thương
Khối trưởng
Posts: 1698
Joined: Sun May 03, 2020 11:14

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Mãi Yêu Thương »

Ngọc Dung wrote: Wed Jun 10, 2020 4:53 Tứ phía chuông nguyện chiều mất bóng
Nhớ trận rượu cười nghiêng xiêm áo
Ngọn đèn trên hoàng hôn thẫm bóng
Thời gian vẽ một đường cong không mờ
Không mờ một mảnh trăng non
Thẩn thơ nghiêng bóng lẻ loi cuối trời
Sao xa nghiêng bước em về
Hững hờ cô quạnh bên đời cô đơn.
Image
User avatar
Hồng Hạc
Posts: 67
Joined: Tue May 12, 2020 6:42

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Hồng Hạc »

Mãi Yêu Thương wrote: Fri Jun 19, 2020 3:01
Ngọc Dung wrote: Wed Jun 10, 2020 4:53 Tứ phía chuông nguyện chiều mất bóng
Nhớ trận rượu cười nghiêng xiêm áo
Ngọn đèn trên hoàng hôn thẫm bóng
Thời gian vẽ một đường cong không mờ
Không mờ một mảnh trăng non
Thẩn thơ nghiêng bóng lẻ loi cuối trời
Sao xa nghiêng bước em về
Hững hờ cô quạnh bên đời cô đơn.
Cô đơn bủa vây phía ta về
Lặng thinh nghe nỗi buồn bịn rịn
Mất nhau rồi ta ở với tàn phai
Trăng khuyết rồi một bóng thắp đời riêng
Thích đứng một chân
User avatar
Hoàng Hạc
Posts: 85
Joined: Tue May 12, 2020 6:46

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Hoàng Hạc »

Hồng Hạc wrote: Sat Jun 20, 2020 9:03
Cô đơn bủa vây phía ta về
Lặng thinh nghe nỗi buồn bịn rịn
Mất nhau rồi ta ở với tàn phai
Trăng khuyết rồi một bóng thắp đời riêng
Đời riêng nghiêng ngã anh về
Cơn say chếnh choáng ê chề tâm can
Càng say càng nhớ càng sầu
Giấc mơ thiên lý vụt tàn tiêu tan
"Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay"
User avatar
Ngọc Dung
Nhóm trưởng
Posts: 212
Joined: Mon May 11, 2020 4:45

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Ngọc Dung »

Hoàng Hạc wrote: Mon Jun 22, 2020 1:51
Hồng Hạc wrote: Sat Jun 20, 2020 9:03
Cô đơn bủa vây phía ta về
Lặng thinh nghe nỗi buồn bịn rịn
Mất nhau rồi ta ở với tàn phai
Trăng khuyết rồi một bóng thắp đời riêng
Đời riêng nghiêng ngã anh về
Cơn say chếnh choáng ê chề tâm can
Càng say càng nhớ càng sầu
Giấc mơ thiên lý vụt tàn tiêu tan
tiêu tan tháng ngày qua vội
Hoang mang ngọn gió vẫy chào
Nỗi nhớ sao chẳng chia đôi
Gom mãi nắng vàng đã úa

Vàng khô rơi ngập nơi này
Kỷ niệm bạc trắng trời mây
Nỗi nhớ theo về rất vội
Bên đời tháng bảy mưa ngâu
Màu tím cô đơn ở giữa một con đường...
User avatar
Hoàng Hạc
Posts: 85
Joined: Tue May 12, 2020 6:46

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Hoàng Hạc »

Ngọc Dung wrote: Thu Aug 06, 2020 5:18 tiêu tan tháng ngày qua vội
Hoang mang ngọn gió vẫy chào
Nỗi nhớ sao chẳng chia đôi
Gom mãi nắng vàng đã úa

Vàng khô rơi ngập nơi này
Kỷ niệm bạc trắng trời mây
Nỗi nhớ theo về rất vội
Bên đời tháng bảy mưa ngâu
Mưa ngâu nhoà ướt đẫm cả sân sau
Gió hiu hắt buồng cau vàng khô trái
Thương Chức Nữ sông Ngân Hà khắc khoải
Giận chàng Ngưu còn mê mải chốn nao.

Tháng bảy này trĩu nặng những khát khao
Muốn bên nhau ngọt ngào bờ môi thắm
Nhưng anh ơi - mình còn xa vạn dặm
Hạt ngâu buồn đăm đắm nỗi niềm riêng.
yeah1_teens_5220.gif
yeah1_teens_5220.gif (140.25 KiB) Viewed 5521 times
"Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay"
User avatar
Ngọc Dung
Nhóm trưởng
Posts: 212
Joined: Mon May 11, 2020 4:45

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Ngọc Dung »

Hoàng Hạc wrote: Fri Aug 07, 2020 12:11
Ngọc Dung wrote: Thu Aug 06, 2020 5:18 tiêu tan tháng ngày qua vội
Hoang mang ngọn gió vẫy chào
Nỗi nhớ sao chẳng chia đôi
Gom mãi nắng vàng đã úa

Vàng khô rơi ngập nơi này
Kỷ niệm bạc trắng trời mây
Nỗi nhớ theo về rất vội
Bên đời tháng bảy mưa ngâu
Mưa ngâu nhoà ướt đẫm cả sân sau
Gió hiu hắt buồng cau vàng khô trái
Thương Chức Nữ sông Ngân Hà khắc khoải
Giận chàng Ngưu còn mê mải chốn nao.

Tháng bảy này trĩu nặng những khát khao
Muốn bên nhau ngọt ngào bờ môi thắm
Nhưng anh ơi - mình còn xa vạn dặm
Hạt ngâu buồn đăm đắm nỗi niềm riêng.

yeah1_teens_5220.gif
niềm riêng trong nỗi buồn xa cách
Lá vàng khô rơi ngập cả nơi này
Tháng bảy ngâu ta dài thêm một tuổi
Mắt môi này nuôi nấng những chiêm bao

Mỗi ngày ôm nỗi nhớ nặng trên tay
Đi thật nhẹ, con đường đầy kỷ niệm
Nuốt nghẹn ngào nghe bờ môi mặn đắng
Đợi ngày mai qua hết những " cách ly" ...
Màu tím cô đơn ở giữa một con đường...
Post Reply