Page 60 of 69

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Fri Aug 16, 2024 7:21
by Người Rừng
nÊn hay thÔi.!?



Già rồi nên mặc thêm chống… đạn
Hay chỉ phong phanh lớp da mồi
Kệ cho lửa xẹt hay văng miểng
Máu tuôn, thịt vỡ hoá chịu chơi

Già rồi nên rú trong hốc kẹt
Hay phượt tứ phương hảo cặp kè
Mặc cho sức cạn hay khánh kiệt
Tan đàn, xẻ nghé cũng… lí le

Già rồi nên chấp hay buông bỏ
Lỗi phải ke re với bất chì
Quanh quẩn còn vây miền ton hót
Chuột mèo gà mã… thục mạng phi….

Rừg

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Sun Aug 18, 2024 10:51
by Người Rừng
Tìm…
…. nữa thôi.!?


Rơi rồi mảnh nhớ hôm vừa gặp
Chạm đất tung lên giữa múi đời
Nghe thiên hạ kháo: đồ đứt nút
Chẳng còn giá trị nửa cuộc chơi

Cũng muốn chạy theo và nhặt lại
Miếng chấp vá chưa kịp dính liền
Xui hay may để rơi vun vút
Tần ngần lại ngắm hết vô duyên…

Qua năm qua đoạn đời tiếp tục…
Chậm rãi nhìn theo mảnh quay cuồng
Chạm bẩn, thấm mưa… rồi nắng đốt
Giờ còn gì dám hỏi: nữa thôi.!?

Bâng quơ nhìn ánh trăng mười sáu
Là chính hôm nay… Lễ Cô Hồn
Gạo muối, nước nôi cùng vàng mã
Đốt rồi cháy hết… những vòng trôn….

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Tue Aug 20, 2024 5:32
by Người Rừng
Voi là tượng….



Nắng rọi đường đi
Sáng bừng lối bước
Mấy ai từ khước
Chọn ngày rõ nhau

Thấp thoáng thi hào
Chọn đêm làm chuẩn
Không cần thước mực
Mập mờ dể… thơ

Chọn tia nắng trơ
Ai nhìn thẳng tắp
Mắt nheo khép chặt
Vẫn bừng xốn xang

Đêm của nhá nhem
Vậy mà dể chịu
Ngàn sao nhạt dịu
Đủ tình lên ngôi…

Chắc gì sáng soi
Làm nên kỳ vọng
Thà mờ xiêu bóng
Để còn… tưởng… voi.

:ngayngo

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Tue Aug 20, 2024 7:49
by Người Rừng
Hết… là hết


Buông thanh xuân xuống chân
Giẫm lên mà đi tiếp
Tóc đen đời đã khép
Trắng bạc đầu lên ngai

Chữ tình đâu còn say
Giữ nghĩa ân đền đáp
Nếu lỡ như bạt mạng
Nghĩa tình vùi hận sâu

Nhặt thanh thản ráp cầu
Loạng choạng buồn cũng phải
Lướt theo nỗi tê tái
Gió cuốn chiều miên man

Mỗi ngày xoè bàn tay
Đếm xem còn vân cũ
Mòn mủn hết lục phủ
Gù lưng mà hạ thân…

Kiếp người lụn bại dần
Tôn nghiêm không gượng nổi
Nắm chặt lời hứa vội
Để tìm miền bình an…

Hết… là hết. Đứt ngang
Tấm chiếu tròn đủ kín
Không hề có thẻ lệnh
<Bảo Vệ> bè trôi sông

Một kiếp người đủ không
Trả lời điều khuất tất
Một lời hứa vui mặt
Tận khi nào thì… quên.!?

Nợ suông theo gió lềnh
Bay vào tai tham vọng
Khoá màng nhĩ tận gốc
Giữ niềm tin gió mây

Lời hứa hoá rể cây
Luồng xuyên kín não bộ
Trở thành cây ngáo ngố
Sống gập người trong mơ…..

Rừg

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Thu Aug 22, 2024 5:27
by Người Rừng
…Hết chưa.?

Đã hết Tháng Bảy chưa.!?
Sao cô hồn lởn vởn
Nanh vuốt kiểu cà chớn
Vồ chụp quàng xiên nơi…
Trúng vô đứa đãi bôi
Câu khen hườm cửa miệng
Xớt mặt đứa keo kiệt
Bụm tiền đếm vết thương

Tháng Bảy đã hết chưa
Mắc gì mưa cũng vắng
Chỉ thấy nắng là nắng…
Hết tích ngày xưa… chưa:!?
.
Rừg

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Tue Aug 27, 2024 12:51
by Người Rừng
Hồi hướng…


Khẩn xin tám hướng mười phương
Cho con hồi hướng chán chường thành hoa
Giữa khuya động đậy như… ma
Cánh, nhuỵ thẳng thớm cho ra nhánh tuỳnh
Xực nức bốn bề nhục vinh
Sớm mai rũ xuống mẹ nhìn không ra
Cũng khác gì đâu người ta
Tên vừa gọi… đã hồn hoà vào tang…
Có rồi mất, rất rõ ràng
<Thả mồi bắt bóng> thế gian nó đầy
Bình sinh một một_hai hai
Hai chân chàng hảng có ngày… tét trôn
Hồi hướng về cõi cô hồn
Rãi hoa ướp phấn nhập môn: hướng hồi.

Rồi.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Wed Aug 28, 2024 4:45
by Người Rừng
Bàn…

Vuông tròn, dài ngắn bốn bàn
Rê qua kéo lại trấn an cơn dầm
Rớt trăm ngàn vạn thanh âm
Vẫn nguyên một khối đâm xầm vô ưu
Quay về tóc ướt hình thù
Gỡ vài cọng rối thiên thu vẫn dềnh
Ngồi yên rán niệm khánh son
Để ngày qua tháng… Năm còn vịn nhau.

Rừg

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Sun Sep 01, 2024 1:36
by Người Rừng
Hỏi chơi..


Có phải hay tin mơ (s) bé bỏng
Theo đồng bỏ lại chữ dăm ba
Ảnh đăng tay rụt không dám ngắm
Ngần ngừ im lặng đẩy cho… qua

Ngữ cảnh chia nhau vài nốt nhạc
Đậm đà tình tứ trốn sau màn
Kéo qua kéo lại dây giăng đứt
Rớt màn rớt nạ… rớt nghiêm trang

Có phải ngoằn ngoèo hình vẽ đại
Hở mớ sa cơ thịt da lòi
Nhan nào cũng vậy cong cong phẳng
Hồi già lúc trẻ… là mình thôi

Đồ chung thiên hạ xài là quý
Nay tặng mai dâng cứ xoay vần
Xóm dưới làng trên loài hỗn độn
Xà ngầu ai hỏi… hỏi chơi chăng.!?

Rừg

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Mon Sep 02, 2024 10:29
by Người Rừng
Vái…

Cong lưng vái lạy xin trúng số
Vài tỷ trong tay hất mặt đời
Run run cầm gậy đi quánh <golf>
Quất rầm… bay gậy vướng sào phơi…

Trái banh con cóc nằm nguyên chổ
Ngóc cái đầu đen chấm pi cười
Bảng đèn cũng vái cho số trúng
Tỷ số không đều … được nghỉ ngơi.

Gậy vướng, banh chôn… tay chơi quỵ
Lịch sử ghi vào blog niệm chương
Xoá sổ, xoá tên… quăng ký ức
Vái Trời cho thần trí bất thường….

Giật mình tỉnh giấc tim mém rớt
Phèo phổi thận gan trộn chanh gừng
Vừa xót vừa xa… vừa đắng lộn
Bật tiếng… mẹ bà… <thậm nhân xưng>*

Rừg.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Mon Sep 09, 2024 7:58
by Người Rừng
Đã qua…
…..

Khóc thì cũng đã khóc rồi
Khóc đã một hồi rồi nín chớ sao
Đời nhìn mấy trận tào lao
Khuất trong tối giả thanh tao, nhu mì
Qua rồi các trận sân si
Bây giờ mở mắt niệm trì kinh âm
<Bà la át đế…> lâm râm
Dửt kinh, sạch kệ âm thầm về non
Mỗi đêm nghe gõ: bon bon….
Ngây thời ngây dại…, hết hồn pây ơiiiiiiii..!!!

Rừg