Page 53 of 69
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Tue May 14, 2024 5:19
by Người Rừng
Ươm,
or
GIEO
Đã tràn lượt nắng nóng nhuộm rực hè
Cùng vài hạt mưa khẽ khàng lấm rụng
Nhẩn nha sau vườn trộn phân gầy giống
Xin cho ngày sau nhìn thấy chiếc mầm
Cong vòng nhú lên là thân hay tâm
Mai vươn thẳng thêm hoá thành trí cả
Gắng sức cao hơn mỗi ngày theo gió
Lắc lư rung rinh mấp mé hình hài
A la là la ta thấy đời rồi…
Kia mảng cỏ xanh cùng ta hoang dại
Kia tiếng chim sà mổ ta đau điếng
Mất ngọn này rồi đành vượt mầm sau
Nghĩ công chủ gia xới ươm cồn cào
Bữa một, bữa hai thì thầm năn nỉ…
<ráng lớn nha <em> công cực lắm đấy
Mong được ngắm hoa thêm bướm lượn lờ>
Tháng năm cuối mùa học trò lăm le
Đi biển, đi non… lang thang xả stress
Mầm ươm lớn lên khoe thân vững, đẹp
Mướt mượt nỗi lòng sinh tử cùng GIEO.
Rừg
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Tue May 14, 2024 6:08
by Người Rừng
..0…
Chữ thơm kẻ hứng người nâng
Viết ra dấu chấm hoá thành… cái hoa
Cắm vào bình nước thơm tho….
Ba hôm , bốn bữa… phì phò… vưỡn shơm
*|*)
“
Rau om
(Con dzua thì được mần dzua_Con sãi ở chùa thì quét lá đa…>*
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Wed May 15, 2024 11:47
by Người Rừng
Xủ…
Xẹt gió thổi chồm đèn đóm tắt
Nháng chớp trườn văng bít cửa tàn
Người đầu xóm mới bơm tung tẩy
Kẻ cuối thôn xưa nạp bẽ bàng….
Rừg
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Fri May 17, 2024 1:56
by Người Rừng
Đếm
Ta, từng chữ đếm nghe đoạn tháng
Với các ứng giao đậm thói đời
Ở đâu thì đất dừng lan chạ
Nơi nào biển dạy sóng ngừng bơi
Ta, dời số chẳn sau số lẻ
Bỏ bớt không sân với không buồn
Giữ tờ giấy nhỏ ghi tên, tuổi
Đếm hoài chỉ có một mà thôi.
*|*
^
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Fri May 17, 2024 6:38
by Người Rừng
Thôi…
Cương.
Kỵ huý tộc tên chần hiệu mệnh
Bỏ bớt thanh âm phụ đệm rời
Lưỡi cong tập đánh vần ngược ngạo
Lâu ngày quen riết… tự nhiên thôi
Chữ cái qua loa xưng nhậm đại
Danh tính như rơm hoá nấm thuần
Trùng trùng lớp lớp Ây, Bờ, ếch
Tờ, Rờ, Em, Éc… tự nhiên cương….
Rừg
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sat May 18, 2024 4:52
by Người Rừng
Thường xuyên… ngọng
Đứa gây tội ác thành bị hại
Kẻ thốn tổn thương hoá bị can
Đứa ác rung đùi tâm đắc thiện
Đứa lành trợn mắt chịu ức oan
Đời nghìn vạn trạng gì không có
Lầm lẫn ngang nhiên chói lọi đời…
Đời <cha với mó> lềnh khênh gặp
Tưởng vậy mà không phải vậy… hoy
Rừg.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Thu May 23, 2024 7:19
by Người Rừng
Quay…
Thương quá chiếc đầu lâu quay lại
Chui vào nách áo của chủ gia
Thò ra le lưỡi cười tươi hoa
Đã hết sợ riềng và mắm thấm
Từ nay sẽ cõi đời yên ấm
Vào ra đợi buổi sáng, trưa, chiều
Quạt đuôi cho muỗi mòng bay hết
Quay về, quay lại… giẻ meo… meo….
Rừg.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Fri May 24, 2024 5:49
by Người Rừng
Buông…
…………. Mà nắm chặt.
Người buông thế sự theo tu học
Đầu trời, chân đất trải tôn nghiêm
Nắng gieo mắt sáng như ánh chớp
Mưa thấm môi trong tợ trăng viền
Trời Bắc, đất Nam dài bao bước
Đếm sỏi ven theo vệt cỏ cười
<Dạ, Con…. > cúi xuống xin bố thí
Ngắn dài qua một bước là vui
Người không cổ tích mà trừu tượng
Càng chẳng thần tiên vẫn nhiệm mầu
Nóng, lạnh đã là niềm hạnh phước
No, đói trợ thiền hoá thâm sâu….
Đời chưa dài kịp cho hối hận
Thôi tập dần buông hết sân phàm
Sửa được chút nào mừng chút nấy
Tập nhìn, tập hiểu, tập buông tham….
Cũng chưa chắc tập là thấu đáo
Nhìn thấy hay nhưng hiện nổi_chìm
Chấp tay đảnh lễ tâm kiêu mạn
Buông mà không bỏ… nặng nề thêm…
MT
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Fri May 24, 2024 8:15
by Cỏ may
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Mon May 27, 2024 7:27
by Mãi Yêu Thương
Ola chị Rừng cưng
Em thấy chị đang online nên vô chào chị rồi đi làm việc khác đây.
Bên em sắp có cherry, mấy nay em đạp xe thấy mấy cây cherry vườn nhà người ta trĩu quả mà người ta không có hái ăn, em nhìn mà thèm. Hihihi. Mai em đi siêu thị coi có bán chưa mua về ăn.