Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
t r I t Ú c
thềm xuân mới lên một bậc
đã nghe lỏng cả gối rồi
tới chừng qua xong tam cấp
cặp giò hết dám loi nhoi
xuân à . ai kêu mà ơi
canh me canh sấu cả đời
đãi người chua ngoa sấp mặt
còn đon đả tiếng chào mời...
mỏi chân kê mông ngồi nghỉ
chạp qua giêng tới . sượng sùng
nhăn nheo cả trời xuân sắc
hồng lan đào cúc...như không !
thềm xuân khéo mà trơn trợt
thôi . bò tứ túc chắc ăn
lòng ta yên bề tri túc
chờ mong chi nữa . lằng nhằng
đã nghe lỏng cả gối rồi
tới chừng qua xong tam cấp
cặp giò hết dám loi nhoi
xuân à . ai kêu mà ơi
canh me canh sấu cả đời
đãi người chua ngoa sấp mặt
còn đon đả tiếng chào mời...
mỏi chân kê mông ngồi nghỉ
chạp qua giêng tới . sượng sùng
nhăn nheo cả trời xuân sắc
hồng lan đào cúc...như không !
thềm xuân khéo mà trơn trợt
thôi . bò tứ túc chắc ăn
lòng ta yên bề tri túc
chờ mong chi nữa . lằng nhằng
m Ù a c Ũ
chữ vào thơ . tôi vào em
miền nghiêng hoan lạc một thềm trưa . nghe
cửa thưa mưa lọt vào khe
núi vào sông . để tư bề . nhấp nhô
.
miền nghiêng hoan lạc một thềm trưa . nghe
cửa thưa mưa lọt vào khe
núi vào sông . để tư bề . nhấp nhô
.
t r Ộ n
đạo ám mùi đời . thơm tục lụy
thông đồng bén giọt nở bông hoa
giữa cay với đắng trào ra ngọt
tặng hết nhân gian vị mặn mà
tôi gọi em ơi trời nắng quá
thèm mưa em tới . trải lòng . phơi
đội ơn vũ lộ mười năm ấy
đạo đã giang tay khóc với đời...
thông đồng bén giọt nở bông hoa
giữa cay với đắng trào ra ngọt
tặng hết nhân gian vị mặn mà
tôi gọi em ơi trời nắng quá
thèm mưa em tới . trải lòng . phơi
đội ơn vũ lộ mười năm ấy
đạo đã giang tay khóc với đời...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Cặp đối Canh Tý, đuổi heo đón chuột:
Heo dán nhãn búa liềm, heo mọi...rợ.
Chuột cầm cờ lê mác, chuột đồng...tâm.
Cặp đói Nhâm Dần, rượt heo bắt cọp:
Trâu đứ đừ chống chọi cô vi, đứng hết nổi bò càng ra giữa ruộng.
Cọp mắc kẹt loay hoay định hướng, ngồi không yên hổ mặt lại la làng.
Cặp đối năm nay, Quý Mẹo, né cọp ôm mèo:
Cọp đóng hộp, xếp lớp đầy lò, quý báu chi còn diễn tuồng hổ mặt.
Mèo canh me, nhanh chân đớp mỡ, thời cơ qua không kịp đói meo râu.
Heo dán nhãn búa liềm, heo mọi...rợ.
Chuột cầm cờ lê mác, chuột đồng...tâm.
Cặp đói Nhâm Dần, rượt heo bắt cọp:
Trâu đứ đừ chống chọi cô vi, đứng hết nổi bò càng ra giữa ruộng.
Cọp mắc kẹt loay hoay định hướng, ngồi không yên hổ mặt lại la làng.
Cặp đối năm nay, Quý Mẹo, né cọp ôm mèo:
Cọp đóng hộp, xếp lớp đầy lò, quý báu chi còn diễn tuồng hổ mặt.
Mèo canh me, nhanh chân đớp mỡ, thời cơ qua không kịp đói meo râu.
t Ỉ m Ẩ n
lượm lặt nỗi buồn người bỏ lại
về chôn đâu đó giữa vườn xưa
năm mười năm nữa may ra có
ba bốn bông hoa nở trái mùa
câu thơ còn thở như...thoi thóp
lại sẽ đâm chồi . chút xíu xanh
vài trăm năm nữa nghe rừng hát
một chút du dương cũng phước lành
vậy đó . lòng tôi thành tỉ mỉ
tom góp chiêm bao vỡ vụn về
lóng la lóng lánh khoe cùng nắng
rồi ngủ im hoàng hôn . ngẩn ngơ
về chôn đâu đó giữa vườn xưa
năm mười năm nữa may ra có
ba bốn bông hoa nở trái mùa
câu thơ còn thở như...thoi thóp
lại sẽ đâm chồi . chút xíu xanh
vài trăm năm nữa nghe rừng hát
một chút du dương cũng phước lành
vậy đó . lòng tôi thành tỉ mỉ
tom góp chiêm bao vỡ vụn về
lóng la lóng lánh khoe cùng nắng
rồi ngủ im hoàng hôn . ngẩn ngơ
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Anh ơi, năm mới nhiều sức khỏe.
Định ghé mừng tuổi anh để nhận lì xì mà lên tới muộn quá nên về nhà trọ luôn.
Định ghé mừng tuổi anh để nhận lì xì mà lên tới muộn quá nên về nhà trọ luôn.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Lì xì là gì ?
- Mãi Yêu Thương
- Khối trưởng
- Posts: 1741
- Joined: Sun May 03, 2020 11:14
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Đứa nào chớp mắt trước thì thua.