Page 51 of 69

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Thu Apr 11, 2024 12:58
by Mãi Yêu Thương
Người Rừng wrote: Wed Apr 10, 2024 6:58
Mãi Yêu Thương wrote: Mon Apr 08, 2024 11:28 Ý ẹ ý ẹ.... Hihi em cũng vậy l, biết mình ý ẹ lắm rồi. Chụp hình không dám chụp thấy mặt là biết sao rồi. Thôi mình biết mình ý ẹ là được rồi. Chứ mấy nhỏ em, tụi nó còn tự tin một ngày bỏ vài chục tấm hình lên FB mà khác xa một trời một vực với bên ngoài :cool

Em cứ quen thấy hình ảnh trên FB, tới lúc em ra Huế, gặp tụi nó, hết hồn hết vía :halo :then
Hihi
App bây giờ khiếp lắm nhỏ. Chị có đứa bạn học chung thời phổ thông, là tuổi tác cũng sắp lên trển ngắm gà khoả thân mà nó còn dám <tự tin> bẩu rằng: Sao mình thấy mình giung giúng Hariwon.
Trời, nghe nó nói nguyên đám bạn thiếu điều… nôn luôn ra con… sán.
Ớn óc thiệt. Đời này có nhiều đứa <ảo tưởng> sập sàn đến vậy.
Cứ cảm thấy sau khi hình mình chụp được <cà áp> xong là mình giống nghệ suỹ troẻ đôi mươi kg hè tía ôi..!!
Bệnh quá nặng.
Hihihi
Sao hỏng ai nói giống Ngọc Giàu heng..!!?
Hihihihihehehehehe
Có khi nào nhà chị đó không còn cái gương soi nào không, mà toàn gương cài sẵn filter? Haha

Em sáng sáng soi gương, nhìn thấy mình lại thấy ớn lạnh :cool, vuốt tóc lên lại càng xuống âm độ :kaka :kaka

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Thu Apr 11, 2024 7:37
by Người Rừng
Hì hì
Mãi, sự thật thì ai cũng sợ mọi người nhìn thấy mình xấu, bản thân thì sợ già… hehe… Nên sẳn có app cà luôn cho noá bảnh.
Nhưng ở mức độ nào đó thôi. Chớ làm quá nó hơi bị kỳ cục.
Soi gương thì có khi mình cũng tự <đàm phán> với mắt là <thiên vị> chút nha mậi…
Hôm nay đi làm, chị đang còn buồn bực vì cô khách vừa xong cà chớn kiếm chuyện bớt tiền vô lý (móng chân nó mọc xéo mà nó cứ bắt mình dũa cho thẳng như bên ngón chân kia).
Thì nghe <bà nọy> làm chung phán câu xanh rờn: _Thằng chồng em nó đi nữa rồi chị. (?). Nó mà bỏ em là nó hết xài… Em là người biết điều hiểu chuyện nhất chên đời gòi….
He he
Có ai soi gương mà nhìn thấy mình một cách THẬT đâu nhỏ ơi.!
Đang buồn bực nghe nó phán cái mắc cừi cái guột liền dzậy hà…?

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Sun Apr 14, 2024 8:31
by Người Rừng
Đổ…
….. Nắng/ Tư


Tháng Tư xô qua xô lại
Cũng đã gần năm mươi năm
Phẩn uất sang cường quốc giũ…
Vẫn sắc đầm đìa hố hầm…

<Này công dân ơi….> lanh lãnh
Cờ bay mắt sọc đỏ ngầu
Đâu đó một giọng lơ lớ…
Căm thù <chúng nó> shiết bao

Quân phục, đạo hàm… đính vị
Phong tước, xưng ngôn lẫy lừng
Đột ngột cúi đầu mặc niệm
Đợi nghe bài hát cho… Đương

<Anh không chết… > trong lòng chúng
Nhưng chết… thật ở trận tiền
Để bây giờ bia mòn mủn
Cháu con biến tướng ngẫu nhiên…

Cũng tanh mùi tiền hám lợi
Cũng trên cũng dưới mưu mô
Năm mươi năm buồn chồng chất
Trách dòng máu loãng như… hồ

Thôi thắng làm… thua làm giặc
Tròng trành ý niệm lẻ loi
Bè phái, nhân duyên đứt đoạn
Lướt nhìn mãnh thú… đương thời

Đợi lúc răng thêu ương ẩm
Cắn môi ngắm ánh nguyệt tàn
Dẫu gì cũng vừa bốn chín
Xé từng tờ lịch làm… tang.

Rừg.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Tue Apr 16, 2024 7:12
by Người Rừng
Kệ…
Mầm gì cũng đậu…

Mặc cho shầy đó hay tăng nọ…
Ngôn hoẹ miếng nhai mỏ nhọn hùa
Mấy cọng thức ăn như rác lộn
Mai này mốt nọ… kiểu xây tour…

Mặc cho shầy lén bưng trà đậm
Biến thủ cũng đâu tát to giề
Mấy đọt mắt quynh huyền trối dại
Bung mồ hoá rêu ngữa u mê…

(Luôn sẳn bụng đói và hơi thở…)

Rừg.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Thu Apr 18, 2024 6:53
by Người Rừng
Nhắc…

Chớ đem thù hận vào hạ tiện
Chúng có biết đâu, ngỡ ria hùng
Lỡ co chân đạp bầy hầy nhụa
Chặt rồi là què quặt hết sung

Chớ nhây nhưa với miền nghiện ngập
Có thẳng chân ra cũng… cợn chì
Thấy nó lên cơn đừng khoe mẻ
Chết rồi mới hiểu hết hành vi…

Chớ nhiều lời với mùa vô lại
Nắng mưa, lợi thất… tiết mệnh trời
Đậu, lúa, trái, hoa… chăm có kỹ
Ngập lụt, bão bùng… trắng tay chơi

Chớ cay cú với phường bát nháo
Nay mê chồn cú, mốt mê cò
Bốn chân, hai cẳng… gì cũng hốt
Tâm trườn ảo mộng. Hơi đâu lo.

Ho ho
Rừg.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Fri Apr 19, 2024 5:34
by Người Rừng
Ẩm… mà không được ướt


Là nó lâm râm trên mái ngói
Đóng dấu tháng năm cũ xưa rồi
Thi sĩ thương ban cho vài chữ
Chủ nhà xách chổi quét, phết vôi

Là mình phải ngó trông đoán buổi
Đếm mấy thời gian lệch múi giờ
Chủ cả chống tay lên eo… đợi
Bill bọng xếp hàng ngóng thiên cơ…

Là đổi đoạn trường ca thành: niệm
Là đổi danh xưng cậu_tớ liền
Là thây kệ gió hay mưa, nắng
….
Ẩm mà không được ướt, mới thiêng.

Rừg.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Fri Apr 19, 2024 9:17
by Người Rừng
Nào.!?


Em bước dọc theo lối cỏ hiền
Êm êm vạt nắng ngã xiên nghiêng
Chùng chân đôi phút thầm mơ mộng
Phải chi… đừng chạm cạnh đá viền…

Đi rồi em có ngày quay lại
Cũng lối xưa sao cỏ rũ buồn
Ánh sao tắt lịm màn trưa mỏng
Dọc ngang vói tay cắt dây chuông…!!?

⭐️🌑

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Sun Apr 21, 2024 9:42
by Người Rừng
Chột.


Có qua có lại sống mới bằng
Đùn về một phía giỡ… bất nhân
Một bên toe toét cười với bóng
Mặc kệ bên kia giả tâm thần

Quả báo của xưa thay áo vội
Là vách chẳng còn một làn vôi
Nhặt nhạnh lá thông về kết chỉ
Đi ngồi nằm đứng… sẽ gọi… Trời
(Vì xót…)
Hhhh


Rừg

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Sun Apr 21, 2024 12:21
by Người Rừng
Lải nhải


Nhóp nhép để miệng mồm bớt hổi (mùi)
Láp váp đặng phiến ảo nghẹn ngào
Bêu rếu đợi mặn mòi tương chao (vị)
Nhăng nhít đủ gọi hồn tái hợp


Rừg

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Posted: Sun Apr 21, 2024 8:23
by Người Rừng
Mây đi…
…….. mờ

Mấy tầng mấy lớp mây che lại
Sáng chẳng thấy sao, tối lại vờ…
Run run rẩy rẩy ngân ngấn… lệ
Oan vì đêm đến mới được mơ

Bao lần mấy lượt ngưng đứt thở
Già với trẻ măng góp tích cùn
Chơi chơi láu láu tươm tướp… ghẻ
Hận thời ngày nắng cũng đen mun…

Rừg

(23:36. CN)