Page 6 of 106

n Ă n__n Ỉ

Posted: Tue Jun 23, 2020 7:44
by thangtram
chầm chậm ngày ơi . khoan hẵng sáng
xin gắng dài ra một chút đêm
nằm ườn nghe mộng miên man . dấy
cơ mỏi . gân chùng . lẩy bẩy . rêm...

ta ốm đau từ thuở oe oe
lớn lên theo từng trận . khóc nhè
trái tim mỏng mảnh còn nơm nớp
bất chợt . hôm nào sẽ...nín khe !

chầm chậm đời ơi . thêm chút nữa
khoan thu đông nhé . cứ xuân hè
níu lại một thời hăm hở của
sẵn sàng hăm bốn/bảy . đam mê...

chầm chậm nghe đêm . khoan hẵng qua
phũ phàng . vàng lá với rơi hoa
nuối một chiêm bao vừa tím rịm
kìa . một bình minh . xa . rất xa...

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Wed Jun 24, 2020 12:31
by Cỏ may
:thumb :sao

n Ặ n g__n h Ẹ

Posted: Thu Jun 25, 2020 8:55
by thangtram
gọt tấm lòng đi . cho mỏng bớt
chao dao chiều gió thả lên trời
còn thân xác nặng ngồi . ngơ ngác
hỏi vói . lòng ta . lòng ta ơi

Re: n Ặ n g__n h Ẹ

Posted: Mon Jun 29, 2020 2:00
by Người Rừng
thangtram wrote: Thu Jun 25, 2020 8:55 gọt tấm lòng đi . cho mỏng bớt
chao dao chiều gió thả lên trời
còn thân xác nặng ngồi . ngơ ngác
hỏi vói . lòng ta . lòng ta ơi
Rừng nhạy lại vầy.
Gọt tấm lòng đi, cho ngắn bớt
Khai sửu đầu đao cắm lên sừng
Còn cái bụng tròn lăn... phờ phạc
Hỏi vọng, lòng ơi, cắt có sưng.!?
Hì hì hì

Re: n Ặ n g__n h Ẹ

Posted: Mon Jun 29, 2020 7:03
by thangtram
Người Rừng wrote: Mon Jun 29, 2020 2:00
Gọt tấm lòng đi, cho ngắn bớt
Khai sửu đầu đao cắm lên sừng
Còn cái bụng tròn lăn... phờ phạc
Hỏi vọng, lòng ơi, cắt có sưng.!?
Hì hì hì
Hy vọng thơ hay, không lái chữ
Cầm bằng có lái, chạy cho yên !

n g Ư n g

Posted: Mon Jun 29, 2020 11:09
by thangtram
tôi buồn . láp váp cùng thơ
bày câu ráp chữ lơ mơ . đỡ buồn

mai sau chớp bể mưa nguồn
những điều láp váp vô thường . cũng phai

xuống rồi lên . rồi lai rai
ngưng lên xuống . kịp buông tay . chết chìm

một lần giáp mặt lặng im
là thôi . đứng lại . chào nghiêm . để mà...

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Mon Jun 29, 2020 11:22
by Cỏ may
Vậy đó, chứ sau nầy xem lại, thấy nhiều điều để nhớ nha Trầm Ca. :thumb

h Ộ t__b Ụ i

Posted: Wed Jul 01, 2020 7:51
by thangtram
một hôm cúi xuống cho gần
nghe mùi đất đã thập phần hương hoa
buồn thương tít tận giang hà
ở đây . một hột bụi . già . biếng bay
nằm im . ngó tháng ngó ngày
không phân phô . chả biện bày

gió ơi...

Re: h Ộ t__b Ụ i

Posted: Wed Jul 01, 2020 8:07
by Người Rừng
thangtram wrote: Wed Jul 01, 2020 7:51 một hôm cúi xuống cho gần
nghe mùi đất đã thập phần hương hoa
buồn thương tít tận giang hà
ở đây . một hột bụi . già . biếng bay
nằm im . ngó tháng ngó ngày
không phân phô . chả biện bày

gió ơi...

Mỗi ngày lật tấm thân lên
Thấy da lốm đốm chổ hèn chổ sang
Trên bàn cao nến tràn ngang
Nhểu từng hột lệ lòng quàng dạ xiên
Bài vị thẳng tắp liếc nghiêng
Con gà trần trụi nằm yên tréo giò
Tàn nhang phất phới bụi tro
Rớt xuống cái độp reo hò tung lên
Lên là lên là lên.... Bụi hên

c Ò n__h A y_m Ấ t

Posted: Thu Jul 02, 2020 6:01
by thangtram
khi nằm xuống . biết . mình ên
đã như không . xét xui hên cũng thừa
khi còn . câu chữ từa lưa
thổi phù là mất . đòng đưa kiểu gì...