Page 42 of 69
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Wed Aug 09, 2023 7:03
by Người Rừng
Đừng…
Đừng THAM.
Này buổi sáng bình yên của tôi
Hãy lấp lững nắng ngàn của Hạ
Để cánh hoa nhẹ nhàng cùng lá
Mĩm môi cười với cá dưới sông…
Xung quanh đây là buổi sáng hồng
Mây tựu cấp độ dày đủ ấm
Nhen nhúm trong lòng người nồng thắm
Yêu thương đời trách nhiệm cùng nhau…
Bầy chim non hé môi tập chào
Riu ríu rít cánh xoè khoe sắc
Đừng hờ hững đan tâm quay ngoắt
Tội một mầm sống mới buổn hiu
Ngày mới vẽ muôn vật mỹ miều
Phơi hết thảy sắc màu vốn dĩ
Chọn một lối đủ đầy hoan hỷ
Để khoan thai ngắm thế giới hồng
…
Biển đời đầy rẫy những hư không
Đừng dại dột chọn miền ngu muội
Ta và Người đôi thân_vô đối
Không_bao_giờ thành một, đừng THAM.
R
(Bài thơ chúc tụng kiểu hơi hiền hiền của 2022…

)
(DỨT KHOÁT KHÔNG CÓ ^.
Never…..)
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sun Aug 13, 2023 7:08
by Người Rừng
Tãn tro…
Chẳng biết hôm nay ngày gì
Các chị mang tro đi… rãi
Từng thốc tung cao vương vãi
Bay lên rồi xuống từng cơn
Là đà mặt sông gợn buồn
Trắng xoá rồi dần biến mất
Có được làm mồi ngụp lặn
No bụng mấy con cá đồng
Có mớ bay vèo trên không
Hình như muốn nhìn cho kịp
Nầy ánh mặt trời luân chuyển
Này áng mây vờn quyện nhau
Này nét mắt chị u sầu
…. Lệ của bạn bè thân thiết
Này tiếng sáo diều da diết
Vẳng chào tiễn biệt nghìn thu…
Chiếc lọ trống trơn nghiến đau
Bởi nắm tay kỳ sát miết
Mảnh tro cúi đầu huỷ diệt
Nát ngấu tượng hình vân hoa
Ngày tháng năm dài phôi pha
Còn ai đủ đầy nhung nhớ
Thoáng chốc rồi chắc bỡ ngỡ…
Thảo nào… À… chết rồi, lâu
Phải không.!?
Rừng.
(Thứ Hai, Ngày 14 Tháng 8 năm 2023
28/6/ Quý Mão)
Rãi tro nhỏ Thảo
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Mon Aug 14, 2023 10:24
by Người Rừng
Thanh Thảo, em.!

Đã thanh thản trở về với cát bụi…
Trong không gian tự tại gió cùng mây
Thênh thang xem tận mắt những cao, dầy
Nghe sông hát bài luân hồi tạo hoá
Ngọn cỏ xanh không bao giờ gục ngã
Tận chân trời góc bể trải đời vui
Ngắm thế gian cười khóc với đãi bôi
Tung nỗi nhớ lên cao… là rơi xuống
Chạm mặt nước hoà tan theo sóng vội
Vương núi đồi hoá dinh dưỡng phù nhiên
Nghiêng linh hồn rong ruỗi khắp mọi miền
Nắng mưa vẫn điềm nhiên mà sống mãi…
Chị MTr.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Thu Aug 17, 2023 2:25
by Người Rừng
Mát mẻ
Ừ thôi ta sẽ… hai hướng nhé
Mát mẻ lời sau buổi tay mừng
Mai này hạnh phúc và viên mãn
Với hình ảnh trọn chữ chân dung
Sương còn vương lại trên mặt đá
Đợi nắng sớm mai vẽ chan hoà
Hoá mảng thềm xanh êm gối tựa
Có là ương ẩm cũng nệm hoa…
Ừ mát mẻ nhau vài câu gửi
Lướt vội nhẹ tênh tựa mưa rào
Trăm lối thênh thang ngàn sắc cảnh
Chẳng cần đủ cặp mới là: Nhau
Rừng.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Wed Aug 23, 2023 10:31
by Người Rừng
Rào rào lướt vội
Mưa Hạ loáng sầu
Ngưu Lang Chức Nữ ở đâu
Gặp chi một chốc
Lại rầu rĩ xa
Vội vội vàng vàng
Phỉ phui cho qua
Cô Hồn Các Đản hằng hà
Sau rằm tháng Bảy
….
Kệ pà nó đi.
Rừng
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Thu Aug 24, 2023 3:46
by Cỏ may
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Thu Aug 24, 2023 7:26
by Mãi Yêu Thương
Cười là vui chứ. Vui như trúng số.
Còn gặp nhau được là còn vui.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Fri Aug 25, 2023 6:48
by Người Rừng
Mãi Yêu Thương wrote: ↑Thu Aug 24, 2023 7:26
Cười là vui chứ. Vui như trúng số.
Còn gặp nhau được là còn vui.
Hì
Cười cho rớt răng tạm luôn he.!
He he he
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Fri Aug 25, 2023 6:51
by Người Rừng
Ngờ ngợ…
Nhởn nhơ rãi lá trên đường
Bờ kênh, lối sỏi… loáng mương nắng hè
Quê hương xanh ngát rặng tre
Như suối tóc trẻ cười khoe ánh màu
Đi đâu cũng thuộc về nhau
Xóm giềng chăm trước lo sau thuận hoà
…
Nhưng sao thấy ở xa xa
Muôn trùng chấp chới trẻ, già… quay lưng.
con Rừng.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sat Aug 26, 2023 6:28
by Cỏ may
" Vạn sự tùy duyên" a nhỏ.
....đang nôn tới thứ ba.
