Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
m È o__g i À__đ Ó n__c Ọ p
năm cọp . xin làm con mèo ốm
nằm rù ngắm nắng nhởn nhơ qua
kệ cây xanh lá . bông tươi nhụy
nghiền ngẫm lơ mơ cái tuổi già
vuốt mỏi nanh cùn tai lãng đãng
chắc còn...đôi mắt cố mà tinh
dòm qua ngó lại vuông sân . hẹp
láp váp cho vui để...trở mình
năm cọp . cọp-dê chưa được mấy
bài làm lổ mổ chửa thành câu
nộp lên . đời phán "bài như hạch"
ngoảy đít mà đi . chớ cưỡng cầu
mèo già cứ tưởng mình cọp trẻ
vằn vện nghinh ngang múa dọc hoài
giương râu quắc mắt cùng thiên hạ
một bữa giựt mình...gương nước . soi !
ơ kia . lão liệt từ đời thuở
chuột nhắt lăng xăng trước mõm . cười
nghe mùi năm cọp khê nồng tới
biết thí ra sao cái mạng cùi !
nằm rù ngắm nắng nhởn nhơ qua
kệ cây xanh lá . bông tươi nhụy
nghiền ngẫm lơ mơ cái tuổi già
vuốt mỏi nanh cùn tai lãng đãng
chắc còn...đôi mắt cố mà tinh
dòm qua ngó lại vuông sân . hẹp
láp váp cho vui để...trở mình
năm cọp . cọp-dê chưa được mấy
bài làm lổ mổ chửa thành câu
nộp lên . đời phán "bài như hạch"
ngoảy đít mà đi . chớ cưỡng cầu
mèo già cứ tưởng mình cọp trẻ
vằn vện nghinh ngang múa dọc hoài
giương râu quắc mắt cùng thiên hạ
một bữa giựt mình...gương nước . soi !
ơ kia . lão liệt từ đời thuở
chuột nhắt lăng xăng trước mõm . cười
nghe mùi năm cọp khê nồng tới
biết thí ra sao cái mạng cùi !
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Hic, làm em cám cảnh!
Từ bữa dịch tới giờ già nhanh không tưởng! Cứ mang cái khẩu trang miết không gở ra, khi gở ra, nhìn vô gương...đã thấy mình thành bà lão.huhu
Từ bữa dịch tới giờ già nhanh không tưởng! Cứ mang cái khẩu trang miết không gở ra, khi gở ra, nhìn vô gương...đã thấy mình thành bà lão.huhu
đ Ợ i
đợi chiều mọng nước . sẽ mưa
mà không . chiều cứ cù cưa nắng hoài
có đợi người không ? lai rai
thổi vòng tròn khói mệt nhoài . vắng tanh
đợi ban trưa . thuở mộng lành
tư bề gió thốc gãy cành rụng hoa
đợi con sông cũ . ú òa
trôi là trôi miết sóng nhòa nhòa . tan
mà không . chiều cứ cù cưa nắng hoài
có đợi người không ? lai rai
thổi vòng tròn khói mệt nhoài . vắng tanh
đợi ban trưa . thuở mộng lành
tư bề gió thốc gãy cành rụng hoa
đợi con sông cũ . ú òa
trôi là trôi miết sóng nhòa nhòa . tan
l Ử a__r I u__r I u
liều liệu mà đi . đời . mỏng lắm
tiềm tiệm yêu . tình . cứ nhẩn nha
ầu ơ ghe nhỏ ra sông cái
khoan thai chèo chống cũng trôi xa
trường đồ tri mã lực . đừng quên
bốc hỏa . nay mai vó sớm chồn
trời hiu hiu gió . mây xanh mướt
dấy bão làm chi lại loạn cuồng
tiềm tiệm yêu . tình . cứ nhẩn nha
ầu ơ ghe nhỏ ra sông cái
khoan thai chèo chống cũng trôi xa
trường đồ tri mã lực . đừng quên
bốc hỏa . nay mai vó sớm chồn
trời hiu hiu gió . mây xanh mướt
dấy bão làm chi lại loạn cuồng
k Ệ
với tôi . giả dụ như có một đấng gì . ngoài kia . trên đó
chắc ngài cũng chỉ cười trừ
trời mưa . sẽ có thằng cầu nắng
yên bình hoài . chúng thèm khát chiến tranh
trái tim lăn lóc loanh quanh
đòi không bị xóc dằm
đêm chờ ban mai ngày mơ trăng sáng
ôi . một lũ con hoang
càm ràm dai dẳng
vỗ về đòn roi đủ kiểu
mấy chục ngàn năm trăm phương ngàn kế
hoài công
thôi . cười trừ
rồi...
kệ !
chắc ngài cũng chỉ cười trừ
trời mưa . sẽ có thằng cầu nắng
yên bình hoài . chúng thèm khát chiến tranh
trái tim lăn lóc loanh quanh
đòi không bị xóc dằm
đêm chờ ban mai ngày mơ trăng sáng
ôi . một lũ con hoang
càm ràm dai dẳng
vỗ về đòn roi đủ kiểu
mấy chục ngàn năm trăm phương ngàn kế
hoài công
thôi . cười trừ
rồi...
kệ !
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ngon ngỏn ngọn xuân thì
cũng vàng phai son nhạt
giao thừa . nghe bỏng rát
một lòng đêm . ngửa rồi
cúi xuống giùm . em ơi
cỏ thầm thì giọng mỏn
trời đất đi chập chững
bước buồn thiu . chẳng về
đường . vẫn dài lê thê
đời phơi ra áo mỏng
mốc thời gian . riết róng
tạc vết sâu . ngỡ ngàng
đông tàn rủ xuân sang
nhập nhằng đôi khoảnh khắc
mỗi phút giây . đi lạc
bốn bề thành hư vô
đi ra hóa trở vô
lên đường thành quành lại
dẫu nghi . xin chớ ngại
vành luân xa đáo đầu
bể sâu với non cao
tầm tên bay hun hút
cánh cung già . rã mục
trông vời vời cõi xa...
.
đ I
cũng vàng phai son nhạt
giao thừa . nghe bỏng rát
một lòng đêm . ngửa rồi
cúi xuống giùm . em ơi
cỏ thầm thì giọng mỏn
trời đất đi chập chững
bước buồn thiu . chẳng về
đường . vẫn dài lê thê
đời phơi ra áo mỏng
mốc thời gian . riết róng
tạc vết sâu . ngỡ ngàng
đông tàn rủ xuân sang
nhập nhằng đôi khoảnh khắc
mỗi phút giây . đi lạc
bốn bề thành hư vô
đi ra hóa trở vô
lên đường thành quành lại
dẫu nghi . xin chớ ngại
vành luân xa đáo đầu
bể sâu với non cao
tầm tên bay hun hút
cánh cung già . rã mục
trông vời vời cõi xa...
.
đ I
b À i__s A u__n g Ọ
buồn tình . đứng ngọ . ta đi
còn bao lâu nữa tà huy sẽ vàng ?
trái tim thoi thóp . chàng ràng
nuối điêng điếng mộng võ vàng . sẽ thôi ?
chiều mai ?
chiều mốt ?
cũng rồi
mở ra cuộc mới sinh sôi . chốn nào ?
buồn tình . quên một tiếng chào
vài trăm năm . có nhuốm màu lai sinh ?
còn bao lâu nữa tà huy sẽ vàng ?
trái tim thoi thóp . chàng ràng
nuối điêng điếng mộng võ vàng . sẽ thôi ?
chiều mai ?
chiều mốt ?
cũng rồi
mở ra cuộc mới sinh sôi . chốn nào ?
buồn tình . quên một tiếng chào
vài trăm năm . có nhuốm màu lai sinh ?
t r Ô n g__r A__n g o À i__c Ử a
lọng cọng . cầm lên rồi . đặt xuống
người đi năm đó có về chưa
sáng trưa chiều tối và đêm . quyện
vừng khói xanh xao tới hững hờ
chao chác . gió nghiêng vào chỗ vắng
thập thò nhành lá chửa bung hoa
ta ngồi nghe ngóng không gian . lặng
người gần năm đó vẫn còn xa
mấy ngón tay khô buông bắt vội
thờ ơ mảng miếng vụn năm ba
cười cười khóc khóc đơ vai diễn
mộng mị xanh trên khóe mắt già
ngày giờ đuổi tháng năm . trôi miết
lời hẹn bâng quơ màu phấn son
vun quén giọng cười trong tiếng khóc
thì đợi . trăm năm cũng bõ bèng
người đi năm đó có về chưa
sáng trưa chiều tối và đêm . quyện
vừng khói xanh xao tới hững hờ
chao chác . gió nghiêng vào chỗ vắng
thập thò nhành lá chửa bung hoa
ta ngồi nghe ngóng không gian . lặng
người gần năm đó vẫn còn xa
mấy ngón tay khô buông bắt vội
thờ ơ mảng miếng vụn năm ba
cười cười khóc khóc đơ vai diễn
mộng mị xanh trên khóe mắt già
ngày giờ đuổi tháng năm . trôi miết
lời hẹn bâng quơ màu phấn son
vun quén giọng cười trong tiếng khóc
thì đợi . trăm năm cũng bõ bèng
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: t r Ô n g__r A__n g o À i__c Ử a
Năm mới vừa qua có mấy hômthangtram wrote: ↑Sat Feb 12, 2022 5:15 lọng cọng . cầm lên rồi . đặt xuống
người đi năm đó có về chưa
sáng trưa chiều tối và đêm . quyện
vừng khói xanh xao tới hững hờ
chao chác . gió nghiêng vào chỗ vắng
thập thò nhành lá chửa bung hoa
ta ngồi nghe ngóng không gian . lặng
người gần năm đó vẫn còn xa
mấy ngón tay khô buông bắt vội
thờ ơ mảng miếng vụn năm ba
cười cười khóc khóc đơ vai diễn
mộng mị xanh trên khóe mắt già
ngày giờ đuổi tháng năm . trôi miết
lời hẹn bâng quơ màu phấn son
vun quén giọng cười trong tiếng khóc
thì đợi . trăm năm cũng bõ bèng
Người già lọng cọng nắm, bắt, buông…
E hèm, hồi tưởng ngày sau, trước
Lừng lẫy hay nằm ngó… tấm tuồng
Vai ả đào tơ ngồi tréo ngoảy
Hay tên lịch sự phả khói tròn
Bà tía, cái đồ con nít xổi
Khòm lưng còn ráng chạy… lon ton
Tuổi ào về tợ như suối đổ
Vừa cứng trẻ măng đã hoá… mềm
U choa, quá xá là thoi thóp
Như cừu chạy lạc buổi đầu đêm
Nở, tàn khuya vội xương rồng phận
Thoắt đẹp như trăng đã tối sầm
Á đìu, nạ sáp dồn trên mắt
Một cặp lông nheo chớp kiểu hâm…
Điên, tỉnh cũng làm công cuộc lớn
Ngu, khôn liều dốt vạn trần mê
Mẹ bà, có cháu, con hư hết…
Chìu cho phải gió lọt trầm khê….
He he
Đầu năm cà khịa lấy le
Biết đâu bữa chót chớ hỏng khè… nữa đâu.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Rừng đã cháy và rừng đã quát...hihi...