Page 38 of 105
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Tue Dec 28, 2021 8:32
by Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Tue Dec 28, 2021 9:18
by Cỏ may
Yes, bạn nầy tửu lượng không tệ a em.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Tue Dec 28, 2021 3:36
by thangtram
Năm mới, có gì vui ?
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Tue Dec 28, 2021 8:54
by Cỏ may
thangtram wrote: ↑Tue Dec 28, 2021 3:36
Năm mới, có gì vui ?
Dạ,vui vì mình và người thân còn khỏe mạnh. Gần đây em có nhiều chuyện không như ý...nhưng ráng vui thôi anh.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Wed Dec 29, 2021 4:11
by Mãi Yêu Thương
Cỏ may wrote: ↑Tue Dec 28, 2021 9:18
Yes, bạn nầy tửu lượng không tệ a em.
Dạ, hìhi. Hy vọng anh chị sẽ gặp nhau.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Wed Dec 29, 2021 7:12
by Cỏ may
Mãi Yêu Thương wrote: ↑Wed Dec 29, 2021 4:11
Cỏ may wrote: ↑Tue Dec 28, 2021 9:18
Yes, bạn nầy tửu lượng không tệ a em.
Dạ, hìhi. Hy vọng anh chị sẽ gặp nhau.

c h Ú a__n h Ự t
Posted: Sat Jan 01, 2022 6:24
by thangtram
chúa nhựt lơ mơ bao nhiêu lòng ?
thành mây . lốm đốm ngoài cơn nắng
tôi góp lòng tôi vào lễnh loãng
gió lùa . tan với những mù không
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Mon Jan 03, 2022 6:59
by Cỏ may
Cà phê sáng đi anh.
\_/
m ư a . h ồ i__k h u y a
Posted: Tue Jan 04, 2022 6:56
by thangtram
rất im . giọt ngọt lưng chừng
bỏ mây về với em . vùng cỏ thơm
nghe chiêm bao gọi . hằng đêm
gối hoa . chăn lá . liên miên với tình
trăng nghiêng vào một chênh vênh
mồ hôi sữa . chảy lênh đênh gọi rằm
bãi ngực . trần gian ghé nằm
tay xuôi tiếng sóng còn rầm rì buông
cuối năm . mưa . nghịch lý buồn
đăm chiêu nụ nhỏ vùa sương góp lòng
em còn ở đó . hay không
để nghe mỗi giọt bên trong chảy vào ...
t h Ê m__c h i Ề u__n Ữ a
Posted: Sun Jan 09, 2022 4:47
by thangtram
lật đật chiều tà nên rảo bước
bần thần ngại tối . rối chân đi
đâu hay trời đất ngàn năm . vẫn
đủng đỉnh chờ ta chẳng ngại gì
nuối mây tiếc nắng băn khoăn gió
làm cánh chim bay rối rít phương
nam bắc đông tây . cười giả lả
sương khói tư bề cũng ẩm ương
đất thấp trời cao . tương đối cả
lè tè chót vót mắt người thôi
mở bàn tay chắn . không che nữa
hữu hạn duềnh ra những rối bời
ngày đi . chiều buông . mùi tuyệt tận
cười vô dung với mớ hàm oan
thấy mình lơ loãng pha trăm thứ
hoàng hôn rối rắm những hôn hoàng
một khúc ca buồn lở dở . toan
đường đi nước bước bỗng...kinh hoàng !