Có, đi ra đi vô, cũng vài lần đi tới đi lui, và, thơ buồn vầy vậy thôi chớ, người vẫn lai rai vui mà.
Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
h A i__m Ặ t
thơ . cứ buồn hiu như mặc định
đời lai rai niềm vui tới lui
đồng xu hai mặt xoay . lăn lóc
ngã về đâu cũng có chút ngùi
đêm nằm thao thức nghe trời thổi
gió bấc đăm chiêu những tiếng lòng
trời có buồn vui đâu . cũng biết
tình đi . toàn những bước phân vân
mỗi ban mai tới . ngày . như tiếc
nấn níu hồn đêm giữa nắng vàng
mắt em thăm thẳm bên kia biển
gởi sóng về ôm một góc sân
lòng ta sáng tối đôi khi . rối
một mớ bùi nhùi tơ cuốn tơ
trúng trật . hồng tâm ? - không có cửa
đường tên bay . toàn chỗ không ngờ
chẳng ngộ chẳng duyên . trò xổ số
cười ran trăng vỡ đỉnh trời . ôi
biết phía bên kia lòng . lẩn khuất
có những bơ vơ sẽ đáo hồi...
.
h A i__m Ặ t
đời lai rai niềm vui tới lui
đồng xu hai mặt xoay . lăn lóc
ngã về đâu cũng có chút ngùi
đêm nằm thao thức nghe trời thổi
gió bấc đăm chiêu những tiếng lòng
trời có buồn vui đâu . cũng biết
tình đi . toàn những bước phân vân
mỗi ban mai tới . ngày . như tiếc
nấn níu hồn đêm giữa nắng vàng
mắt em thăm thẳm bên kia biển
gởi sóng về ôm một góc sân
lòng ta sáng tối đôi khi . rối
một mớ bùi nhùi tơ cuốn tơ
trúng trật . hồng tâm ? - không có cửa
đường tên bay . toàn chỗ không ngờ
chẳng ngộ chẳng duyên . trò xổ số
cười ran trăng vỡ đỉnh trời . ôi
biết phía bên kia lòng . lẩn khuất
có những bơ vơ sẽ đáo hồi...
.
h A i__m Ặ t
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
em mời anh ly cà phê sáng
c Ũ n g__t h ư Ò n g__t h Ô i
hú họa buồn vui . ta chấp hết
đường đời thiên thẹo cứ lơn tơn
hành trang nhẹ lắm . như sương khói
tập tễnh theo nhau một quãng đường
mỏi chân ngồi lại dòm quanh quất
thế kỷ cheo leo mép vực . cười
đi nữa hay dừng . duyên níu nghiệp
đã hít vào thì thở ra thôi
chả sửng cồ chi cho rối rắm
xả được chừng bao cũng nhẹ lòng
tư bề tám hướng . mưa hay nắng
khô ướt xoay xoay lại giáp vòng
tỉ mẩn ngồi nghe mình lắng xuống
dịu dàng ai rụng giọt sương . im
ban mai chèo kéo chiều hôm lại
trăng nổi bao lâu tới lúc chìm
nhóc nhách hồn đong trăm thứ . loãng
kệ bà gốc gác ở đâu đâu
luông tuồng chảy mãi ra sông suối
về đó . về đây . xứ nảo nào...
biệt xứ . vô phương hoàn cố thổ
lòng ta ta biết cũng thường thôi
bữa nay quánh lại thành khô khốc
chờ giọt mưa rơi lại tái hồi...
đường đời thiên thẹo cứ lơn tơn
hành trang nhẹ lắm . như sương khói
tập tễnh theo nhau một quãng đường
mỏi chân ngồi lại dòm quanh quất
thế kỷ cheo leo mép vực . cười
đi nữa hay dừng . duyên níu nghiệp
đã hít vào thì thở ra thôi
chả sửng cồ chi cho rối rắm
xả được chừng bao cũng nhẹ lòng
tư bề tám hướng . mưa hay nắng
khô ướt xoay xoay lại giáp vòng
tỉ mẩn ngồi nghe mình lắng xuống
dịu dàng ai rụng giọt sương . im
ban mai chèo kéo chiều hôm lại
trăng nổi bao lâu tới lúc chìm
nhóc nhách hồn đong trăm thứ . loãng
kệ bà gốc gác ở đâu đâu
luông tuồng chảy mãi ra sông suối
về đó . về đây . xứ nảo nào...
biệt xứ . vô phương hoàn cố thổ
lòng ta ta biết cũng thường thôi
bữa nay quánh lại thành khô khốc
chờ giọt mưa rơi lại tái hồi...
n h Ớ__đ Ầ y
lở loang chạng vạng . chiều rôi
một phương cố thổ vàng rơi chỗ nào
ta về lượm lặt cơn đau
hoang mang . ruột thắt gan bào rồi em
ta về . bỏ cuộc . dở dang
ở đâu ? ba mớ hành trang bấy chầy !
vẩn vơ khói . khúc sông này
bàn tay níu một bàn tay . gọi hồn
một phương cố thổ vàng rơi chỗ nào
ta về lượm lặt cơn đau
hoang mang . ruột thắt gan bào rồi em
ta về . bỏ cuộc . dở dang
ở đâu ? ba mớ hành trang bấy chầy !
vẩn vơ khói . khúc sông này
bàn tay níu một bàn tay . gọi hồn
t h Ờ i__g i A n
bỗng nghe ngày tháng chơi vơi quá
trộn trạo tương lai-quá khứ vào
bóng in lên vách . tôi còn đó
từng phút từng giây chực đuổi xua
đếm mãi ngùi ngùi . khan một giọng
tôi làm quả lắc khóc bơ vơ
em xoay kim ngắn kim dài . ngược
nuối những mùa tan chảy chẳng ngờ
trộn trạo tương lai-quá khứ vào
bóng in lên vách . tôi còn đó
từng phút từng giây chực đuổi xua
đếm mãi ngùi ngùi . khan một giọng
tôi làm quả lắc khóc bơ vơ
em xoay kim ngắn kim dài . ngược
nuối những mùa tan chảy chẳng ngờ
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Giáng Sinh nầy định rủ rê anh trai đến chỗ em, hai anh em mình uống tí xíu mừng Giáng Sinh, mà em bệnh cả tuần, cái bụng nó không cho ăn uống gì nên đành thôi.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
"Giáng Sinh nầy định rủ rê anh trai đến chỗ em, hai anh em mình uống tí xíu mừng Giáng Sinh, mà em bệnh cả tuần, cái bụng nó không cho ăn uống gì nên đành thôi."
Chắc là thiếu một chút duyên...
Chắc là thiếu một chút duyên...