Page 35 of 69
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sun Feb 12, 2023 3:19
by Người Rừng
…
Biến dạng… vai.
Gió nắm mớ phấn trong hoa đi dạo
Tay buông nhau cho nhân thế lệ sầu
Chưa kịp cầu cho mưa nhỏ thăm mau
Đã ướt át khoảng sân dài rất lặng…
Trên nhánh khô mấy bông hoa khoe dáng
Sâu ngủ đông còn ôm chặt kén hồng
Biết khi nào thấy chú bướm trên không
Bập bùng cánh non tơ tìm tranh vẽ
Mùa đã sang mọi thứ đều biến dạng
Từng nếp quen vừa mới đã xếp phần
Cứ lượt lần như vỡ diễn giả trân
Đào với kép tẩy trang thành văn, thị…
Trên sân khấu khóc cười như bố thí
Giữa thường đời cầm vé bán nhân gian
Vào xem rồi mấy đồng được chê khen
Rồi lãng đãng nhớ quên chờ vai mới.
r
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Mon Feb 13, 2023 8:21
by Người Rừng
Mắt trần…
Nhìn mình ngỡ lụa sinh viên
Hoá ra thòng lọng treo trên nóc nhà
Tự tay thắt một bông hoa
Nghiêng đầu ngắm… bổng trần nhà sập.
Toang….

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Tue Feb 14, 2023 3:26
by Cỏ may
Úi...
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Tue Feb 14, 2023 3:52
by Mãi Yêu Thương
Cỏ may wrote: ↑Tue Feb 14, 2023 3:26Úi...
.... Chà
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Tue Feb 14, 2023 1:36
by Người Rừng
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Wed Feb 15, 2023 1:30
by Người Rừng
Nhắc…
Đâu phải núi cao là không lở
Cào cấu ngày đêm lượt tăng thầm
Nhắc non bám rể vào tứ phía
Dẫu gì đến lụn cũng cam tâm
Đâu phải biển khơi là không chết
Cốn mặn vào thêm phận bão hoà
Nhắc bọt đừng phí công lay sóng
Mặn mòi khiến nặng gánh giao thoa
Đâu phải hết đường là dừng lại
Ngã ba, ngã bảy võng đưa lòng
Nhắc chân đừng cãi lời não xúi
Phải, trái chốn nào cũng đi ngông
Đâu phải cứ cười là mất lệ
Ngoàn ngoạc mồm ra nước mắt rườm
Nhắc câu: <mười cục> đừng lục bát
Để thơ còn giữ chút tinh tươm
Nhân gian không nói là luôn có
Nhắc lổ tai nghe chớ lì lầm
Nhắc con mắt liếc tầm ngăn ngắn
Đoạn đời có mấy… nhắc trăm năm….
(14/2…23)


. 🫦
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Wed Feb 15, 2023 7:07
by Người Rừng
Ta nhắc lòng ta thêm lần nữa
Lạc rồi… thì mở <map> mà đi
Khi đã xuyên thông đường lối mới
Ngại gì vơ vẩn chuyện bất kỳ…
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Thu Feb 16, 2023 12:51
by Cỏ may
Ta tiếc là ta không biết làm thơ, nên chỉ đọc chớ không biết viết gì

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Thu Feb 16, 2023 3:49
by Người Rừng
Cỏ may wrote: ↑Thu Feb 16, 2023 12:51
Ta tiếc là ta không biết làm thơ, nên chỉ đọc chớ không biết viết gì
Rừng cũng có biết mần thơ đâu.
Xếp chữ chút cho trật tự thôi đó.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sat Feb 18, 2023 6:10
by Người Rừng
Mưa
Cứ như mưa....
Mưa vần vũ tuôn xuống điều dối trá
Đất lặng im xoè tay hứng tội tình
Từng thớ rã dường như kịp rẽ khinh
Nhánh sinh tử lạnh lùng chờ hoá kiếp
Đất đã lặng, đừng mong đời nối tiếp
Mưa đã rơi, đừng tiếc cuộc tương phùng
Thuở đất trời chưa hoà tiếng nói chung
Buộc yêu dấu tìm đường về thù hận
Cõi nhân sinh Ai là tiên hành khất
Giữa thị phi Ai là quỷ ngôn từ
?
Xé trên không lắm vang vọng thực hư
Dưới âm vực sẳn bày điều vô độ
...
Bề mặt đời là bèo xanh kết khối
Khuất xung quanh là rêu phủ vô thường
Hay ho gì vừa cười với nhiểu nhương
Đã bưng mặt khóc cùng điều tự dối
Mưa cả đời trút hết đâu nông nỗi
Cứ loanh quanh lên_xuống chạm vui buồn
Đất ướt mềm rồi khô nẻ nắm_buông
Quay một kiếp làm người... Mưa xuống Đất.
R.