Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
s Á n g__n A y
bốn tháng nằm queo . meo mốc cả
này hồn . này xác . lửng lơ trôi
gặp nhau mừng húm . à . chưa chết
thịt xương vài ký chạy đâu rồi
mấy tợp cà phê bù khú miết
mồm miệng già sao cũng dẻo đeo
rôm rả giỡn chơi ba bốn chuyện
cười . bù vô chỗ khóc . đua theo !
cái xích đu . phù trầm ai biết
râm ran hồn phách bấy nhiêu . mời
nửa thế kỷ . định danh bạn hẩu
ngó nhau . chưa nói đã nghe rồi
cúm tàu cúm mỹ . ta cân hết !
cái tình . đòn bẫy cả không gian
nặng nhẹ ít nhiều nhiêu ! khỏi đếm
chật cứng lòng nhau cóc sợ tràn
dưới lớp khẩu trang . cười . rất đượm
còn chia dưỡng khí thở lai rai
rồi mai . rồi mốt . còn hay mất
cái mạng phù du chẳng phí hoài
bạn với ta . cùng . xuyên thế kỷ
thân tâm vài rẻo cứ bình bồng
cứ nhâm nhi nhé . mùa trùng ngộ
hợp đó rồi tan . nghiệm . khổng không
dịch . kệ dằng dai hay cút xéo
thành . phong hay giải . có hề chi
sáng nay nắng ấm giàn mây trắng
tàng tàng cởi sạch mớ sân si...
.
s Á n g__n A y
.
Hây da, không gì đã hơn ngồi tán láo với bạn già, buồn vui nhì nhằng đã hơn nửa thế kỷ. Sau cơn đày đọa dịch dã năm bảy tháng, gặp nhau, mừng chưa thằng nào yên nghỉ bên kia, không sướng rơn thì cobf đòi chi mới sướng !
Quọt quẹt đại mấy câu, cho vui, thì vui thêm một xíu, mà buồn, cũng xí xóa năm ba...
này hồn . này xác . lửng lơ trôi
gặp nhau mừng húm . à . chưa chết
thịt xương vài ký chạy đâu rồi
mấy tợp cà phê bù khú miết
mồm miệng già sao cũng dẻo đeo
rôm rả giỡn chơi ba bốn chuyện
cười . bù vô chỗ khóc . đua theo !
cái xích đu . phù trầm ai biết
râm ran hồn phách bấy nhiêu . mời
nửa thế kỷ . định danh bạn hẩu
ngó nhau . chưa nói đã nghe rồi
cúm tàu cúm mỹ . ta cân hết !
cái tình . đòn bẫy cả không gian
nặng nhẹ ít nhiều nhiêu ! khỏi đếm
chật cứng lòng nhau cóc sợ tràn
dưới lớp khẩu trang . cười . rất đượm
còn chia dưỡng khí thở lai rai
rồi mai . rồi mốt . còn hay mất
cái mạng phù du chẳng phí hoài
bạn với ta . cùng . xuyên thế kỷ
thân tâm vài rẻo cứ bình bồng
cứ nhâm nhi nhé . mùa trùng ngộ
hợp đó rồi tan . nghiệm . khổng không
dịch . kệ dằng dai hay cút xéo
thành . phong hay giải . có hề chi
sáng nay nắng ấm giàn mây trắng
tàng tàng cởi sạch mớ sân si...
.
s Á n g__n A y
.
Hây da, không gì đã hơn ngồi tán láo với bạn già, buồn vui nhì nhằng đã hơn nửa thế kỷ. Sau cơn đày đọa dịch dã năm bảy tháng, gặp nhau, mừng chưa thằng nào yên nghỉ bên kia, không sướng rơn thì cobf đòi chi mới sướng !
Quọt quẹt đại mấy câu, cho vui, thì vui thêm một xíu, mà buồn, cũng xí xóa năm ba...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
khi Face nhắc sinh nhựt người
ta thủ bộ . dọn sẵn lời đon ren
đất xa . trời cũng chẳng gần
bỏ thiên địa . chạy tìm nhân . có hòa ?
không hòa cũng kệ không hòa
trái tim sóng gió ú òa . chờ nhau
tìm nhau . mỏi cánh hải âu
ngàn khơi xa lắc biết đâu mà tìm
trong ta . thừa mứa nỗi niềm
bón câu thơ . chữ đắm chìm . ngừng trôi
người bổi hổi . ta bồi hồi
gói xôn xao lại cho đời bớt chao
.
m Ừ n g__sn__s Ớ m
ta thủ bộ . dọn sẵn lời đon ren
đất xa . trời cũng chẳng gần
bỏ thiên địa . chạy tìm nhân . có hòa ?
không hòa cũng kệ không hòa
trái tim sóng gió ú òa . chờ nhau
tìm nhau . mỏi cánh hải âu
ngàn khơi xa lắc biết đâu mà tìm
trong ta . thừa mứa nỗi niềm
bón câu thơ . chữ đắm chìm . ngừng trôi
người bổi hổi . ta bồi hồi
gói xôn xao lại cho đời bớt chao
.
m Ừ n g__sn__s Ớ m
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
em cũng góp.
chờ.
chờ.
-
test_user2
- Lớp trưởng
- Posts: 452
- Joined: Tue May 12, 2020 2:04
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
May còn thơ anh Thăng giữa giờ.
Vui vẫn khi đọc thơ buồn.
T_u Two
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Test_user2 là trốn học số zách luôn a!
n g À y__m Ớ i__m Ở
đêm qua trời im . sáng nay . cũng im
ngày mới chưa nói gì với tôi . còn em ?
ngày mới chưa nói gì với em . để tôi !
kể chuyện khơi khơi đêm vừa rời
cầm tay ngày mới . lòng sao chơi vơi
cầm . lỏng tay rồi . ngày nữa sẽ rơi
viên sỏi bặt tăm mặt hồ rộng quá
những vòng đồng tâm khóc lên đồng điệu
khóc cho một ngày sẽ tàn . hả hơi...
ngày mới chưa nói gì với tôi . còn em ?
ngày mới chưa nói gì với em . để tôi !
kể chuyện khơi khơi đêm vừa rời
cầm tay ngày mới . lòng sao chơi vơi
cầm . lỏng tay rồi . ngày nữa sẽ rơi
viên sỏi bặt tăm mặt hồ rộng quá
những vòng đồng tâm khóc lên đồng điệu
khóc cho một ngày sẽ tàn . hả hơi...
h O a__l Ệ
chỗ hoa . dường đã rưng mầm lệ
và lệ . âm thầm thôi . nở hoa
đau đáu . sài gòn đương thổn thức
ai cũng thân quen . cũng ruột rà
lòng mở ra miền thơm thảo đó
sợi khói cây nhang quấn quýt hoài
đăm đắm dòng lưu dân chạy chết
đất lành . xin hãy đợi nay mai
sài gòn hoa lệ . hoa hòa lệ
lướt thướt ngày mưa lại nắng thôi
còn da ắt có ngày lông mọc
từ gốc khô kia mọc lại chồi
đã xác xơ rồi manh áo mỏng
vẫn lành đùm rách để thương nhau
bầy chim lại tới lành thêm đất
đón mặt trời lên . tia nắng au..
và lệ . âm thầm thôi . nở hoa
đau đáu . sài gòn đương thổn thức
ai cũng thân quen . cũng ruột rà
lòng mở ra miền thơm thảo đó
sợi khói cây nhang quấn quýt hoài
đăm đắm dòng lưu dân chạy chết
đất lành . xin hãy đợi nay mai
sài gòn hoa lệ . hoa hòa lệ
lướt thướt ngày mưa lại nắng thôi
còn da ắt có ngày lông mọc
từ gốc khô kia mọc lại chồi
đã xác xơ rồi manh áo mỏng
vẫn lành đùm rách để thương nhau
bầy chim lại tới lành thêm đất
đón mặt trời lên . tia nắng au..
-
noiaybinhyen
- Posts: 44
- Joined: Thu Oct 21, 2021 8:32
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Thơ rất hay. Xem mà mắt thấy cay cay.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Cám ơn lời khen của bạn.