Page 32 of 69
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Wed Nov 23, 2022 5:29
by Người Rừng
Còn được thức…
…
Mặc thêm áo dày hơn
Đón Đông về rét mướt
Lòng nẩy Xuân phía trước
Nôn nao màn tìm nhau…
Người hành lý sẳn vào
Vé đợi bay nối tiếp
Gọi là VỀ cũng đẹp
Gọi là ĐI cũng hay…
Nơi đây là chốn này
Ta là ai hỡi bạn (!?)
Dân bản xứ nhìn chán
Dân nhập cư chẳng vinh
Nói xen cười vô tình
Nghe đẫm buồn vô nghĩa
Chưa kịp thương tứ phía
Đã cắm sầu tám phương
Mỗi dấu thánh trước gương
Có thấy tay trườn góc
Mỗi chấp tay thẳng tắp
Có thấy toà sen nghiêng
!?
Có một ngày hữu duyên
Được nghe nhìn vạn vật
Có thể còn buông_bắt
Ta nên mừng hay vui
!?
Khi nào đến luân hồi
Ta trở thành tro bụi
Chỉ cần một bước vội
Lênh đênh miền ta bay
….
rừng.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Thu Nov 24, 2022 2:35
by Cỏ may
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Fri Nov 25, 2022 10:58
by test_user2
Người Rừng wrote: ↑Wed Nov 23, 2022 5:29
Còn được thức…
…
Mặc thêm áo dày hơn
Đón Đông về rét mướt
Lòng nẩy Xuân phía trước
Nôn nao màn tìm nhau…
Người hành lý sẳn vào
Vé đợi bay nối tiếp
Gọi là VỀ cũng đẹp
Gọi là ĐI cũng hay…
Nơi đây là chốn này
Ta là ai hỡi bạn (!?)
Dân bản xứ nhìn chán
Dân nhập cư chẳng vinh
Nói xen cười vô tình
Nghe đẫm buồn vô nghĩa
Chưa kịp thương tứ phía
Đã cắm sầu tám phương
Mỗi dấu thánh trước gương
Có thấy tay trườn góc
Mỗi chấp tay thẳng tắp
Có thấy toà sen nghiêng
!?
Có một ngày hữu duyên
Được nghe nhìn vạn vật
Có thể còn buông_bắt
Ta nên mừng hay vui
!?
Khi nào đến luân hồi
Ta trở thành tro bụi
Chỉ cần một bước vội
Lênh đênh miền ta bay
….
rừng.
“Nặng kiếp người” quá

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Fri Nov 25, 2022 8:16
by Người Rừng
test_user2 wrote: ↑Fri Nov 25, 2022 10:58
Người Rừng wrote: ↑Wed Nov 23, 2022 5:29
Còn được thức…
Khi nào đến luân hồi
Ta trở thành tro bụi
Chỉ cần một bước vội
Lênh đênh miền ta bay
….
rừng.
“Nặng kiếp người” quá
Tui kg <nặng> thì tui đâu là bạn chai of ông.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Fri Nov 25, 2022 8:28
by Người Rừng
Đi coi ca, được chửi ngu
Đi làm chánh nghĩa… mịt mù mất khôn
Nụ cười trong cái tâm.. hồn
Bất chì hiện giữa miệng trôn con ruồi.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Wed Jan 18, 2023 2:17
by Người Rừng
Sắc màu TẾT TA
(năm nay, 2023)
Năm nay ăn TẾT xa
Cũng tìm hoa kiếm trái
Cầm vô_lăng tay phải
Mà mỏi luôn <chưn> kia
NGUYÊN NGÀY RINH_CHỞ DZÌA
Mua khi nhầm, khi thích
Hoa như Xuân rục rịch
Thoắt phút… nở bung xoè
(Muốn thật đẹp để khoe
Mà quên là… phải đợi)
Giao Thừa chưa có tới
Búp non ơi ráng yên
Hai ngày nữa cười hiền
Ngày đó là đẹp nhất
Đất Trời như bất nhất
Dưới bảo mưa sẽ to
Trên dùng dằng âu lo
… Nên rải mưa có xíu…
Tung tăng đúng một kiểu
Vào chợ là tìm hoa
Lung linh từng góc nhà
Nụ tầm xuân trắng nuột
Lay_ơn vàng như Phước
Màu Mẹ thích đây mà
Tiếc là phải cắt ra
Ngắn thì… nhìn bớt đẹp
Cúc cũng vàng gắn kết
Nở như cười tẹt_ga
Nhìn hoa Con đoán ra
Mẹ đang cười đấy nhá,
Năm nay chưa thịt cá
Bánh tét thì chủ cho
Bánh mứt là không lo
Đã gửi từ tháng trước
Đậm một mùa thương tưởng
Bắt đầu…. ĂN TẾT TA
Chúc Nội Ngoại gần xa…
Cùng bạn bè SUNG TÚC…
rừng.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Wed Jan 18, 2023 5:24
by thangtram
lòng ta lòng tết lạnh như nhau
ướp ngập trầm hương vẫn bạc màu
mâm cúng ba mươi rầu rĩ quá
cửu huyền thất tổ . ngó mà đau
ví nhẹ thẻ không buồn như nhau
mặt xanh tím tái cũng ba màu
phiên phiến chút thôi . đừng cố quá
mất đà quá cố . lắm người đau
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Thu Jan 19, 2023 6:09
by Người Rừng
thangtram wrote: ↑Wed Jan 18, 2023 5:24
lòng ta lòng tết lạnh như nhau
ướp ngập trầm hương vẫn bạc màu
mâm cúng ba mươi rầu rĩ quá
cửu huyền thất tổ . ngó mà đau
ví nhẹ thẻ không buồn như nhau
mặt xanh tím tái cũng ba màu
phiên phiến chút thôi . đừng cố quá
mất đà quá cố . lắm người đau
Năm cũ năm mới khác chi nhau
Cũng thời nồi thịt với cải xào
Đẩy đưa cho hết niềm tin có
Thì nhận tin chào, biệt có sao.!
Bánh chưng bánh tét nhấn vùng miền
Cũng dâng lên kiếng tổ tông riêng
Họ này họ nọ đồng hương hết
Mực thước cân đo bỏ hết phiền
Năm cũ sắp qua buồn sắp rụng
Năm mới trồng vui hớn hở cười
Chúc anh thêm lộc thêm sung túc
Bạn bè yêu thích mỏi tay chơi.
rừng.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Thu Jan 19, 2023 6:27
by Người Rừng
Cũ qua…
Mới tới…
…
Bắt đầu đếm ngược giờ niên tận
Năm, bảy, mười…. Nghe tiếng nhỏ dần
… Sáng Ngày Hai Tám dâng mùi tết
Mở nhìn ánh sáng chạm mây xanh
Có khi tự hỏi ta đang có
Hay mất từ lâu điểm hưng thời
Bật cười với Tháng Mười Hai đủ
Năm này chợ tết có Ba Mươi
Cũng một nhánh hoa và đĩa trái
Sao chẳng thấy đâu tết về nhà
Chắc lòng đã hiểu nơi tạm bợ
Sánh sao kịp với đất ông cha
Thôi tặng cái like cho khổ chủ
Vui vẻ cùng nhau tạm vẽ màu
Đỏ xanh hay rịm màu tím tái
Cũng vừa ký ức mọi đường…. BAY.
rừng
the and
goodbye old friend.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Thu Jan 19, 2023 7:06
by Cỏ may
Vì sao good bye?