Page 31 of 106
Re: c A__d A o__m Ù a__d Ị c h
Posted: Thu Aug 19, 2021 8:45
by Cỏ may
thangtram wrote: ↑Wed Aug 18, 2021 6:27
nối đuôi . ngày đuổi ngày qua
ta . không ai đuổi . chẳng ra chẳng vào !
giới nghiêm . nghiêm cả tiếng chào
cúi đầu ạ . dám tay nào thò đâu !
nửa khuya . bụng cứ cồn cào
ưu thời mẫn thế làm màu . đói thôi !
mùa dài dịch dã chưa nguôi
nhai thơ tóp tép cười rồi...xỉa răng !
Nghe nó cồn cào gan ruột!
c Ợ t
Posted: Wed Aug 25, 2021 6:47
by thangtram
cười chút thôi . cợt chút đời
giỡn cùng ba chữ . bốn lời . năm em
những cuộc tình . vốn tèm lem
trồi lên hụp xuống đòi phen . hết hồn
nhân gian . khép mở . đầy mồm
nhe răng thè lưỡi om sòm rồi qua
nằm im . thở . với mình ta
xác ve dán bãi tha ma . mỏng dần...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Thu Aug 26, 2021 12:44
by Cỏ may
Còn cợt được là còn mừng.
Còn thấy online là biết chúng ta còn thở anh ha.
t h Ơ__v Ừ a__d Ị c h
Posted: Fri Sep 03, 2021 5:56
by thangtram
nhúc nhích chút môi . cười giả bộ
trời xanh mây trắng có vui theo
câu thơ điệu hát a dua tới
nhân loại rùm beng . bớt chán phèo !
sống . đuối từ từ . hơi thở vụn
trồi lên ngáp vặt thử coi sao
bên kia . chỗ đó . miền kia kỉa
thiện ác loay hoay cũng nháo nhào
hì hì hả hả dăm ba cữ
như kháng sinh . ngày tọng mấy viên
một mớ thần kinh mưng mủ . kịp
nấn níu trần gian đủ nhỡn tiền !
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Wed Sep 08, 2021 2:47
by Cỏ may
Nửa đêm thức giấc dậy mà
lăng xăng lật những ta bà
..xốn xang!
h o A n g
Posted: Mon Sep 13, 2021 8:51
by thangtram
ngày buồn ngấu nghiến vào đêm
những răng môi cứ liên miên . dỗi dằn
dài cơn ma mị . phong thành
bế quan tỏa cảng nồng tanh . bít bùng
mắt . láo lơ màu mông lung
bốn phương tám hướng cạn cùng trống hơ
lòng trôi . cù bất cù bơ
đứa con hoang ngẩn ngơ chờ hồi hương
Re: h o A n g
Posted: Tue Sep 14, 2021 9:25
by Cỏ may
thangtram wrote: ↑Mon Sep 13, 2021 8:51
ngày buồn ngấu nghiến vào đêm
những răng môi cứ liên miên . dỗi dằn
dài cơn ma mị . phong thành
bế quan tỏa cảng nồng tanh . bít bùng
mắt . láo lơ màu mông lung
bốn phương tám hướng cạn cùng trống hơ
lòng trôi . cù bất cù bơ
đứa con hoang ngẩn ngơ chờ hồi hương

m Ở__r A__n g À y__n Ữ a
Posted: Wed Sep 15, 2021 8:36
by thangtram
ban mai mở ra ngày cũ kỹ
day dưa ca mãi khúc phong thành
gõ chén . chén không . nghe vỡ giọng
bần thần bụng trống nhịp vô thanh
ngày mở cửa ra . buông bỏ hết
nhang nhác lòng đêm dáng nguyệt nằm
chút mây chút gió đi chưa tới
một cõi hồ như quen . rất quen
lơ đãng bông hoa phơn phớt tím
cười với trời xanh nụ nhỏ nhoi
sao chưa mở nổi lòng ta . hẹp
chật chội bao nhiêu giấc mộng đời
bước cao bước thấp đường thiên thẹo
rơi rụng hành trang mỗi sớm mai
trống dần tay nải cho thanh thản
dịch dã . bâng quơ bước . bước gầy
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Wed Sep 15, 2021 9:47
by Cỏ may
Bữa nay đứa bạn gửi câu nầy:
"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập tự do cứ miếng to mà gắp"

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Sat Sep 18, 2021 6:51
by thangtram
Nhồi ngập họng rồi, vẫn gắp.