Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

vén đêm ra . mở cửa ngày
chôn chân . đứng ngó một bầy dã nhơn
hay là . tiếp tục trùm chăn
kệ thây cả bốn chung quanh . quay vào

đời . dây dây chuyện tào lao
ta còn chăm bẳm tơ hào chút chi
từ đây . sắm bản mặt lì
phủi tay . quẳng những tồn nghi cuối cùng

hôm qua . thế giới mịt mùng
bữa nay . thế giới mịt mùng . y chang !
.
k Ệ
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

ta lặp lại ta
lặp hoài lặp hủy
thơ như cô đĩ
chìu khách thành thần
nhất nghệ nhất vinh
ngần ngần cảm xúc

ban mai mở mắt
thơ phọt re re
(đứng ngoài cũng nghe)
lòng . hồn . lai láng
ngày mưa hay nắng
tha hồ phân phô
thơ . có khi khô
lại đôi khi lỏng
nhưng . đều riết róng
tấm lòng nhân gian

tiếng thơ bàng hoàng
nghe rưng rưng mắt
nhâm đốc nhị mạch
vỡ òa . vừa thông
có có không không
bỏ hai về một
đang cao chót vót
chúi vào vực sâu
thơ . cõi nhiệm màu
thăng hoa từ đáy

ta quằn ta quại
đẻ thơ mỗi ngày
lâm bồn lai rai
máu me nhão nhớt
ta đùa ta cợt
nghiêm cách mời thơ
biết đâu . vỡ bờ
hóa con sóng . bủa

ta . thằng nhát nhúa
nhiều đê lắm hèn
vào thơ . lên cơn
Vân Tiên họ Lục
những phường cục súc
Bùi Kiệm Trịnh Hâm
tránh ra cho lành
liệu bề cút thẳng !

mãng phu Gia Định
thơ ra vừa xong
bụng trống . lòng không
thênh thang hành đạo...
.
t h Ơ__?__t h Ì__t h Ơ
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

các em lủ khủ về rồi
xếp hàng lấy số giùm tôi cái nào
em Hoa em Diễm em Đào...
mười lăm phút nữa là rào cổng nha
em gần về trước em xa
em xưa em mới đều là em...tôi !

một hai ba bốn...à thôi
nhắc chi chuyện cũ cho bùi ngùi thêm...
.
h I__h I
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

r Ủ__r Ê

Post by thangtram »

thường niên tháng bảy dậy cô hồn
xó chợ đầu đường không chỗ trú
quê xưa vườn cũ xa . quá xa
siêu thoát gì thân sơ thất sở...

rảnh rỗi ghé vô ngồi với ta
xơi chén rượu khan cho ấm bụng
thiếu nhang khói chút có buồn không ?
thây kệ bỏ qua giùm . rộng lượng

nhà ta trống hoác trống huơ thôi
chen chúc lại gần thêm ấm cúng
vai kề vai nhé cô hồn ơi
lưng tưng lỉn xỉn lưng tròng . ngấn

ngươi cô hồn . ta cũng cô đơn
tháng bảy mà mưa chưa tới nổi
giọt mồ hôi lăn dài trên lưng
chia chén cơm không chừng đỡ đói

dịch dã tư bề . khổ . còn lâu
cầm bằng ta sắp như ngươi thiệt !
tháng bảy năm tới ai biết ai
đời mà . dâu bề đâu lâu lắc...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

t Ê

Post by thangtram »

hồn cô hồn cậu đẩu đâu
chết bờ chết bụi lâu mau . cùng về

trời tháng bảy dầm dề sụt sịt
cả tư bề tịch mịch ẩm ương
giữa lòng . vài bốn nén hương
thắp lên cho ấm chút thương cảm cùng

ai quạnh quẽ não nùng đơn chiếc
trót sinh ly tử biệt mình ên
đã bơ vơ giữa đường trần
miền âm cảnh cũng muôn phần lẻ loi

ai ấm áp một đời êm ả
gặp phải thời dịch dã . phân ly
rủi xui sa cõi nhị tỳ
người qua kẻ lại lầm lì ngó lơ

hồn bạc mệnh cầu bơ cầu bấc
hồn lạc đường phơ phất tứ phương
còn chưa dứt nỗi đoạn trường
tưởng đà siêu thoát lại dường như chưa

về đây . chút muối dưa lót dạ
chớ phân bì kẻ lạ người quen
từ từ bớt cái bon chen
cự ly giãn cách lãnh phần rồi ra

cô hồn chắc hằng hà sa số
chờ siêu sanh chịu khó giùm ta
bữa nay nhang khói cũng là
tạm dung . che một mái nhà . thương nhau
.
t Ế
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

Buồn quá!😞
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

c h Á y

Post by thangtram »

lập lòe thôi . cứ cháy
để đêm mai đêm nữa vô cung tận
còn một chỗ để ngồi . soi rõ mặt nhau
một đời người . một chiêm bao
những thực tài vồ lên . ngấu nghiến

lập lòe thôi . cứ cháy
tôi . cùng các em . mở ra ngàn nghi ngại
đêm sẽ dài ra . ờ . đêm cứ dài thôi
trong mỗi chúng ta còn chút đó . mặt trời

dưới sát đáy tim tôi
giữa hai nhịp đập
ơn trời . chút nhỏ nhoi . mầm phước
các em ngó đi . dòng thời gian rất mượt
có khi . ngày mốt bữa mai . trầm tích vụt lên trời

tôi . u ám như đời
xin các em còn chỗ để chừa
ấp ủ một bình minh

tôi . cằn cỗi riêng tôi
ruộng khô bày đất nẻ
hột giống se mình từ thiên cổ
chờ một ngày đẹp trời . lại cục cựa . chòi lên

ờ . cứ lập lòe thôi
con cúi nuôi tôi . hằng cháy
cõi nhân sinh lắm xui nhiều rủi
các em về thổi gió . sẽ bùng ra
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

Lửa ơi, giữ giùm ta nhé.
Attachments
Lập lòe thôi.
Lập lòe thôi.
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

v ư Ờ n__đ Ã__k h Ô n g__E m

Post by thangtram »

Cũng cỏ hoa thôi, vườn vẫn thế
cũng lối mòn sỏi, cỏ chen qua
chiếc xích đu nằm yên, lặng lẽ
vườn vắng em, buồn đến không ngờ

Chiếc lá hôm qua rơi vướng tóc
giờ vàng hoe ngơ ngác, như tìm
vai em gầy lắm mà...êm lắm
lá đã một lần chợt ghé thăm

Khoảnh cỏ chiều nay xanh mỏi mắt
tôi ngồi nghe hết tiếng chiều đi
một đốm hoa gì trăng trắng nở
vừa mới hôm qua chẳng thấy gì

Em bỏ vườn đi, chiều cũng tắt
hoàng hôn vàng vọt nắng trêu ngươi
chiếc xích đu thôi chao chác nhịp
tình yên ngủ vội xuống hồn tôi...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

c A__d A o__m Ù a__d Ị c h

Post by thangtram »

nối đuôi . ngày đuổi ngày qua
ta . không ai đuổi . chẳng ra chẳng vào !

giới nghiêm . nghiêm cả tiếng chào
cúi đầu ạ . dám tay nào thò đâu !

nửa khuya . bụng cứ cồn cào
ưu thời mẫn thế làm màu . đói thôi !

mùa dài dịch dã chưa nguôi
nhai thơ tóp tép cười rồi...xỉa răng !
Post Reply