Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

t Ạ__t Ộ i

Post by thangtram »

những tháng năm này . muốn nhủ cùng em
lời một gã chưa kịp già . đã lão
những tháng năm này . trái tim cạn máu
thứ máu mủ Lạc Hồng đã nhiễm độc kinh niên

những tháng năm này ta thèm mình phát điên
cho đêm teo đi . cho ngày co lại
người đối xử với người như một bầy chó dại
quắc mắt . xù lông . thè lưỡi . nhe nanh

ngầu biển . cạn sông . trái héo trên cành
lúa thôi trĩu trên những cánh đồng . vô tận
những ngư dân chết đói . ngồi trên bờ phẫn hận
biển của ai rồi . đâu còn của ta đâu

những người dân oan mang đôi mắt đỏ ngầu
trôi lơ láo trên vỉa hè . tuyệt vọng
bước vào đồn công an đã biết mình khó sống
với kết luận điên rồ: tự tử rất vô duyên

ta bỗng nghẹn lời khi muốn nhủ cùng em
ngang cổ họng . có sợi thừng dần siết
một lũ côn đồ nắm quyền sinh quyền sát
thoải mái giết người nhân danh một thây ma

những tháng năm này . ta đánh mất ta
bởi hèn đớn chăm chăm đời lau lách
muốn quỳ trước chân em. gập đầu . cúi mặt
bởi . gia tài của Mẹ trót tiêu hoang

xin lỗi em ơi . câu xin lỗi muộn màng
em hãy dùng nó để tạ tội cùng con cháu...

17.05.2017
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

k I n h__r i Ê n g__m Ì n h__t Ụ n g

Post by thangtram »

tháng năm . ngày dài hơn đêm
họa dày hơn phước
đầu rêm hơn lòng

thôi đi . dừng cuộc mơ mòng
gỡ . cho kỳ hết mớ bòng bong xưa
lột trần như nhộng . cho chừa ...
cuộc trăm năm . để thõng thừa . mất tiêu !

tháng năm . nhà dột cột xiêu
đội trận mưa . hát phiêu phiêu . tiếng buồn

dài thêm câu chữ luông tuồng
bài thơ vô nghĩa gióng chuông . thỉnh gì ?
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

:votay :tulip :tulip :tulip
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

v È__t h I__c A

Post by thangtram »

lơn tơn buồn chút . ngập rồi
lòng tôi thành vũng thốt lời làm sao ?
thôi thì...mấy chữ tiêu tao
thi vương thi bá cũng rao đó giờ

tỉnh rùi rụi mà hô mơ
liếc đuôi mắt thử coi bờ gần xa
quơ tay sấp mặt đuổi nà
bờ này . bờ nữa . khéo là đuối luôn !

bán cho ai . mà đi buôn !
về thôi . cõi nhớ ham luông tuồng hoài
về nằm một chỗ . xải lai
kệ hồn phách có bên này bên kia

sáo . mòn lại mới . lia chia
thế gian cứ thế . những tia mắt lườm
gom gom từng chút vui-buồn
rình rình chớp bể mưa nguồn . mà rơi...
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

Hôm qua đến giờ buồn liu riu, nay đọc thơ anh lại thêm chút liu riu nữa nè.
Trường mình có mấy bạn vô học lớp 6, trốn học hổm giờ...em mua đá bào dụ khị mà còn chưa chịu học, anh biết ông bán kẹo kéo giờ ở mô hong?
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

t E s t

Post by thangtram »

theo giọng thơ cười nghe tựa mếu
ngoài sân hờm những bóng ma trơi
nhích nhắc . loài người đi bước một
còn ai chưa biết chuyện hên xui

mùa đi . đi miết . bao giờ tới
khúc điệu ầu ơ ru . chập chờn
đêm mai . đêm mốt . còn đêm nữa ?
mở được ban mai . đóng dấu tròn

chung kết lửng lơ treo đầu đẳng
lưỡi gươm lấp lánh giọt vui-buồn
chực rơi một chuyến vào hư huyễn
chìm nổi ơ hờ những phận sương

vẫy tay chào gió ơi . khoan thổi
sấp ngửa vô can khoảnh khắc hờ
kệ đi . sấp ngửa đều vô định
âm đã bơ thì dương cũng bơ !
User avatar
Ngọc Dung
Nhóm trưởng
Posts: 212
Joined: Mon May 11, 2020 4:45

Re: t E s t

Post by Ngọc Dung »

thangtram wrote: Mon Jun 07, 2021 6:26 theo giọng thơ cười nghe tựa mếu
ngoài sân hờm những bóng ma trơi
nhích nhắc . loài người đi bước một
còn ai chưa biết chuyện hên xui

mùa đi . đi miết . bao giờ tới
khúc điệu ầu ơ ru . chập chờn
đêm mai . đêm mốt . còn đêm nữa ?
mở được ban mai . đóng dấu tròn

chung kết lửng lơ treo đầu đẳng
lưỡi gươm lấp lánh giọt vui-buồn
chực rơi một chuyến vào hư huyễn
chìm nổi ơ hờ những phận sương

vẫy tay chào gió ơi . khoan thổi
sấp ngửa vô can khoảnh khắc hờ
kệ đi . sấp ngửa đều vô định
âm đã bơ thì dương cũng bơ !
Thích bài thơ này của anh quá. Anh khỏe nhé 😍
Màu tím cô đơn ở giữa một con đường...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

Thích bài thơ này của anh quá. Anh khỏe nhé

Cũng đang ráng mà khỏe !
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

thangtram wrote: Wed Jun 09, 2021 7:05 Thích bài thơ này của anh quá. Anh khỏe nhé

Cũng đang ráng mà khỏe !
:thumb
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

g i Ù m__E m

Post by thangtram »

em tô mộng biếc ngoài song . vắng
trời quáng quàng mây . gió kíp ngừng
thềm xưa nham nhở rêu . còn dấu
một giọt cà phê thuở đã từng...

tóc hững hờ xanh phai mấy sợi
leo lét chiêm bao chút nắng chiều
xưa lắc lơ xa miền viễn mộng
ngày tàn . vai úa những đăm chiêu

buông . chưa kịp bỏ . bao nhiêu kiếp
vòng vọng luân hồi lăn tới chưa ?
hằng hà sa số cơn chìm nổi
bờ bãi oằn lên nhịp sóng xô

hun hút đường xa hồn cũng mỏi
qua cầu . chưa ráo vết son môi
cười âm u . suốt mùa huyền hoặc
mưa nắng chông chênh khắp bốn trời

le lói tà huy . ngày dẫn dụ
chiều . ru thành tiếng giọng ca dao
sầu riêng thiếu phụ . gai tua tủa
gối mộng đêm nay đỏ sắc đào...
Post Reply