Page 19 of 106
Re: I m__n g h E__h Ỏ i__c Á i
Posted: Wed Jan 13, 2021 12:38
by TGù
thangtram wrote: ↑Tue Jan 12, 2021 7:26
I m__n g h E__h Ỏ i__c Á i
Bắt ngồi im nghe hỏi. Hỏi xong không thấy ra lệnh cho nói. Sao trả lời đây ta?
Hình như, Cụ Nguyễn Đình Chiểu có câu trả lời nè, anh thangtram.
Nước Lụt *
Trời mưa từng trận gió từng hồi,
Thế giới bao nhiêu nước khỏa rồi.
Lũ kiến bất tài đòi chỗ bợ,
Đấu bèo vô dụng kết bè trôi.
Lao xao rừng cụm nghe chim chíp,
Lổm xổm giường cao thấy chó ngồi.
Nỡ để dân đen trên gác yếu,
Này ông Hạ Vũ ở đâu ôi!
(* Có người cho rằng bài thơ này không phải của cụ Đồ Chiểu mà có thể là của Tú Quỳ hoặc Lê Trung Đình. Kết quả vẫn chưa rõ)
Re: I m__n g h E__h Ỏ i__c Á i
Posted: Wed Jan 13, 2021 6:07
by thangtram
TGù wrote: ↑Wed Jan 13, 2021 12:38
Bắt ngồi im nghe hỏi. Hỏi xong không thấy ra lệnh cho nói. Sao trả lời đây ta?
Anh TGù ơi, để ai thẩm quyền trả lời. Mà, đã là thẩm quyền, sao dám lệnh với không lệnh...
Bài cũ, nhớ Đồng Tâm...
Posted: Wed Jan 13, 2021 6:38
by thangtram
k i Ế n...x u  n
.
tưới máu lên xuân . ngặt nghẽo cười
hoà ca . đầu rụng gọi thây phơi
quỷ hú ma gào đơm phức điệu
dạ tiệc yêu tinh phát thiệp . mời
hai thập niên chào tân thế kỷ
vẫn nghiệt oan chen giữa bạo cuồng
sống mỏn chết mòn lây lất . thở
hô hào hồ hởi . một hồi chuông
gióng hồi chuông nguyện xuyên trời thẳm
có động giùm nhau một rẻo lòng
tim óc ôi thiu bày giữa chợ
chiều rồi . khách vắng . gió ong ong..
thoi thóp tình người trơ trọi . gọi
một lời thưa thốt . đợi . ngàn năm
hai mươi thế kỷ rồi...hăm mốt
vẫn . đọng đâu đây giọt máu bầm
14012020
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Thu Jan 14, 2021 1:32
by Cỏ may
Năm ngoái
Posted: Tue Jan 19, 2021 7:34
by thangtram
c h Ú c t Ế t
.
nắng có còn thơm trên má tết
những mai đào khóc tiếng dân oan
những hồn nô lệ treo trên giá
một cổ căng lên được mấy tròng ?
gió . chắc đùa dai hơi hám tết
máu còn tanh tưởi . mới hôm kia
đoàn quân tinh nhuệ xung phong . thét
sát thát ? ồ . không . thát đát gì...
tường vân về ngó lơ mơ . tết
xám xịt từ khi ác thú cười
vinh danh té giếng . huân chương rởm
những tối tăm vây phủ phận người
20012020
k h I__k h Ô n g__n h Ớ__m Á
Posted: Sun Jan 24, 2021 8:07
by thangtram
vẫn thèm tấm tức như hồi trẻ
tay Má ôm mềm với tiếng ru
lớn đầu măng vú thường nghe mắng
cứ rúc đầu vô đợi Má ừ
nhớ Má quá chừng mùa chạp tới
mấy mâm củ cải xắt lần hồi
phơi năm ba nắng cho teo tóp
nước mắm đường ngâm mấy hũ thôi
hễ Tết nhứt về hay chạnh nhớ
nhà mình mấy mống chớ đông đâu
mà nghe ấm quá vuông sân nhỏ
cái chốn quê tên Phú Thọ Hòa
bầy heo đã trót nuôi . đành chịu
lái tới gom đi . khóc cả nhà
nhứt định xin chừa không dám nữa
mớ hèm thừa lại cũng dòm ra...
pháo tạch vài phong nhin nhín đốt
pháo đùng nhà khó dám mua đâu
Ba om khí đá oành dăm phát
nhiêu đó thôi . xuân đã đượm màu
Má đi . lẹ quá bước thời gian
con đã lên ông ngoại . hết hồn
tóc bạc mà lòng thèm cải lão
hoàn đồng bên Má . bước lơn tơn
Má dẫn con về chơi chợ Mỹ
thưởng thằng học giỏi đậu trường công
tưởng sẽ sau này nên cơm cháo
ai dè nó khoái kiểu lông bông
giờ đành tạ tội khấn Má ơi
học hành làm biếng chỉ ham chơi
trắng tay nhụt chí thêm mơ hão
Má bắt khoanh tay đứng . đáng đời...
Re: k h I__k h Ô n g__n h Ớ__m Á
Posted: Sun Jan 24, 2021 10:13
by TGù
thangtram wrote: ↑Sun Jan 24, 2021 8:07
k h I__k h Ô n g__n h Ớ__m Á
"Mẹ ơi! Con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ, khóc như trẻ con.
Mẹ ơi! Con đã già rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa...
.......
*Mẹ Tôi - Trần Tiến - Võ Hạ Trâm hát*
*Bấm vào link để nghe*
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Mon Jan 25, 2021 5:22
by thangtram
Cô Võ Hạ Trâm hát bài này nghe nhức...nách.
m Y_w A y
Posted: Fri Jan 29, 2021 8:10
by thangtram
đi riết . đi hoài . chưa cán mức
chân trời . một kẻ chỉ nằm ngang
mặt trời hết lên rồi lại xuống
mỗi ngày . thêm nặng mớ hành trang
lựa ra ba mớ không cần nữa
bỏ lại cho ai thiếu . lấy xài
chút hơi hám cũ nương theo gió
niu níu theo ta vướng vất hoài
cái thương cái nhớ còn mơn mởn
sần sùi cái xót cái đau . thôi...
nhẹ tay để xuống trên bờ cỏ
dứt khoát rồi đi . nén ngậm ngùi
đêm nay . đêm nữa . nằm đâu đó
đánh giấc tròn vo một kiếp người
hồn tan vào chỗ xa xăm ấy
nhẹ nhõm đường bay . chắc vậy thôi...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Fri Jan 29, 2021 11:54
by Cỏ may