Page 14 of 69
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sat Feb 06, 2021 3:23
by Ngọc Dung
Người Rừng wrote: ↑Fri Feb 05, 2021 5:25
Ngọc Dung wrote: ↑Thu Feb 04, 2021 2:56
Ngày xế chạm với đêm thành nỗi nhớ
Vầng trăng non như mệt mỏi hao gầy
Gió dường như đang nén tiếng thở dài
Còn trong nhau giọt nước mắt không lời
Năm cùng tháng tận... mùa vô vị
Những cuộc hư hao chợt rũi_may
Mấy đôi cánh nhỏ buồn rã rượi
Nén hay bật hẳn tiếng thở dài....!
?
Một thui thủi một mình
Giấc mơ đêm hóa lại là giữa trưa
Trưa nay có giấc u ơ
Lót chót xoay xoay
Ứa giọt lệ đắng
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Mon Feb 08, 2021 6:50
by Người Rừng
Ngọc Dung wrote: ↑Sat Feb 06, 2021 3:23
Một thui thủi một mình
Giấc mơ đêm hóa lại là giữa trưa
Trưa nay có giấc u ơ
Lót chót xoay xoay
Ứa giọt lệ đắng
Năm cùng tẳn mẳn
Đếm chuyện vui_buồn
Mơ_tỉnh cũng buông
Buông rồi lượm lại...
Hại lắm cho cái tuổi luống luống sậm màu zà.
Hì
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Mon Feb 08, 2021 6:50
by Người Rừng
Luật TẾT...
BUỒN CŨNG PHẢI CƯỜI.
Năm cũ đã dần đi qua hết
Mọi sự lo toan lại bắt đầu
Tiền mua hoa trái chưng bàn cúng
Tiền sắm phục y mới, gặp nhau
..
Chợ phải xôn xao bày ra bán
Người sắm chưa đi, cảnh hơi buồn
Lương bổng năm nay eo hẹp lắm
Xem một tính hai... Khỏi mua luôn...
Cây mai sừng sững ngay phòng khách
Sắc vàng rực rỡ đón thiệp mừng
Chẳng ai đến ngắm, khen vài tiếng
Mai buồn, Mai vẫn cố thẳng lưng
Nhà tươm tất lắm không còn bụi
Con cháu ở xa chẳng bóng về
Bên đây, bên nớ mơ nhau vậy
Thiên tai dịch nạn phải nhiêu khê
Hôm nay hai bảy, ngày âm lịch
Dân tây cũng xúm xít hiếu kỳ
Thấy dân Châu Á mua sắm quá
Ngỡ*... mà không phải... bỏ qua đi...
Ngủ hai giấc nữa là Mồng Một...
Chúc TẾT nhau đi những câu mừng
Năm cũ qua rồi buồn, lo : hết
Khởi đầu cho vạn sự vui Xuân
Thiên hạ khéo bày điều hoa mỹ
Nên thôi ta cũng bắt chước đời
Có trăm dâu đổ đầu tằm kín
Vẫn lộng lẫy cười như biển khơi...
Ngày 8/2/2021
(27/12/ Canh Tý)
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Mon Feb 08, 2021 5:31
by thangtram
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sun Feb 14, 2021 2:58
by Ngọc Dung
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sun Feb 14, 2021 9:16
by Mãi Yêu Thương
Cây mai đẹp quá chị

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sun Feb 14, 2021 7:19
by Ngọc Dung
Gửi mai gọi Rừng xinh đẹp mà Rừng lặn mô rồi? Trốn vô một góc khóc rùi chăng? Hay sỉn một mình nhỉ . Rừng iuiuiu
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Mon Feb 15, 2021 12:49
by Người Rừng
Ngọc Dung wrote: ↑Sun Feb 14, 2021 7:19
Gửi mai gọi Rừng xinh đẹp mà Rừng lặn mô rồi? Trốn vô một góc khóc rùi chăng? Hay sỉn một mình nhỉ . Rừng iuiuiu
Hú hú hú
Thanks c.X.!
Rừng đi làm mấy ngày trước lễ tình nhơn nên chúi nhủi chị Xinh quơ...
Giờ mới có thời gian vô nhận mai đẹp nà nà.
Hì
Khóc hết nổi ròi mà cười cũng lười luôn ròy.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Wed Feb 17, 2021 7:29
by thangtram
Khóc không nổi nữa . Thì cười
Cuòi hết nổi . Chắc tới hồi...thăng thiên !
Lên trời níu áo quần tiên
Xin một mớ tiền về đất . Chơi hoang !
Chơi cho tới Tết Nhâm Dần
Thiên hạ ai cần thì ké với tui !
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Thu Feb 18, 2021 8:58
by test_user2
thangtram wrote: ↑Wed Feb 17, 2021 7:29
Khóc không nổi nữa . Thì cười
Cuòi hết nổi . Chắc tới hồi...thăng thiên !
Lên trời níu áo quần tiên
Xin một mớ tiền về đất . Chơi hoang !
Chơi cho tới Tết Nhâm Dần
Thiên hạ ai cần thì ké với tui !
Ké a TT ha. Nếu gói bảo hành này kéo dài qua Tết Công-gô thì còn gì bằng!!!
